Chuyện tình “chú - cháu” chênh nhau hẳn hai con giáp của cặp đôi Quách Ngọc Diệp (SN 2001, quê tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) và chú rể là Đỗ Văn Đông (sinh năm 1978, sống tại phường Long Biên, TP. Hà Nội) đang nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng những ngày qua.

Nhiều người vẫn cho rằng trong tình yêu khi lệch tuổi quá nhiều sẽ dẫn tới suy nghĩ, quan điểm khác biệt và hệ quả là tình cảm không thể bền vững. Thế nhưng chuyện tình của cặp đôi chênh nhau gần hai giáp dưới đây lại minh chứng cho điều ngược lại. Tình cảm chân thành mà cặp đôi dành cho nhau không chỉ giúp họ vượt qua được rào cản cùng những xì xào từ nhiều người xung quanh mà còn khiến đôi "chú - cháu" này hot rần rần cõi mạng.

hình ảnhLấy vợ kém 23t, chú rể Hà Nội cưới mới khai thật tuổi làm cô dâu "sốc": Nên duyên từ lúc anh trắng tay (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Nhân vật chính trong câu chuyện này là chú rể là Đỗ Văn Đông (sinh năm 1978, sống tại phường Long Biên, TP. Hà Nội) và cô dâu "nhỏ" của anh là Quách Ngọc Diệp (SN 2001, quê tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình). Theo như lời anh Đông chia sẻ, cách đây hơn một năm, vào khoảng thời gian anh đang ngập chìm trong những cảm xúc tiêu cực sau khi ly hôn vợ cũ 2 năm, công việc thì thua lỗ, anh Đông mất hết nhà cửa, gia đình... thì vô tình gặp được Ngọc Diệp trong một lần hết sức tình cờ. Đợt ấy khi đang đỗ xe trước cổng làng của Diệp thì có cô bé đi qua bảo: Anh ơi, có chạy xe không cho em đi Hà Nội với? Khi ấy anh đã không chần chừ mà nhận lời ngay.

Được biết ngay từ lần đầu gặp gỡ, cả hai đều đã dành cho đối phương những ấn tượng rất tốt. Một điều thú vị nữa mà cô dâu Ngọc Diệp có chia sẻ là cô không hề biết bạn trai đáng tuổi chú mình, khi được hỏi, anh trả lời đại sinh năm 1987 để phù hợp với khuôn mặt mình. Thậm chí tới tận khi chuẩn bị đăng ký kết hôn, cô nàng mới biết tuổi thật của bạn trai. "Lúc đấy mình rất là sốc luôn", Ngọc Diệp nhớ lại.

Chuyện tình chú cháu viral khắp TikTok: Nên duyên từ lúc đàng trai trắng tay, tới lúc cưới cô dâu sốc vì kém chồng tận... 23 tuổi - Hình 1

Dù chênh nhau 23 tuổi nhưng hai người trông rất xứng đôi (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Lâu dần, những cuộc trò chuyện của họ ngày càng nhiều, tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Anh Đông tâm sự rằng, ngay khi biết hoàn cảnh của anh, Ngọc Diệp vẫn bỏ qua hết và quyết định ở bên lúc anh khó khăn nhất. Và sau gần một năm tìm hiểu thì cặp đôi đã quyết định về chung một nhà. Trước những cách biệt quá lớn về tuổi tác, dĩ nhiên Ngọc Diệp và Đỗ Đông vấp phải sự phản đối từ gia đình và lời ra tiếng vào của người xung quanh. Nhưng sau cùng, tình yêu chân thành đã chiến thắng tất cả. Gia đình hai bên nhận ra tình cảm mà cặp đôi dành cho nhau là chân thật nên đã tác thành cho cuộc hôn nhân này.

Chuyện tình chú cháu viral khắp TikTok: Nên duyên từ lúc đàng trai trắng tay, tới lúc cưới cô dâu sốc vì kém chồng tận... 23 tuổi - Hình 3

Cặp đôi “chú - cháu” chính thức về chung một nhà sau một năm tìm hiểu (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Chia sẻ về những trải nghiệm khi kết hôn cùng một người hơn mình cả hai con giáp, cô dâu trẻ Ngọc Diệp cho biết: "Yêu người lớn tuổi, mình cảm thấy được che chở, được anh ấy luôn cưng chiều. Nói chung cảm giác rất hạnh phúc, giống như một đứa trẻ vậy. Có lẽ cũng vì vậy nên mình mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy không biết mai sau sẽ ra sao nhưng ở thời điểm này, vợ chồng mình đang rất hạnh phúc."

hình ảnhSau bao khó khăn, cặp đôi đã có happy ending và nhận được sự chúc phúc của họ hàng, người thân (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Trước câu chuyện ngọt ngào của cặp đôi Đỗ Đông và Ngọc Diệp trên đây thì tôi đã hiểu tại sao chị em vẫn thường hay bảo nhau rằng "Con gái yêu đàn ông lớn tuổi mới hạnh phúc" rồi. Vì đa phần việc yêu đàn ông hơn tuổi có lẽ khiến cho các chị em gái cảm thấy an toàn hơn vì ở độ tuổi đó, những người đàn ông đã đủ trưởng thành để có đầy đủ kinh tế và chăm sóc tốt người thương của mình. Không chỉ vậy yêu người đàn ông hơn tuổi, họ đủ bình tĩnh và trách nhiệm để quyết định mọi thứ. Đảm bảo được cuộc sống tốt đẹp nhất mà hầu như người phụ nữ nào cũng mong muốn.

Còn với độc giả tại cộng đồng Yêu đương 4.0 thì nghĩ sao về câu chuyện tình "chú - cháu" mà tôi chia sẻ trên đây? Mọi người có nghĩ việc yêu người hơn tuổi thì sẽ hạnh phúc hơn là "đau khổ" không? Cùng bàn luận nhé!