Nhiều người thấy chồng ngoại tình cứ vật vã đau khổ rồi tìm cách đánh ghen. Tôi thấy thế chỉ khổ bản thân bởi bị chồng phản bội đã quá đau rồi, việc gì phải tự dày vò làm mình thêm mệt mỏi. Tốt nhất mặc xác hắn, có chân cứ đi, có sức cứ việc lăn lộn. Mình cảm thấy người chồng ấy không còn là chỗ dựa nữa thì ly hôn thôi.

Không phải tôi nói suông đâu, vì bản thân tôi đã trải qua cảnh đó rồi mới rút ra kinh nghiệm. Cũng không phải vì tôi không yêu chồng, thậm chí anh ta còn là mối tình đầu của tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày trước để lấy Tuấn, tôi phải vượt qua bao nhiêu cấm cản của gia đình. Bố đòi từ mặt, mẹ khóc tuyệt thực tới mức vào viện cấp cứu. Thế mà tôi vẫn cương quyết lấy bằng được dù chịu khổ bao năm.

Những ngày đầu mới cưới tôi khổ lắm. Chồng nghèo nên cứ phải làm ngày làm đêm kiếm tiền. Ai ngờ sau 3 năm kết hôn 2 đứa bắt đầu có kinh tế thì chồng tôi ngoại tình. Anh ta cặp với con gái sếp để nhăm nhe cái ghế trưởng phòng. Biết chuyện tôi khuyên can anh quay đầu về bờ nhưng chồng tôi tuyên bố:

“Sống với cô đời tôi làm gì có tương lai. Chỉ cô ấy mới làm tôi giàu có được”

Thế là một mực anh ta bỏ tôi để cưới bồ làm rể sếp lớn. Lấy vợ mới, anh ta có nhà lầu xe hơi, lên facebook suốt ngày khoe siêu xe vài tỷ, đưa vợ 2 đi du lịch khắp nơi. Thế nhưng buồn cho hắn là vợ mới lại chẳng đẻ được. Cưới nhau 4 năm vẫn không sinh nở, nghe đâu cô ta có thai 1 lần nhưng bị chửa ngoài dạ con phải cắt 2 bên buồng trứng.

Anh ta khao khát được làm bố mà lại không dám bỏ các chức con rể đại gia kia đi. Cuối tuần trước hắn bất ngờ mò tới gặp tôi giao kèo:

“Nếu em đẻ cho anh 1 đứa, anh trả ngay 2 tỷ”.

Tôi phá lên cười:

“Nếu vì tiền thì trước đây tôi đã chẳng lấy anh nên đừng bao giờ mang tiền ra mà mặc cả tôi. Cút khỏi nhà tôi nếu không đừng trách”.

 Vậy là hắn cúi mặt về thẳng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet