Lúc quen nhau chỉ toàn thấy những ‘màu hồng’, đến khi lấy về sống chung mới thấy những khuyết điểm của đối phương. Có người chấp nhận được nên mới có thể tiếp tục cuộc hôn nhân, nhưng có người không thể chịu đựng được nữa nên đành phải ly hôn, đường ai nấy đi để giải thoát cho nhau.

Thế nhưng trong câu chuyện ly hôn của cặp vợ chồng nọ ở Vũ Hán, Trung Quốc em đọc trên trang VTC News lại xảy ra tình huống bất ngờ.

Theo đó, vợ chồng này quen nhau từ năm 2018. Sau 4 năm, cả 2 quyết định về chung mái nhà. Lúc này, nhà trai đưa sính lễ rước dâu theo phong tục cho nhà gái với tổng số tiền hơn nửa tỷ. Sống với nhau chưa được bao lâu, chị vợ phát hiện anh chồng mê trò đỏ đen, lại còn hám gái. Vì thói hư tật xấu này nên mới dẫn anh ta lâm vào cảnh nợ nần với số tiền gần 2 tỷ. Chưa hết, nhiều lần chị chứng kiến chồng mình lên mạng xã hội tán tỉnh các cô gái rồi dẫn họ vào khách sạn. Nhiều lần phát hiện như vậy nên giữa họ sinh ra mâu thuẫn không dứt.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Gia đình và Xã hội. 

Thấy không thể hàn gắn được và không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nên chị vợ nộp đơn xin ly hôn với mong muốn đường ai nấy đi. Biết chuyện, anh chồng đưa ra yêu sách đòi chị vợ phải trả lại hơn 400 triệu tiền sính lễ, nếu không sẽ không đồng ý ký đơn thỏa thuận ly hôn.

Đứng trước Tòa, anh chồng vẫn nằng nặc đòi lại tiền sính lễ khiến nhiều người chứng kiến phải tỏ ra ngao ngán bởi họ nghĩ rằng "hết yêu đòi lại quà" thì anh ta cũng chẳng ra gì. Dù vậy, sau khi suy nghĩ, chị vợ đồng ý trả lại 272 triệu tiền sính lễ cho anh ta vì muốn Tòa giải quyết cho xong vụ ly hôn này. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, chị kể mình nhẹ nhõm vô cùng bởi cảm thấy như vừa được giải thoát.

Ban đầu thấy chị vợ này chấp nhận trả tiền sính lễ, nhiều người tỏ vẻ không ưng bảo chị dại, nhưng mà sau cùng khi giải quyết xong vấn đề, đa số đều cảm phục về sự dứt khoát và sẵn sàng mất đi một số tiền để đổi lấy sự giải thoát và tìm thấy được sự bình yên.

Ai cũng chúc chị sớm tìm được bến đỗ mới xứng đáng và hạnh phúc hơn, chứ không như gã chồng xấu tính kia, hội đủ các điểm mà các chị em phụ nữ đều ghét và không ai muốn lấy chồng như vậy. Dù thế, vẫn có người bảo rằng chị này đáng lẽ trả lại tiền sính lễ xong, còn phải đòi gã kia bồi thường cho mình những mất mát và tổn thất tinh thần trong những năm chung sống, như vậy mới công bằng và không bị thiệt thòi. Song, trái lại có ý kiến phản đối cho rằng nhiêu đó đủ rồi, đòi thêm tiền bồi thường tuy có thêm vật chất nhưng cũng chưa chắc được giải thoát đâu ạ.

Đấy là ở Trung Quốc, chứ còn ở Việt Nam, trong thời gian qua từng xảy ra vài vụ việc tương tự. Chẳng hạn như ly hôn xong, người vợ đòi chồng phải bồi thường tiền để bù đắp tuổi thanh xuân đã mất, có lẽ mọi người sẽ nghĩ chị ta xứng đáng được nhận như thế. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự ở Việt Nam, bất cứ yêu cầu đòi bồi thường nào cũng cần phải có chứng cứ cụ thể được chứng minh thông qua các loại giấy tờ hóa đơn, biên lai... có giá trị chứng minh. Còn nếu yêu cầu bồi thường mà không có cơ sở và chứng cứ cụ thể chứng minh thì Tòa sẽ bác đơn, không giải quyết.

Kết hôn với nhau rồi chẳng ai muốn ly hôn cả, nhưng rơi vào tình thế như chị vợ nói trên, ly hôn dường như là giải pháp tốt nhất để giải thoát cho 2 bên, nhất là phụ nữ để đi tìm hạnh phúc mới, bởi càng giữ càng níu kéo chỉ khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi. Tuy nhiên, chị em cũng cần biết khi ly hôn sẽ phát sinh một số vấn đề như việc chia tài sản, quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng hay thậm chí là vấn đề bồi thường hoặc trả lại tiền sính lễ như vụ việc nói trên. Nắm cơ bản một số nguyên tắc sẽ giúp chị em có lợi hơn trong việc ly hôn, tránh bị thiệt thòi, nhất là liên quan đến chuyện tiền nong.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Luật Việt Nam và Freepik. 

Bởi vậy mới nói quen nhau bao lâu không quan trọng bằng việc hiểu được tính tình và cách sống của nhau, bao gồm ưu và khuyết điểm. Mình phải xem khuyết điểm của đối phương có thể chấp nhận được không rồi mới tính tới chuyện hôn nhân. Dẫu sao đi nữa đối với nhiều người, đây phụ thuộc vào tính may rủi, có người may mắn chọn được chồng tốt nhưng cũng có người không được như vậy, lấy nhau về mới vỡ lẽ mọi chuyện.