“Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng cha tôi vĩ đại như thế nào. Mãi cho đến khi bắt đầu đi làm, lập gia đình và sinh con, tôi mới hiểu sâu sắc việc tồn tại trong xã hội, điều hành gia đình và nuôi dạy con cái là khó khăn như thế nào.

Cha tôi chỉ là một người nông dân lương thiện, bằng đôi bàn tay, ý chí kiên cường, ông đã nuôi dạy 6 người con nên người. Giờ đây, tôi mạnh mẽ nhận ra rằng cha tôi vĩ đại đến nhường nào, ông thậm chí còn chẳng phải cha ruột của tôi”

Có bao nhiêu bậc cha mẹ có thể thực sự đối xử với con riêng của người phối ngẫu như thể chúng là con đẻ của họ? Nhưng có một người đàn ông đã nuôi dạy 3 cô cái gái riêng của vợ mình ăn học thành tài, dù gia cảnh không dư dả gì cho can.

Ông Lý Tương Chi kết hôn với người vợ hiện tại là Lý Thủy Đình vào năm 1993, sau khi vợ trước không qua khỏi. Ông có 3 người con riêng, bà cũng có 3 người con gái. Khi ông bà chính thức về chung một nhà, bà chỉ mang theo cô con gái út, còn hai con gái đầu thì để lại cho chồng cũ nuôi nấng.

hình ảnh

Ảnh QQ

Năm 1999, hai cô con gái lớn của bà Đình cũng về ở cùng. Hai đứa trẻ chưa đừng được một bữa no vì người cha lúc nào cũng sáng s.ay chiều x.ỉn, bao nhiêu bạc đều đổ vào những trò vui vô bổ. Cô con gái lớn vẫn nhớ như in ngày hôm đó:

“Không lâu sau khi mẹ tôi tái hôn, người chúng tôi gọi là cha ruột đã gửi chúng tôi về nhà mới của mẹ tôi, mẹ rất xấu hổ và nói rằng bà không thể. Lúc đó cha nói rằng thấy chúng tôi rách rưới quá, thực sự không nỡ bỏ nên đã bảo mẹ đừng đuổi chúng tôi về nhà cũ. Khi đó, chúng tôi chỉ cảm thấy rằng cha đã cứu mạng chúng tôi”

Ông Lý Tương Chi nói với các con riêng của vợ rằng, nếu các con chịu cực khổ được thì cứ đến sống với cha mẹ. Gia đình 9 người nương tựa bên nhau: vợ chồng ông Lý Tương Chi, 6 người con riêng của ông và bà, người anh trai mắc bệnh nặng của ông.

Đối mặt với 6 đứa con đang lớn mỗi ngày, người cha gánh vác trách nhiệm làm việc và chăm sóc. Người thân và bạn bè đã từng khuyên ông rằng chỉ cần lo cho cho 3 đứa con của mình là đủ, tại sao phải lo cho 3 đứa con riêng của vợ, chúng có phải là con ruột của ông đâu, vả lại con gái cần học cao để làm gì.

"Tôi biết rằng kiến ​​thức có thể thay đổi số phận. Chỉ cần chúng muốn học, tôi nhất định sẽ ủng hộ chúng". Ông trả lời. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ ý tưởng, có người còn chê cười ông nuôi con người khác chưa đủ hay sao, còn lo cho chúng ăn học, chắc gì thành công đã nhở tới ông. Nhưng người đàn ông nông dân chỉ mỉm cười.

hình ảnh

Ảnh QQ

Lý Tương Chi chỉ là một nông dân bình thường ở Chenzhou, Hồ Nam. Sáu đứa con đi học, tiền học phí và các khoản phí linh tinh trong một năm rất lớn. Một mình nhận khoán hơn mười mẫu đất.

Cô con gái lớn Li Xiaoling kể lại những khó khăn lúc đó:

"Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, cha vẫn âm thầm gánh vác mọi gánh nặng, làm hết sức mình để tạo nên một mái ấm đầy tình thương cho chúng tôi, nhưng cha chưa bao giờ nói với chúng tôi một lời than thở. Cha luôn dạy rằng miễn sao chúng tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ, nhất định sẽ có lối thoát. Cha đối xử với 6 đứa con như nhau. Tinh thần lạc quan của cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi cho đến ngày hôm nay”

Dù chì là một nông dân nhưng Lý Tương Chi biết rằng “tri thức thay đổi vận mệnh”. Ba người con riêng của ông thì không hứng thú việc học hành, nhưng ông phát hiện ba cô con gái riêng của vợ đều tài năng và chăm chỉ, ông đã quyết tâm cho chúng đi học đại học.

"Cha nói các con biết, mặc kệ như thế nào, chỉ cần các con có thể thi đậu đại học, cha sẽ lo hết”

Trong ấn tượng của ba cô con gái riêng, dù nhà nghèo đến đâu, chỉ cần họ mở miệng xin tiền sách bài tập và văn phòng phẩm, cha sẽ đưa ngay lập tức, nhưng bản thân ông đã nhiều năm không mua một chiếc áo mới. Cô con gái thứ hai kể lại:

“Một lần, mẹ tôi bị đau chân nặng, cha tôi nghỉ làm một buổi và đến trường cấp 1 để gửi tiền đóng học phí cho tôi. Ông nói rằng ông sẽ đi ngay để kịp làm. Nhìn theo bóng lưng của cha, tôi lúng túng giải thích với các bạn trong lớp: Hôm nay bố tớ làm ruộng xong nên không thay quần áo mà đến đây luôn cho kịp. Trên thực tế, bộ quần áo nhăn nhúm đó chính là bộ quần áo lành lặn nhất của ông.”

Những năm đó, có người thuyết phục Lý Tương Chi cho con gái nghỉ học, nhưng Lý Tương Chi kiên quyết nuôi 3 cô con riêng của vợ học đại học, lên cao học. Thậm chí có người cười nhạo rằng 3 con của ông thì làm ruộng, nuôi con người ta mà chi.

"Nếu không có cha, tôi và các chị em gái sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Chính cha tôi đã che chắn mưa gió, mở đường cho chúng tôi, giúp chúng tôi có một thế giới thật đẹp”, cô con gái lớn nói.

Ngày nay, 3 cô con gái đã trở thành công chức, kỹ sư phần mềm và giáo viên. Họ cũng có gia đình riêng và có cuộc sống hạnh phúc riêng. Con gái đ62u trúng tuyển vào Viện Hải dương học, Học viện Khoa học Trung Quốc lấy bằng thạc sĩ, cuối cùng trở thành công chức. Con gái thứ hai g học thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Lincoln và Đại học Harvard, hiện là kỹ sư ở Thung lũng Silicon, và cô con gái thứ ba được nhận vào Viện Nghiên cứu Bắc Kinh.

Cả 6 người con đều đã lập gia đình, nhưng người cha thì già đi, tóc bạc nhiều hơn, những nếp nhăn trên khuôn mặt hằn sâu hơn.

"Tôi cảm thấy rất có lỗi vì không thể để cha tôi sống một cuộc sống giàu sang để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mình. Nhưng cha tôi luôn nói rằng chúng tôi đang sống một cuộc sống tốt hơn trước đây, và đó là cách báo hiếu làm ông cảm thấy vui hơn cả”

hình ảnh

Ảnh QQ

Những cô con gái của vợ ông Lý Tương Chi đều cho rằng, nếu không có sự tận tụy và bao dung vô hạn của cha dượng, họ chắc chắn sẽ là một người đầy thù hận trong lòng. Trước khi được cha nuôi nấng, họ là những đứa trẻ hoang dã không có sự kỷ luật của cha mẹ. Khi sống với cha ruột, họ bị những đứa trẻ nhỏ hơn lấn lướt. Ngoài việc bị người ngoài lấn lướt, người làm tổn thương họ nhất chính là cha ruột.

“Mặc dù ba chị em chúng tôi rất ngoan ngoãn, lễ độ và đạt điểm cao ở trường, nhưng cha ruột của chúng tôi thường giơ tay, mắng mỏ chúng tôi vì thua bạc. Chính cha Lý Tương Chi đã hàn gắn trái tim đầy tổn thương của chúng tôi, cho chúng tôi cảm nhận được hương vị của hạnh phúc và biết trân trọng tình cảm gia đình”

Sự nhân hậu và sự chính trực không thay đổi của người cha đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ba chị em nghèo thưở ấy. Và những người đã cười cợt ông khi xưa sẽ phải nhìn lại những gì các con gái của ông đã đạt được. Ông đã dạy họ những điều tốt đẹp, để họ luôn có ánh sáng trong mắt, và tình yêu trong tim.