Trên mạng xã hội TikTok, có rất nhiều các cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc rồi xây dựng kênh của mình. Họ kể về cuộc sống hằng ngày, những điều thú vị trong việc lấy chồng nước ngoài và các nét văn hóa đặc trưng.

Kênh của Tulsi - Nàng dâu Ấn cũng như vậy. Hiện tại, kênh TikTok này đã có gần 8 triệu lượt like cho các clip xoay quanh cuộc sống gia đình và những điều thú vị của việc lấy chồng Ấn Độ. Chủ nhân của kênh là chị Ân, 33 tuổi, đang là giáo viên tiếng Anh.

hình ảnh

Kênh của Tulsi - Nàng dâu Ấn (Ảnh:2sao)

Chồng Ân tên Mike, bằng tuổi vợ, người Ấn Độ. Ân và Mike kết hôn cách đây 8 năm và hiện có một bé con đầu lòng 2 tuổi. Hai vợ chồng cô quen nhau qua một mạng xã hội. Họ nói chuyện thấy hợp nên duy trì liên lạc.

Vì là một sinh viên ngoại ngữ nên Ân không gặp khó khăn trong giao tiếp với chồng mình. Tuy nhiên, với cha mẹ hay chị em chồng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ Hindu, Tamil thì cô hơi vất vả. “Chồng mình là một người hướng ngoại nên không theo hôn nhân do gia đình sắp xếp. Ban đầu, nhà chồng mình phản đối chuyện con trai lấy vợ ngoại quốc vì sợ mình không rõ văn hóa bất đồng đủ thứ.

Tuy nhiên, sau này khi mình qua Ấn gặp gỡ cũng thể hiện được sự tôn trọng văn hóa của đất nước họ thì nhà chồng thay đổi luôn suy nghĩ. Họ rất vui vẻ, hài lòng và yêu quý mình luôn. Bố mẹ chồng mình rất hiền lành và quan tâm, anh em bên chồng cũng vô cùng ấm áp”, Ân chia sẻ thêm.

Sau nhiều năm yêu xa, Ân và chồng quyết định tổ chức đám cưới. Vào ngày thành hôn, dòng họ hai bên cha mẹ chồng đến chúc mừng và phụ đám. Mọi người đến nhà rất đông đúc và vui vẻ. Thậm chí nhà chồng còn phải dựng lều ở ngoài nhà cho đàn ông ngủ vì đông quá.

hình ảnh

Chuyện tình dâu Việt trai Ấn gây ấn tượng với cư dân mạng (Ảnh:2sao)

Ân kể tiếp: “Đám cưới mình diễn ra 3 ngày 3 đêm. 3 ngày đó mình tưởng ‘tẩu hỏa nhập ma’ ngôn ngữ do chào liên tục và mối quan hệ của gia đình rộng quá. Vài cô nhà chồng thì dắt mình đi mua sắm, vài bác lớn ủng hộ cho cha mẹ chồng hiện kim để tổ chức đám cưới. Có người thì giúp nghi lễ rồi nấu nướng. Không khí ấm cúng vào ngày đó là điều khiến mình nhớ và cảm động mãi”.

Được biết, Ân và Mike rất vất vả trong việc có con đầu lòng. Sau kết hôn 5 năm, họ vẫn chưa thể có bé nên tìm đủ phương thức chữa trị nhưng kết quả vẫn không thành. Cô nhớ lại: “Gia đình hai bên thương lắm nên chẳng bao giờ ép hay hỏi han quá nhiều. Chồng mình cũng luôn sát cánh bên vợ, an ủi và không ngừng động viên, tin một ngày con trai sẽ đến.

 Mình nghĩ có lẽ là tình thương, sự cầu nguyện của mọi người cộng với sự thay đổi về sức khỏe, tinh thần, sau đó em bé đã xuất hiện. Lúc biết tin có bé, mình xúc động chạy đi khoe với mọi người. Chồng mình khóc ngay tại chỗ. Đó là những giọt nước mắt sau bao ngày chờ mong thổn thức, nghẹn ngào, trắng đêm”.

hình ảnh

Sau 5 năm, hai vợ chồng đón được con đầu lòng (Ảnh:2sao)

Lặng nghe tâm sự của chị Ân, bỗng cảm thấy người mẹ, người vợ này quá đỗi can đảm khi yêu và cưới, thậm chí làm dâu ở một đất nước vô cùng xa lạ như ở Ấn Độ. Bởi đất nước và văn hóa ở vùng đất này quá khác biệt so với Việt Nam.

Tuy cùng thuộc Châu Á, nhưng người Ấn có nhiều tín ngưỡng, có nhiều phong tục mà đôi khi chính dân bản xứ còn cảm thấy “chóng mặt”. Vậy mà một cô gái Việt Nam nhỏ bé, sẵn sàng học cách làm dâu, chấp nhận văn hóa và có những đối nhân xử thế vô cùng tuyệt vời với gia đình chồng.

Có lẽ với cách sống chan hòa và giàu tình cảm, dù 5 năm trời khó sinh con, Ân vẫn được mọi người bảo vệ và yêu thương hết mực. Nếu so sánh vui với bộ phim “cô dâu 8 tuổi” của truyền hình Ấn Độ, nhiều người sẽ không dám bước chân vào những gia đình “tam đại đồng đường” như thế này.

Nhưng trường hợp của Ân là minh chứng cho sự “đặc biệt” và thật ra ở đất nước nào cũng vậy thôi, có gia đình khó, có gia đình dễ, có những nhà chồng rất cổ hủ, lạc hậu nhưng vẫn luôn tồn tại những gia đình chồng văn minh, tiến bộ và yêu thương con dâu hết lòng.

Chính vì lẽ đó mà Ân đã làm clip quay lại cuộc sống sinh hoạt của mình, để cho mọi người có góc nhìn khác hơn so với những “định kiến” được truyền tải 1 chiều qua phim ảnh hay báo chí. Và rồi, bằng sự chân thành của mình, Ân đã có được trái ngọt đầu tiên khi sinh con đầu lòng.

hình ảnh

Đám cưới của cặp đôi diễn ra 3 ngày 3 đêm (Ảnh:2sao)

Dẫu biết cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn, nhưng phụ nữ Việt Nam dù ở đâu cũng được nhiều người quý mến bởi đức tính hiền lành, thảo thơm, chăm làm, chịu khó. Lại nói trong cuộc sống hiện đại, có rất nhiều cô gái trẻ thích mộng mơ và yêu ngôn tình.

Vì thế họ luôn đặt ra tiêu chuẩn với ‘nửa kia’ của mình. Anh ta sẽ cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Anh ta đẹp hay là xấu. Anh ta giàu hay nghèo. Anh ta có phải là chỗ dựa vững chắc? Và nhiều bạn trẻ, chỉ muốn tìm trai Tây để yêu, nhưng sau đó rất dễ vỡ mộng.

Thật ra, đàn ông tốt có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Dù Á hay Âu, Việt Nam hay ngoại quốc, chỉ cần phụ nữ tìm đúng người, chọn đúng chồng thì sẽ hạnh phúc cả đời. Thế nên, xin chúc cho chị em luôn gặp may mắn trong hôn nhân và nếu có thể cưới một anh chồng nước ngoài (phải xuất phát từ tình yêu nhé) sẽ là một điều vô cùng thú vị!