Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, vợ chồng chú Tuấn đã tạo nên sự kiện vô cùng đặc biệt. Dưới ống kính của con, cô chú thể hiện lại biểu cảm khuôn mặt và mặc trang phục y chang ngày xưa.

Đối với hầu hết các cặp vợ chồng, kỷ niệm ngày cưới là sự kiện vô cùng đặc biệt đánh dấu quãng thời gian 2 vợ chồng cùng nhau đồng hành, gắn bó trong cuộc sống. Vào ngày này, có nhiều cặp đôi sẽ chọn đi nghỉ dưỡng, ăn uống hoặc tạo nên dấu ấn bằng cách tái hiện lại bộ ảnh cưới y chang ngày xưa.

Cưới nhau từ năm 1989, vào năm 2019 là tròn 30 năm lấy nhau, chú Tuấn và cô Bình ở TP.HCM đã cùng tạo nên kỷ niệm không bao giờ quên và cũng được xem là độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Theo đó, cô chú đã có 30 năm gắn bó, mọi vui buồn, khó khăn gian khổ đều từng trải qua và đến giờ vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Để ghi dấu cho sự kiện trọng đại này, cô chú đã cùng con gái thực hiện bộ ảnh siêu đẹp và siêu ấn tượng tái hiện lại bộ ảnh cưới ngày xưa.

hình ảnh

Ảnh cưới ngày xưa và bây giờ được cô chú tái hiện lại. Ảnh zing

Theo đó, bộ ảnh cưới của chú Tuấn và cô Bình thực hiện 2 năm trước nhưng đến nay mới trở nên hot trên cộng đồng mạng. Chú Tuấn cho biết cơ duyên có được bộ ảnh này là xuất phát từ ý tưởng của vợ. Trong lúc chuẩn bị cho ngày kỷ niệm ngày cưới, cô Bình đã đề xuất tái hiện lại bộ ảnh cưới và được cả gia đình đồng ý.

Có ý tưởng là vậy nhưng để hiện thực hóa lại không hề dễ dàng một chút nào. Chú Tuấn cho biết, khâu tìm kiếm trang phục, mua sắm phụ kiện thực sự tốn rất nhiều thời gian và chú cảm thấy khó khăn nhất:

"Tôi không nhớ cả nhà đã phải chuẩn bị đạo cụ trong bao nhiêu ngày. Cứ có thời gian rảnh, chúng tôi lại đi tìm thuê hoặc mua. Có một số món đồ, như tấm bảng ghi chữ Vu Quy, chúng tôi không thể làm lại được nên đành phải xử lý bằng công nghệ cắt ghép", chú Tuấn nói.

hình ảnh

Cô chú không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào, đến chiếc nhẫn cũng phải đầy đủ như ngày xưa. Ảnh zing

Khi trang phục, phụ kiện đã có thì địa điểm chụp cũng không là điều đơn giản. Một số địa điểm không cho phép chụp ảnh cá nhân như xưa nên cô chú đành phải tìm chỗ có bối cảnh tương tự để có nét tương đồng với ảnh cũ. Ví dụ như, Nhà thiếu nhi quận 1 là nơi ngày xưa cô chú tổ chức đám cưới nhưng nay không cho phép vào chụp ảnh nữa. Chú lập tức kiếm nơi khác nhưng mất khá nhiều thời gian mới có thể đúng theo yêu cầu.

"Sau khi có đủ trang phục, liên hệ các địa điểm, chính con gái đã chụp ảnh cho vợ chồng tôi. Con tôi làm việc trong ngành nhiếp ảnh nên chụp rất khéo. Vợ chồng tôi chỉ cần bắt chước lại dáng đứng và biểu cảm mặt như ngày xưa", chú kể lại.

hình ảnhViệc tìm trang phục, bối cảnh cũng mất khá nhiều thời gian. Ảnh zing

Bộ ảnh này chính là đánh dấu ngày kỷ niệm hạnh phúc sau 30 năm gắn bó cùng nhau trong mọi vui buồn của cuộc đời: “Sau khi chụp xong bộ ảnh, chúng tôi vui lắm. Chúng tôi chụp ảnh không phải để khoe với mọi người mà chỉ muốn đánh dấu ngày kỷ niệm hạnh phúc. Đây chính là bộ ảnh để đời của chúng tôi”.

Trong đám cưới của mình vào 30 năm trước, chú Tuấn và cô Bình đã thuê đạo diễn nổi tiếng để quay phim. Cả khu phố xôn xao hẳn lên khi nhìn thấy máy quay vì thời này việc quay video đám cưới không phổ biến như hiện nay. Nhiều người khi nhìn thấy máy quay thì tưởng vợ chồng cô chú đang đóng phim điện ảnh.

hình ảnh

Cô chú được khen nhuận sắc, sang trọng dù thời trẻ hay thời nay vẫn vậy. Ảnh zing

Bộ ảnh tái hiện đã nhận được nhiều sự quan tâm làm chú Tuấn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chú khoe với người thân và có chia sẻ: “Tôi không ngờ sau hai năm, bộ ảnh của chúng tôi lại được chú ý như vậy. Mọi người gửi lời khen ngợi, chúc mừng, tôi vui lắm”.

Nhìn lại bộ ảnh cưới 30 năm trước của chú Tuấn và cô Bình, ai nấy đều dành lời khen ngợi trước sự đẹp đôi và xuýt xoa vì cho rằng kinh tế cô chú chắc chắn rất khá giả mới đầu tư trang phục, chụp ảnh hoành tráng như vậy:

- Ngày xưa cô chú hẳn là con nhà có điều kiện nên mới đầu tư bộ ảnh cưới thời ấy nhìn vip lắm rồi.

- Cô chú đẹp quá. Tiếc là ba mẹ mình không chụp hình cưới nhiều nên không làm lại được.

- Ngưỡng mộ tình yêu của cô chú quá

- Ngày xưa mà có bộ ảnh cưới này là quá đại gia chứ chả đùa đâu.

Bộ ảnh tái hiện quá xuất sắc, không chỉ trùng khớp về trang phục, bối cảnh mà ngay cả sự hạnh phúc toát ra từ khuôn mặt, thần thái của cô chú cũng vẹn nguyên như 30 năm trước. Phải chăng đây là minh chứng cho việc gặp đúng người thì cả đời an yên, dù thời gian có trôi qua nhưng nhan sắc vẫn cứ mặn mà như xưa?

hình ảnh

Đây có phải là minh chứng cho việc gặp đúng người? Ảnh zing

Có lẽ những ai mất niềm tin vào tình yêu nên vào xem ảnh của cô chú để có thêm động lực và suy nghĩ tích cực lên, cho phép bản thân mình yêu và được yêu thêm một lần nữa. Còn những ai trót quen với câu “ai rồi cũng phải chia tay” thì từ nay nên quên đi nhé. Người hạnh phúc thật sự sẽ luôn lặng lẽ yêu nhau, cùng nhau nắm tay qua ngày tháng chứ không khoe khoang, không cố thể hiện. Thời ông bà cha mẹ chúng ta đã sống tới đầu bạc răng long, nắm tay nhau đến cuối cuộc đời thì có việc gì làm chúng ta mất niềm tin vào tình yêu đến thế?

Nguồn tham khảo: Zing