Sau 6 năm yêu nhau, cô dâu tưởng chừng đã có “quả ngọt” nhưng không ngờ gia đình chú rể “đánh úp” một phen khó lường. 

Với nhiều cặp đôi yêu nhau, đám cưới được cho là điều thiêng liêng, đẹp đẽ vì đánh dấu một bước ngoặt mới trong chuyện tình của họ. Tuy nhiên, với cô gái trẻ 24 tuổi trong câu chuyện bên dưới, đám cưới lại trở thành sự cố hy hữu, khiến cô và gia đình ấm ức không nói nên lời. 

hình ảnh

(Ảnh: kbn.news)

Cụ thể, cô nàng và bạn trai yêu nhau được 6 năm nên có ý định tiến tới hôn nhân. Gia đình đôi bên cũng gặp mặt để bàn bạc về kế hoạch tổ chức đám cưới của cặp đôi. Theo thỏa thuận, nhà trai sẽ phải có sính lễ bao gồm tiền mặt 200.000 Baht (khoảng 140 triệu đồng) và 2 lượng vàng. 

Một ngày trước khi diễn ra hôn lễ, chú rể vẫn vui vẻ qua nhà cô dâu để phụ giúp những việc vặt. Nhìn vào đôi trẻ, ai nấy cũng hạnh phúc lây và háo hức đón chờ ngày cưới. 

Tuy nhiên đến ngay ngày cưới, dù quá giờ hẹn đã lâu nhưng nhà gái vẫn không thấy nhà trai đến. Như ngồi trên đống lửa, cô dâu đã tìm mọi cách để liên lạc với chú rể nhưng đều không có tín hiệu. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: kbn.news)

Cuối cùng, đến giờ đãi tiệc nhưng vẫn không thấy nhà trai cũng như chú rể đâu nên nhà gái phải mời khách khứa vào dùng bữa. Các món ăn, bàn ghế cũng đã được chuẩn bị xong xuôi nên không thể dời ngày được. Do đó, đám cưới đã diễn ra mà không có chú rể, khách khứa ăn xong rồi về mà chẳng hiểu sự tình gì. 

Sau đó, nhà gái đã tìm đến nhà trai để hỏi cho ra lẽ nhưng khi đến nơi thì thấy căn nhà đã đóng cửa, không hề có bóng người nào. Khỏi phải nói tâm trạng của cô dâu khi rơi vào tình cảnh trớ trêu này là như thế nào. Suốt mấy ngày ròng, cô nhốt mình trong nhà và chỉ biết khóc. Ngay cả cô cũng không hiểu được vì sao bạn trai lại hành động như vậy. 

Trong khi đó, bố mẹ của cô dâu đã phải chi ra khoản tiền 100.000 baht (hơn 70 triệu đồng) để đại tiệc cưới nhưng cuối cùng nhà trai lại chơi “đánh úp” biến mất không một lời giải thích. 

Có một nguồn tin cho rằng, do nhà trai không chuẩn bị đủ số tiền sính lễ thách cưới của nhà gái nên đã “cao chạy xa bay” không để lại dấu vết. Gia đình cô dâu vì quá ấm ức, tức giận nên đã báo sự việc cho cảnh sát và yêu cầu nhà trai hoàn trả khoản tiền mà họ đã chi ra để đãi tiệc. 

hình ảnh

(Ảnh phải: kbn.news)

Trong câu chuyện hy hữu trên, có thể nói cách giải quyết của gia đình chú rể là không phù hợp. Giả sử không thể đáp ứng đúng số tiền do nhà gái đưa ra thì nhà trai có quyền từ chối ngay từ đầu hoặc tìm cách thương lượng thay vì đồng ý rồi lật kèo phút chót. Ngay cả chú rể, nếu thật lòng yêu thương cô dâu sẽ không hành xử theo cách kém duyên và có phần tàn nhẫn như vậy.