Khi cô giáo vừa định dắt ra, bé trai đã ngay lập tức chạy ùa vào lòng bố.

Chồng em vôn bận rộn, phải đi làm ăn xa nên từ đó đến giờ em đã rất quen với việc là mọi thứ một mình. Bầu bì một mình, sinh đẻ một mình, đến cả chăm con cũng một mình nốt. Thế nhưng cũng đành chịu vì chồng đi làm để nuôi gia đình chứ không phải chơi bời lêu lổng gì. Một mình riết tuy cực mà cũng quen các mẹ ạ, thỉnh thoảng chồng được về phép, nhìn ông ấy chơi với con thương lắm vì một năm 2 cha con gặp nhau đâu được có vài ba lần. Bé nhà em tuy không được gần ba nhiều nhưng lại rất quấn ba luôn, vậy mới thấy đứa trẻ nào cũng cần sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ chị em nhỉ?

Hôm nọ em xem được bài đăng của một mẹ thấy rất đồng cảm. Chị ấy chia sẻ rằng công việc của chồng vốn rất bận rộn nên, đi sớm về khuya nên mỗi ngày, thời gian gặp con trai 5 tuổi vô cùng ít. Chồng chị từ trước đến nay cũng chưa đưa đón con đi học về lần nào cả. Mặc dù hai cha con mỗi khi có thời gian bên nhau đều rất quấn quýt.

hình ảnh

Ông bố đứng chờ con đi học về. Ảnh: Sohu

Hôm nọ được nghỉ phép đúng ngày con trai đang ở trường mẫu giáo, ông bố đã tạo bất ngờ cho con bằng cách chiều hôm đó đến trường đón con. Bé trai dù đã 5 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên được bố đến đón. Khi thấy bố đang đứng ở ngoài, cậu bé từ vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang trạng thái mừng rối rít rất nhanh. Không những thế, cậu bé còn nhảy cẫng lên khi thấy bố đang đứng chờ mình ngoài cổng.

Ban đầu, cậu bé còn định chạy ào về phía cổng nhưng cô giáo đã kịp thời ngăn lại vì chưa đến giờ ra về. Một lát sau, sau khi được chỉnh trang quần áo, lấy cặp, đi giày, cô giáo định dắt cậu bé ra ngoài thì em đã nhanh chân chạy về phía bố, vừa chạy vừa hào hứng hét to: “Bố, bố ơi!”.

hình ảnh

Lần đầu được bố đến trường đón, bé trai mừng như bắt được vàng. Ảnh: Sohu

Ông bố thấy con vui mừng như vậy thì vô cùng cảm động, ngay lập tức dang vòng tay rộng lớn ra ôm con vào lòng. Người mẹ đứng bên cạnh cũng ứa nước mắt, cô đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này và đăng tải trên trang cá nhân của mình. Ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

- Dễ thương quá, bình thường toàn mẹ đến đón, nay lần đầu thấy bố nên phấn khích quá đây mà.

- Nhìn em bé thấy thương ghê, bởi vậy ai nói con cái chỉ yêu thương mẹ thì lầm to, các bé cũng thân thiết với bố lắm đấy.

- Lần đầu được bố đến trường đón em bé mừng thấy thương chưa, ban đầu cô giáo mà không ngăn lại chăc cậu bé đi chân không chạy ra với bố rồi quá.

- Hạnh phúc của trẻ thơ thật sự rất đơn giản, đó là khi có đủ sự quan tâm chăm sóc từ cả bố lẫn mẹ.

- Xem mà thấy hạnh phúc lây, mai mốt khi có con mình cũng sẽ cố gắng cho con một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.

- Em bé 5 tuổi nhưng mới được bố đến trường đón lần đầu thôi, con hào hứng là đúng rồi, chúc gia đình mãi hạnh phúc nhé.

Nhiều người cho rằng vai trò của bố thường bị mờ nhạt so với mẹ trong công cuộc chăm sóc con. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng, trẻ cần sự yêu thương, quan tâm chăm sóc từ cả bố lẫn mẹ mới có thể phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh sự dịu dàng của mẹ, vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ của bố cũng sẽ dạy thêm cho con được nhiều bài học hay. Thường xuyên có cơ hội ở bên bố, bé sẽ có được sự tự tin và có cách xử lý vấn đề rõ ràng, logic hơn rất nhiều. Do đó, các ông bố dù có bận rộn đến mây cũng hãy cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên cạnh con nhiều nhất có thể nhé, tuổi thơ của con chỉ có một nên nếu không ôm con nhiều hơn khi còn nhỏ, sau này bố có thể sẽ phải hối hận rất nhiều đấy.