"Cách đây 3 năm, khi gia đình làm tiệc chia tay cháu Tuyến sang Hàn Quốc du học, ai cũng nghĩ ngày cháu về sẽ mang niềm vui vinh quang cho gia đình và dân làng. Có ai nghĩ rằng ngày cháu quay về lại đẫm nước mắt như vậy"

Sự việc xảy ra tại Itaewon đã trôi qua gần 1 tuần, và nữ sinh người Việt đã bỏ lại bao ước mơ còn dang dở, quay về nhà trong cỗ áo quan. Có lẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người ở lại, khi cha mẹ già phải khóc thương con thơ đoản mệnh. Hơn cả một sinh mạng, đó còn là một ước mơ, tuổi trẻ bị chôn vùi.

hình ảnh

Ảnh VTC

Cô gái trẻ Đinh Thị T. có lẽ cũng không bao giờ nghĩ rằng cuộc gọi nói với cha mẹ ở nhà rằng con ra ngoài một chút, lại là lần trò chuyện cuối cùng với đấng sinh thành. Có bao nhiêu lời thương nhớ chưa bao giờ nói hết, lời hứa tháng 11 này cha mẹ sang thăm con, con sẽ đưa cha mẹ đi nhiều nơi thăm thú. Chiều 2/11, em T. đã về đến quê nhà ở Vĩnh Thạnh, Bình Định.

hình ảnh

Ảnh NLĐ

Ngay khi chiếc ô tô dừng trước cửa nhà, nhiều người thân gào khóc nức nở, trong khi mẹ nữ sinh gần như đổ gục trong khoảnh khắc đón con gái trở về. Những ngày qua cứ tưởng đã hết nước mắt, đã thôi xót xa, ngờ đâu cảnh con về lại khác quá xa mường tượng của những lần trước. Mọi hy vọng, hy sinh đều đặt vào đứa con ngoan hiền, có ai ngờ con lại ra đi trước cha mẹ. Mất đi cô con gái duy nhất đối vợ họ chẳng khác gì mất đi cả thế giới.

hình ảnh

Ảnh VTC

Cha mẹ nữ sinh khóc ngất liên tục trong những ngày đằng đẵng sau khi biết tin dữ. Họ chỉ có mình em T. là con. Vì sợ con thiếu thốn nên vợ chồng quyết tâm dồn hết sức lực để chăm lo cho con đầy đủ. Cách đây 3 năm, nữ sinh rời quê Bình Định đi du học tại Hàn Quốc, khi vừa tròn 18 tuổi. Hai năm đầu tiên du học tực túc, cô gái đã chi tiêu hết sức dè sẻn để món nợ ở nhà không làm nặng thêm vai mẹ cha. Đến năm thứ 3, T. bắt đầu làm thêm bằng việc bán hàng online, làm mẫu ảnh nên cũng kiếm được chút tiền tự trang trải cuộc sống, đôi lúc có dư chút ít gửi về nhà phụ giúp cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh XHT

“Lúc con đi xinh xắn, khoẻ mạnh. Sao lúc con về lại như thế này con ơi. Dậy với mẹ đi con…", người mẹ nức nở khi đón nhận đứa con duy nhất của mình trở về. Những ngày qua chị đã cạn khô nước mắt xót thương. Con là đứa con gái có hiếu, ngày nào cũng gọi nhớ thương cha mẹ, còn nói rằng tháng 11 này cha mẹ qua thăm, con sẽ sắp xếp việc học để đưa cha mẹ đi nhiều nơi. Khuôn mặt thất thần, tiều tuỵ, chị vẫn không thể tin rằng con đã trở về. Nhưng không phải là điều mà cả gia đình đã từng hình dung.

hình ảnh

Ảnh VTC

"Cách đây 3 năm, khi gia đình làm tiệc chia tay cháu T. sang Hàn Quốc du học, ai cũng nghĩ ngày cháu về sẽ mang niềm vui vinh quang cho gia đình và dân làng. Có ai nghĩ rằng ngày cháu quay về lại đẫm nước mắt như vậy", một người hàng xóm ngậm ngùi. Nỗi đau này không chỉ của riêng gia đình em T., đó là sự xót thương của cả họ hàng làng xóm với người con gái chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu.

hình ảnh

Ảnh VTC

Vững vàng làm chỗ dựa cho vợ trong những ngày qua, cha của em T. nhắm mắt, đứng yên nhìn người thân đưa con gái vào nhà, không còn nỗi đau nào hơn khi chứng kiến cảnh tượng này. Em xinh xắn, hiếu thảo dường ấy, sao lại là con. Lúc nhận tin, anh bàng hoàng không thể tin được, nghĩ rằng có lẽ có nhầm lẫn. Gia đình nhờ người quen tìm kiếm, đến lúc biết tin chính thức, cha mẹ em T. lặng người không tin đó là sự thật. Nhà chỉ có mình con nên cha mẹ dồn hết yêu thương cho con, lần nào gọi về con cũng nói nhớ thương cha mẹ rất nhiều. Ngày con đi nước mắt rơi vừa lo, vừa hi vọng; nhưng đau đớn nhất là ngày con về chỉ có nước mắt mất mát, đau thương.