Nhà vợ tôi giàu, lúc yêu tôi hoàn toàn không biết gia thế của cô ấy. Đơn giản tôi yêu tính cách con người của vợ. Tới sát ngày cưới tôi mới biết cô ấy là tiểu thư con gái nhà giàu. Nhiều người nói tôi lấy vợ giống như trúng số độc đắc, tự nhiên làm rể đại gia, thú thực nghe những điều ấy tôi không mấy dễ chịu nên bản thân luôn cố gắng không để mình phụ thuộc vào gia đình nhà vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tiếc rằng bố mẹ tôi lại không hiểu cho suy nghĩ của con trai. Ông bà coi con dâu như kho báu, hố vàng suốt ngày bắt con trai phải tận dụng mà kiếm chác khiến tôi mệt mỏi thực sự. Còn nhớ lần đầu bà tới nhà thông gia để nói chuyện hỏi cưới cho tôi, nhìn thấy cơ ngơi 5 tầng mặt phố của nhà vợ tôi, bà liền ghé tai bảo nhỏ:

“Con mẹ khá đó, cũng biết chọn vợ”.

Lúc đó vợ tôi đi bên cạnh, cô ấy nghe thấy quay sang nhìn khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cũng may vợ tôi tuy là con gái nhà giàu nhưng sống biết trước biết sau nên tôi cũng đỡ.

Sau cưới, ban đầu vợ chồng tôi định sống chung với bố mẹ nhưng ở cùng được hơn tháng, mẹ tôi tự sang nhà thông gia than vãn với bố mẹ vợ tôi rằng nhà chật, hai đứa sống cùng sinh hoạt bất tiện thế là họ lại đứng ra mua cho con gái 1 căn chung cư. Đợt ấy tôi muối mặt với bố mẹ vợ nhưng mẹ đẻ lại bảo:

“Mày dại thế con, lấy được vợ giàu thì phải biết cách mà moi chứ. Mang tiếng bố mẹ vợ đại gia mà mày không xin được cái nhà để ở, thế thà cưới vợ quê cho xong”.

Cũng bởi mẹ tôi vất vả nên trong đầu bà lúc nào cũng chỉ tính toán tới tiền nong kinh tế. Mẹ tôi đối xử tốt với con dâu cũng 1 phần vì gia đình cô ấy có tiền, cứ dăm bữa nửa tháng bà lại ngặt nghẹo than nghèo kể khổ nói rằng nhà ông bà thiếu cái này thiếu cái khác, khi thì tủ lạnh hỏng, lúc thì tivi cũ hoặc không thì xe máy hư. Vợ tôi nghe thế lại rút tiền túi của cô ấy mua cho bà. Vợ tôi là người rất giữ ý tứ, cô ấy chi tiêu cho bố mẹ chồng không bao giờ kể công kể của, cứ 1 mình lẳng lặng làm theo đòi hỏi của ông bà mà không nói cho tôi biết.

Tết nhất năm nào cũng thế, tôi chủ động về biếu bố mẹ 5, 7 triệu rồi nhưng kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ xin con dâu thêm 15, 20 triệu. Tôi phát hiện thì mẹ lại mắng:

“Tao xin tiền vợ mày chứ có xin tiền mày đâu”.

Cuối tuần vừa rồi được nghỉ làm, tôi qua nhà em gái chơi, bất ngờ nó bảo:

“Nhà mình đúng là tốt phước, anh cưới được vợ giàu nên bố mẹ sướng lây. Hôm qua em thấy mẹ khoe chị dâu biếu bà sổ tiết kiệm 100 triệu, bà mừng lắm”.

Tôi nghe sững người phi luôn về hỏi mẹ. Mẹ tôi tỉnh bơ đáp:

“Nhà vợ mày giàu thế, tao xin nó có trăm triệu để tuổi già phòng thân là thường chứ có gì mà mày làm toáng lên. Mày có vợ giàu mà ngu không biết moi tiền thì mẹ mày moi hộ”.

Tôi thật sự không biết phải nói sao cho bà hiểu. Còn vợ, tôi biết cô ấy cũng mệt mỏi với lối hành xử của bố mẹ chồng nhưng không nói ra miệng. Tôi chỉ sợ có 1 ngày nào đó, vợ tôi mệt mỏi quá không chịu đựng được nữa thì tình cảm vợ chồng tôi sẽ rạn vỡ. Mẹ tôi còn bảo:

“Nếu mày sợ vợ bỏ thì tốt nhất moi được bao nhiêu phải moi luôn đi”.

Đấy, tư tưởng của mẹ tôi hạn hẹp, suy nghĩ nông cạn thế đó. Bà chỉ cần biết đến tiền thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết