Bị con trai bắt gặp sắm đồ online quá nhiều, người mẹ chỉ biết cười trừ khi nghe con nhắc nhở.

Hồi trước mỗi lần mua gì thì đều phải chạy ra tạp hóa siêu thị, shopping cứ ra thẳng cửa hàng vừa nóng vừa mất công đi thì giờ công nghệ phát triển. Muốn có gì chỉ cần cầm cái điện thoại lướt lướt, alo hay nhấn đặt cái là có người mang đến tận nhà mình giao hàng ngay, quá xá là tiện lợi. Có lẽ cũng vì thế mà từ ngày biết chốt đơn online, ta nói tần suất sắm đồ của em nó tăng cao đột biến, hơn hẳn lúc trước gấp mấy lần chứ đùa. Vì đặt đồ dễ quá đi mà. Nhiều món thấy xinh xinh, giá thì rẻ nên cứ vô tư chốt rồi để đầy nhà chả dùng đến, nghĩ cũng thấy tiếc ghê. Chắc đây là “bệnh” chung của nhiều chị em lắm vì mấy nhỏ bạn em nó cũng y chang. Hôm qua còn xem được đoạn video một cậu nhóc khoảng 8, 9 tuổi thôi phát hiện mẹ sắm đồ online hoài còn phải than rằng “Vậy thì đến bao giờ mới giàu” mà em cười đau cả bụng.

Trong đoạn video, ngay lúc người mẹ đang ôm đống hàng vừa nhận vào nhà thì cậu con trai không biết ở đâu đã ngay lập tức xuất hiện, sau đó cầm lấy xem qua xem lại rồi nói lớn: “Mẹ lại sắm đồ online nữa à”. Tiếp theo đó là cả tràng những lời nhắc nhở của “ông cụ non”: “Mẹ đừng tiêu tiền nữa”, “Vầy rồi chừng nào mới giàu được hả mẹ”, khiến cả người mẹ và cư dân  mạng không khỏi bật cười.

hình ảnh

Cậu nhóc cười như mếu khi thấy mẹ lại nhận đồ online. Ảnh: Sohu

Người mẹ cho biết đúng là mình có thói quen ng hiện đặt đồ online nên chốt đơn liên tục, hàng cũng được giao tới nhà tới tấp. Cô chia sẻ rằng bình thường đi làm rất bận rộn, không có thời gian đi mua sắm trực tiếp, chốt đơn online vừa tiện lại vừa có nhiều mã ưu đãi nên cô cực kỳ thích.

Chưa kể các mặt hàng trên những sàn thương mại phải nói là bao la rất nhiều chủng loại, tha hồ lựa chọn. Chính vì thế nên đã có nhiều lúc cô chốt đơn lố tay, hàng về liên tục không kịp nhận. Con trai những lần trước đã nhắc mẹ đừng chốt đơn vô tội vạ như vậy nữa. Nên hôm nay khi đi nhận hàng, người mẹ đã phải lén lút định giấu con, nhưng chẳng biết sao cậu bé cũng đã phát hiện ra và lại “ca bài ca ông cụ non” khiến người mẹ không khỏi phì cười.

hình ảnh

Sau đó liên tục nhắc nhở mẹ đừng tiêu tiền phung phí. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, cô cho biết những lời nhắc nhở của con cũng rất đúng, và cô sẽ cố gắng cân nhắc kỹ càng hơn trước mỗi quyết định tiêu tiền của mình. Nhiều người cho rằng, bé trai này đích thị là một “ông cụ non” vô cùng đáng yêu. Nhìn cách cậu bé nhắc nhở mẹ vừa lém lỉnh, vừa dễ thương khiến nhiều người cảm thấy rất hài hước:

- Con trai dễ cưng quá, muốn mẹ không chốt đơn thì lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh nhắc nhở mẹ nha con.

- Thương quá trời luôn à, con mình cũng vậy cứ sợ nhà không có tiền nên lúc nào thấy mẹ sắm đồ cũng nhắc mẹ đừng tiêu tiền nữa kẻo không có đồ ăn đấy.

- Còn nhỏ mà đã có tính tiết kiệm không hoang phí rồi, đáng khen lắm con trai!

- Mẹ chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện xong hôm sau lại… đặt đồ online tiếp, xin lỗi con nhé haha.

Nhiều người không quan tâm nhưng em thấy việc dạy cho trẻ biết tiết kiệm, tiêu tiền đúng cách là việc vô cùng cần thiết đó các chị nha. Đừng sợ trẻ biết về tiền sớm thì sẽ dễ hư, mình đâu có đưa con dùng tiền vô tội vạ đâu mà chỉ tập cho con thói quen quản lý tài chính, tiết kiệm, đầu tư đúng cách từ sớm là như thế nào thôi.

Em thấy những bé được giáo dục về vấn đề này từ sớm thì khi lớn lên sẽ rất nhanh nhạy với các cơ hội nè, biết quý trọng sức lao động, giá trị đồng tiền và không tiêu tiền hoang phí nữa. Các mẹ có thể dạy con từng chút bằng cách cho con một khoản tiền nhỏ mỗi tuần và dạy con cách sử dụng. Con có thể mua những thứ thật sự cần thiết hoặc tiết kiệm bằng cách bỏ ống heo. Ngoài ra, tạo cho con những “cơ hội việc làm” ngay trong gia đình cũng là một cách hay giúp con thấu hiểu được giá trị của sức lao động và đồng tiền, từ đó trẻ sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về việc quản lý, sử dụng tài chính đúng cách trong tương lai đó ạ.