Anh cảm thấy ấm ức vì từ ngày người yêu đến ở ké, tiền điện tăng cao hơn tiền nhà. Lương thì có hạn, tháng này anh cũng chỉ còn 700 nghìn để chi tiêu.

Tình yêu chỉ đẹp và thơ mộng khi hai người ở hai nhà, gặp nhau lúc xinh đẹp thơm tho nhất. Còn khi đã ở chung, ăn ngủ chung thì đủ thứ chuyện xảy ra khiến cả hai không còn nhìn nhau bằng sự ngọt ngào như thuở ban đầu. Đặc biệt là khi đụng đến tiền bạc, lợi ích thì dù yêu đến mấy cũng mích lòng.

Như mới đây có trường hợp anh chàng đồng ý để bạn gái đến nhà ở nhờ vì thời tiết quá nóng mà chỉ nhà anh có điều hòa. Công việc của cô gái không cần đến công ty nên cô mới khăn gói sang nhà bạn trai. Ban đầu anh chàng cảm thấy việc này cũng dễ chịu, chung cư mini anh ở có điều hòa thì bạn gái dùng cũng được. Đến tối sau khi ăn cơm xong thì cô nàng lại trở về phòng trọ.

hình ảnh

Bài đăng của anh chàng trên mạng xã hội. Ảnh Neu Cfs

Tưởng chừng như chỉ sử dụng ké mấy ngày nắng nóng, anh chàng đâu ngờ cô bạn kia ở quá lâu. Một tháng đằng đẵng trôi qua, nhìn phiếu thu tiền điện mà anh choáng váng, tim đập chân run. Anh viết trên mạng xã hội:

“Ngày nào người yêu mình cũng sang nhà mình mở điều hoà ngồi, cắm máy tính làm việc. Người yêu mình làm việc tại nhà, kiểu chốt đơn, trả lời khách hàng online. Cứ thế cứ thế cho đến khi báo tiền điện gần 1.300 số điện, tổng thiệt hại gần 3,8 triệu đồng”. 

“Lương 8 triệu, thuê chung cư hết 3.5 triệu, tiền điện hết 3,8 triệu. Còn hẳn 700k để ăn uống, tiền điện thoại, xăng xe, chi tiêu cho 30 ngày tiếp theo. Vậy tính ra mỗi ngày được tiêu khoảng 23,5k?”, anh chàng viết tiếp.

hình ảnh

hình ảnh

Anh chàng có nhắn tin giải thích thêm. Ảnh Neu Cfs

Bài đăng làm xôn xao cộng đồng mạng bởi thời tiết mùa hè thì nóng bức, máy lạnh mở liên tục như thế này đúng là rất tốn kém. Anh bạn vì thương bạn gái mà ráng chịu thiệt thòi, tháng này bay gần 4 triệu tiền điện thì đúng là hơi xót thật. Tuy nhiên, cư dân mạng rất quan tâm đến việc anh chàng lương tháng 8 triệu mà ở chung cư mini 3,5 triệu thì có phần hoang phí. Sự việc của chàng trai làm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội:

- Ông tháo nguồn cái điều hoà đi, rồi bảo em nó hư rồi, dại 1 tháng thì chịu chứ ai lại dại 2 tháng liên tục thế cơ.

- Không ai trách bạn nữ khôn lỏi à toàn thấy trách bạn nam phung phí đi thuê nhà 3tr5. Ủa rồi người ta thấy vậy là đủ là tốt rồi sao? Sang ngồi ké điều hoà mà không chủ động nói góp tiền là bạn nữ kia vô duyên lắm luôn ý. Kể cả không góp thì cũng phải có ý muốn góp chứ.

- Bữa đọc 1 bài cũng giống bài này. Em người yêu qua ở ké điều hòa mà quên tắt để điều hòa chạy tới mấy ngày, giờ tới bài này. Tuy là người yêu nhưng cũng phải biết điều 1 tí chứ. Thử nếu ngược lại trường hợp này với mấy bạn nữ kia thì không biết sao.

- Lương 8 triệu ở chung cư, cuộc sống chưa đủ áp lực hay gì thêm combo bạn gái.

hình ảnhẢnh minh họa: boxhoidap, tintucvietnam

Trời nắng nóng thì điều hòa mới chính là chân ái. Nhất là khi đi ngoài đường về mệt mỏi, được thả lưng trên chiếc giường êm ái và tận hưởng không khí mát lạnh thì chẳng còn gì bằng. Mà mình sung sướng như thế, nghe người yêu phải chịu nóng bức thì xót ruột. Anh chàng trên đây cũng vì vậy mà đồng ý để cô bạn gái sang nhà, bật điều hòa thoải mái từ sáng sớm đến đêm và kết quả là 3,8 triệu tiền điện khiến anh choáng váng.

Còn nhớ cách đây mấy hôm có trường hợp một anh chàng từ quê lên thành phố sau 1 tháng cuốc đất trồng rau sống đời thanh thản. Có ngờ chưa kịp bước vào phòng, anh nghe hơi lạnh phả ra từ khe hở dưới chân cửa là thấy nghi nghi. Đến khi vào phòng, tim đập chân run, anh chàng choáng váng vì chiếc máy lạnh vẫn cứ chạy đều đều suốt 1 tháng qua.

Cứ tưởng về quê ở là tiết kiệm được tiền điện nước chứ có ai ngờ đâu quên tắt máy lạnh và cái kết tốn kém. Anh vừa chán, vừa lo vì không biết hóa đơn tháng này bao nhiêu tiền. “Chắc 1 tỷ quá”, anh chàng lo lắng.

hình ảnh

Anh chàng bật khóc khi thấy máy lạnh chạy suốt 1 tháng quên tắt. Ảnh Vietgiaitri

Cuộc sống tiện lợi là điều ai cũng mong muốn, thế nhưng tốn tiền cho chúng làm người ta ái ngại. Chỉ tính riêng tiền điện đã làm bao người nhăn mặt, khó chịu khi nhận hóa đơn. Anh chàng trong câu chuyện đầu tiên cũng vậy, yêu chiều bạn gái nhưng khi đóng tiền điện lại thấy bực mình. 

Thiết nghĩ anh chàng nếu không thể một mình gồng gánh thì nên lựa lời nói với bạn gái để cô hiểu và chia sẻ cùng anh. Còn nếu khi nói ra mà cô vẫn cố tình không hiểu thì anh nên suy nghĩ lại mối quan hệ. Vì con gái khi yêu thật lòng sẽ không muốn người yêu của mình tốn tiền đâu. Tỉnh táo trong tình cảm nhé chàng trai.