Sau 5 năm kết hôn, tôi và vợ chuẩn bị ra tòa mọi người ạ. Nói thật là chẳng ai mong muốn cuộc hôn nhân của mình lại đi đến bờ vực tan vỡ. Nhưng vợ tôi luôn muốn giải quyết mọi chuyện theo kiểu cực đoan. Mà tôi cố níu kéo cũng chẳng cứu vãn được nên đành chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. 

Vợ tôi là người tiêu xài hoang phí. Bình thường phụ nữ phải vun vén chi tiêu trong nhà. Còn đây cứ đưa cho vợ bao nhiêu thì sẽ hết bấy nhiêu. Chẳng thế mà lương chục triệu nhưng từ lúc ra trường đến khi lấy chồng, cô ấy không để ra được đồng nào cả. 

Tôi thì cũng không phải kiểu nhìn vào tiền vợ làm gì. Tại vì tôi kiếm được ở mức khá. Lương cứng của tôi chỉ khoảng 7 triệu thôi. Nhưng tháng nào cộng thưởng và làm thêm vào cũng phải 30 đến 40 triệu. Trước đây tôi tính đưa hết cho vợ. Có điều hôm trước khi cưới, nói chuyện tâm sự với mẹ, mẹ tôi mới bảo:

“Đàn ông đưa hết tiền cho vợ là dại. Nói gì thì nó cũng chỉ là người dưng. Mình cứ phải giữ ít tiền mà phòng thân. Sau này nhỡ có chuyện gì thì vẫn chủ động được”.

Lương tháng 40 triệu tôi chỉ đưa vợ 3 triệu, còn lại để giành lúc ly hôn, dại gì phơi ra hết

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Mẹ tôi là người từng trải. Bà đã dặn thì cũng chẳng sai bao giờ. Cho nên sau khi cưới, tôi chỉ đưa vợ 3 triệu thôi. Tất nhiên, tiền ăn tôi chi, tiền nhà thì không tốn vì chúng tôi được bố mẹ cho nhà sau cưới. Số tiền 3 triệu kia chủ yếu để vợ tôi Còn vợ tôi nhiều lúc cũng nghi ngờ về thu nhập của chồng chứ. Thấy tôi kêu lương được 10 triệu, cô ấy suốt ngày khuyên:

“Không thì anh chuyển chỗ khác xem nào. Chứ mấy năm rồi mà vẫn lẹt đẹt thế bao giờ mới dư ra được”.

Tôi cũng bảo để tôi suy nghĩ. Còn thực ra lương được bao nhiêu, chỉ có tôi mới biết. Cũng may là công ty tôi trả tiền mặt, chứ nếu trả qua chuyển khoản thì tôi muốn nói dối cũng chẳng được. 

Đen một nỗi là gần đây, bạn của vợ lại đến công ty tôi làm kế toán. Chẳng biết cô ta mỏng miệng buôn những gì mà vợ tôi biết chuyện lương chồng được 30 triệu. Thế là vợ tôi bắt đầu làm ầm ĩ lên, bắt tôi lôi hết tiền tiết kiệm mấy năm nay đưa hết cho cô ấy. Tôi không đồng ý thì cô ấy quay sang dọa:

“Anh vẫn xem tôi là người ngoài chứ gì? Thôi được, thế thì ra toà đi. Để tôi đưa con đi, anh cứ ôm lấy đống tiền đấy mà sống. Tưởng 1 tỷ của anh mà to à”. 

Tất nhiên là tôi chẳng ngu gì mà đưa ra. Vợ tôi bắt đầu nghi ngờ tôi có bồ bên ngoài. Vậy là chuyện bé xé to, vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn vì cho rằng có với nhau một mặt con mà tôi vẫn gian dối. Cuối cùng chẳng ai nhường ai, chúng tôi quyết định ly hôn.

Cũng may mà mấy năm nay tôi cũng dư ra được gần 1 tỷ. Số tiền đó tôi đưa cho mẹ mua đất nên tính ra không lỗ, bây giờ có ra toà thì vợ tôi không thể đòi được. Chỉ thương con tôi thôi, vì tính sốc nổi của mẹ mà bây giờ phải xa một trong hai người. Tôi có nên tranh quyền nuôi con không mọi người, chứ cho theo mẹ dở dở, ương ương thế chỉ khổ nó. 

Lương tháng 40 triệu tôi chỉ đưa vợ 3 triệu, còn lại để giành lúc ly hôn, dại gì phơi ra hết

Ảnh minh họa: CH7.com