Nhiều chứng bệnh cùng lúc khiến chị “thở cũng tăng cân”, chẳng những mệt mỏi vì bệnh, còn phải nghe đủ lời tủi thân.

Người phụ nữ sinh con phải hy sinh rất nhiều, từ sắc vóc, sức khỏe đến tinh thần. Mất mát nhiều thứ nhưng không phải ai cũng biết yêu thương, thông cảm cho những người mẹ sau sinh. Chán nhất là thể loại đi chê người ta sinh xong sồ sề, hỏi người ta sao béo vậy.

Có duyên dùm một chút đi mấy thím ơi, phụ nữ ai chẳng muốn đẹp. Nhưng có nhiều mẹ sinh xong rất khó lấy lại vóc dáng. Còn do cơ địa nữa, làm đủ kiểu mà chẳng xuống cân được. Nên đừng có đi chê bai vóc dáng phụ nữ sau sinh mà khiến họ tổn thương.

Như cô nghệ sĩ xứ Đài, đúng đáng thương luôn các mẹ. Sau sinh cô ấy còn bị mắc 3 chứng bệnh khác nữa, cho nên rất khó giảm cân, lấy dáng. Người hâm mộ thì đâu có biết, chỉ chê trách idol quá lười, không biết cố gắng giảm cân. Làm người của công chúng, sau sinh cũng phải cố mà đẹp lại thật nhanh. Không đẹp thì bị chê, rõ khổ.

hình ảnh

Trước khi sinh con. Ảnh: HK01

Nhiều mẹ có thể không lấy lại được vóc dáng ngay sau khi sinh, có thể do không có thời gian hoặc cơ thể chưa phục hồi. Nghệ sĩ X.T, sau sinh cũng gặp trục trặc với thân hình đẫy đà. Nữ nghệ sĩ đã 38 tuổi, con gái hiện đã được 14 tháng tuổi.

Vốn cô bình thường đã khá dễ thương với dáng người đầy đặn, sau sinh, X.T. càng thêm đẫy đà. Khi cô đăng ảnh sau sinh khoe con lên mạng, có người vào hỏi thẳng “sao em béo thế?”. Điều này khiến nữ nghệ sĩ vô cùng đau khổ và tủi thân.

Cô giải bày sau sinh con, cô bị mắc cùng lúc 3 chứng bệnh là buồng trứng đa nang, suy tuyến giáp và tăng tiết androgen. Các chứng bệnh này khiến cô thở thôi cũng bị tăng cân. Cộng với sinh con khi tuổi khá lớn càng khiến lấy lại vóc dáng như trước.

Khổ tâm là nhiều người không biết bệnh của cô ấy nên cứ vào trang bình luận sao em béo thế, mỡ quá trời ơi, cần giảm cân. Nhiều lần, nữ nghệ sĩ đã than thở rất buồn vì những thay đổi của cơ thể mình. Dù không ăn uống gì, nhưng thở cũng bị tăng cân. Cô cảm thấy bất lực, bứt rứt, chịu đủ lời gièm pha, chỉ mong mọi người đừng nói lời khó nghe trên trang cá nhân nữa.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Mới mấy ngày trước cô lại trải lòng mong mọi người đừng bảo mấp thế này mà không biết giảm cân nữa. Cùng một lúc mắc 3 căn bệnh, chính bác sĩ cũng không đảm bảo cô sẽ khỏi bệnh.

Ngày nào đến với cô cũng như tận thế, ngày nào cũng bất lực, đau đớn. Nhưng cô vẫn cố gắng hàng ngày, cố điều trị để có thể nhanh hết bệnh, khỏe mạnh để chăm sóc con gái. Cuộc sống này quá vô thường, với người làm mẹ như cô, chỉ mong khỏe mạnh để có thể sống cùng con thật lâu. Có lúc chị điều trị, không chịu được liều uống mà nôn thốc nôn tháo. Chị vẫn cố gắng, ngày nào cũng uống đủ liều với quyết tâm hết bệnh chăm con.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Từ lúc làm mẹ rồi nữ nghệ sĩ mới đồng cảm nhiều hơn cho những người sinh con. Họ bị người khác đem ra làm chuyện cười hoặc cố tình đả kích. Trong khi, những người mẹ sau sinh có quá nhiều khó khăn. Thật buồn vì không ai hiểu cho họ. Nữ nghệ sĩ hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng tốt, nói lời đẹp đẽ với những người mẹ sau sinh.

Ngay khi những bài đăng của nữ nghệ sĩ được tải lên, những cuộc thảo luận sôi nổi đã được dấy lên. Nhiều người vào an ủi cô hãy vui lên, họ hiểu với nỗi khổ tâm của cô. Nhiều nghệ sĩ cũng đã để lại lời nhắn ủng hộ. Mọi người khuyên cô nên bỏ ngoài tai những lời không tốt đẹp.

Sống vì bản thân và con, thật hạnh phúc và khỏe mạnh là được, mặc kệ tiếng đời. Nữ nghệ sĩ sau đó cũng rất cảm ơn những lời động viên của mọi người. Cô không cô đơn, con đường làm mẹ gian khổ cũng không chỉ có một mình. Cô cũng mong cơ thể sẽ dần khỏe lên, và sẽ giảm được cân.

hình ảnh

Ảnh: HK01

Nữ nghệ sĩ mong mọi người hiểu rằng những người mẹ không phải là không cố gắng giảm cân, làm đẹp mà là họ bất lực. Trong thời gian nuôi con, rất khó để những người mẹ chăm chút tốt cho chính mình.

Em thấy thương chị này ghê mọi người, làm một người mẹ bình thường nhiều lúc còn tủi thân vì sồ sề sau sinh. Chị còn là người nổi tiếng, áp lực về vóc dáng, làm đẹp để vui lòng người hâm mộ càng to lớn hơn. Những người mẹ bình thường, nghe người ta nói mình béo còn tổn thương.

Chị X.T là người nổi tiếng, ngày nào cũng có người vào trang cá nhân bảo béo lắm, sao không giảm cân đi. Rồi thử hỏi làm sao chịu nổi, mà người nổi tiếng khóa trang cá nhân thì lại mất tương tác. Thôi thì mong chị cố gắng vì con. Những tiếng đời cay nghiệt với người mẹ sau sinh, được một lúc thôi rồi cũng trôi vào dĩ vãng, chẳng đáng phải nhớ.