Đem lựa chọn "không sinh con" của mình chia sẻ lên mạng, cặp vợ chồng U40 hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn vô tình tạo nên cuộc tranh luận "nhộn nhịp". Người vỗ tay đồng tình, kẻ phản đối quyết liệt.

Ngày còn nhỏ xíu, tôi vẫn thường hay nghe những cô hàng xóm bàn tán chuyện một vài cặp vợ chồng nào đó lấy nhau lâu lắc rồi mà vẫn chẳng sinh con vì lý do này hay lý do khác. Chuyện kết hôn không sinh con đa phần khiến người ngoài thắc mắc lắm luôn, nói chung họ không ủng hộ nhiều đâu. Hoặc là khi có ai đó quyết định nhận con nuôi, chơi cho đã từ từ đẻ... cũng khiến cha mẹ, họ hàng, làng xóm lo lắng. Nào là lo về già đau yếu không ai chăm, lo lúc mất không ai hương khói, lo cuộc sống không có con cái ràng buộc dễ rạn vỡ... 

Đề cập đến vấn đề trên là bởi tôi muốn chia sẻ đến mọi người dòng tâm sự của một chị vợ mà tôi vừa đọc được trên trang VNE cách đây ít hôm. Chị này và chồng có cuộc hôn nhân không sinh con, điều đáng nói là hai người cảm thấy khá ổn, bằng lòng, hạnh phúc. Người trong cuộc cảm nhận vậy nhưng người ngoài lại tranh luận khá nhiều. 

Một đoạn chia sẻ của chính chủ có nội dung thế này: "Tôi 32 tuổi, là cô gái tỉnh lẻ, con một. Gia đình không giàu có gì nhưng cha mẹ luôn đầu tư cho tôi những thứ tốt nhất. Tôi đỗ đại học tại Sài Gòn, lên đó trọ học. Sau này ra trường, nhờ tiếng Anh khá nên được nhận vào công ty nước ngoài. Ở đó tôi gặp anh, chồng hiện tại. Tôi và anh quen nhau khi làm chung dự án. Anh đẹp trai, cao ráo, ôn hòa, là người Sài Gòn. Trong công việc anh rất giỏi và cầu tiến. Khi anh theo đuổi, lúc đó tôi còn ngây ngô nên nhận lời, sau này cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời này".

Còn gì tuyệt vời hơn khi yêu và kết hôn với một người đàn ông hợp với gu của mình từ ngoại hình, tính cách đến cả quan điểm sống, chị em nhỉ? Ngoài những yếu tố "màu hồng" chị kể trên thì đặc biệt hơn hết là vợ chồng nhà này lại có chung quan điểm là không sẵn sàng cho việc có con, chăm con, nuôi dạy... nên hiện tại họ xác định không sinh. Nhà chồng cũng thoáng nên họ không phản đối gì.

hình ảnhẢnh minh họa: huodong.ctrip.com & jiehun.com.cn

Ngay khi bài tâm sự được đăng tải, lựa chọn của vợ chồng này được nhiều người cho là "hiếm thấy". Nhiều người vào bày tỏ ý kiến về quan điểm của cá nhân mình. Tôi thấy có người ủng hộ thì cho rằng:

- Ai cũng có lựa chọn của riêng mình, sống hạnh phúc là được.

- Hai người cùng chung suy nghĩ, cùng chung lý tưởng sống là được rồi. Cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ, sống cho bản thân, cảm thấy vui và an nhiên là được.

- Tìm được người cùng quan điểm không sinh con thì rất khó vì tỷ lệ rất ít, nên hai bạn tìm thấy nhau là may đó...

Kết luận là, phần đông trong luồng ý kiến tán thành này sẽ đặt hạnh phúc của các cặp vợ chồng lên trên hết, những thứ khác đều không quan trọng, khỏi bàn cãi nhiều.

Đối lập với đó, nhiều tài khoản mạng lại không mấy ủng hộ chuyện kết hôn mà lại không sinh con:

- Vợ chồng cưới nhau thì việc sinh ra đứa con nó như kết tinh của tình yêu ấy. Chỉ có thể một trong hai người vô sinh không thể sinh con được thì mới nên có quyết định đó thôi.

- Người ta có câu con cái là duy trì nòi giống, là sự gắn kết tình yêu vợ chồng, tình cảm gia đình. Ai mà cũng có suy nghĩ sống không cần có con cũng hạnh phúc thì hỏi trên đời này có mặt các bạn không? Rồi già đi ai nuôi, rồi hai đứa đau ốm cùng lúc thì ai chăm. Chỉ biết hưởng thụ, nhìn đời toàn màu hồng thôi...

Kết luận là, ở phe này thì mọi người cho rằng sinh con là một "đặc quyền" của phụ nữ, hay tôi có thể ví dụ như là nếu có một thang điểm cho sự thành công của một đời người, ngay cả bạn có điểm cộng là một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng mơ ước đi chăng nữa, chỉ cần bạn không có một đứa con hay không chịu sinh con, đồng nghĩa bạn sẽ bị trừ điểm.

Không biết mọi người khi đọc đến đây thì đã quyết định mình thuộc phe nào chưa ha? Còn theo quan điểm cá nhân tôi mà nói, từ xưa đến nay hễ có ai hỏi tôi muốn có con không thì câu trả lời của tôi ở thời điểm hiện tại là chưa. Điều ấy không có nghĩa là tôi không thích trẻ em. Ngược lại, tôi rất yêu quý bọn trẻ nên sợ rằng bản thân mình chưa đủ tốt để lo cho con. Nói đến đây tôi bỗng dưng nhớ đến câu chuyện vợ chồng Trấn Thành - Hari Won - cặp đôi phải nói là thường xuyên bị “giục” chuyện có con nhiều nhất trong showbiz Việt.

Cụ thế là vào thời điểm năm ngoái, Hari Won bị cư dân mạng đồn đoán rằng đã mang thai con đầu lòng với Trấn Thành khi nữ ca sĩ thường xuyên mặc váy rộng, tránh lộ vóc dáng hay ảnh mừng sinh nhật có bức ảnh giống hình siêu âm thai nhi. Thế là trước những ồn ào xoay quanh việc kết hôn, sinh con của mình sau hơn 5 năm kết hôn thì tôi nhớ "bố già" Trấn Thành có chia sẻ thế này:

"Thưa quý vị không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm một sinh linh. Nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào. Tôi hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại, làm những điều tốt hơn cho xã hội vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đâu biết".

hình ảnhTrấn Thành & Hari Won (Ảnh: Vietnamnet)

Hay như cặp đôi "gà bông" vui vẻ hạnh phúc khi không sinh con, sống với nhau như vậy đến già của giải trí Việt: vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh. Hai vợ chồng nhà này thì ngoài mang đến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng thì cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu và hôn nhân của họ. Chính vì vậy mà sự tò mò cho câu hỏi: “Bao giờ có con?” dù đã kết hôn rất lâu của Khởi My và Kelvin Khánh cũng là chủ đề khiến dân tình quan tâm và thắc mắc.

Tôi nhớ cách đây vài năm, trong một buổi giao lưu với fans thì có người đặt câu hỏi: "Anh chị dự định khi nào sẽ có em bé?". Ngay sau đó, cặp đôi này đã thẳng thắn cho biết, họ không có ý định sinh em bé mà sẽ ở như vậy đến già. Cụ thể Kelvin Khánh đã trả lời: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui, cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Khởi My cũng vui vẻ nói thêm là: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí chóe rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy!".

Kelvin Khánh nên duyên Khởi My nhờ đóng MV thay Chí ThiệnKhởi My và Kelvin Khánh (Ảnh: Thanh Niên)

Hoặc như câu chuyện của tài tử Hồng Kong Trịnh Y Kiện và vợ anh là diễn viên Mông Gia Tuệ. Tôi là fan hâm mộ của gia đình này suốt một khoảng thời gian dài. Tôi nhớ anh có bày tỏ: "Có người khao khát sinh con nhưng tôi nghĩ mình không mong muốn. Chúng tôi đã bàn với nhau rồi...".

Đặc biệt khi tiếp tục được hỏi: "Tình yêu có thể ngày càng phai nhạt, nếu không có con làm cầu nối, tình cảm liệu có dễ thay đổi?". Tài tử nhấn mạnh rằng đó là cách nhìn nhận của người khác. "Tôi chẳng có thời gian và cũng không muốn con cái phải thất vọng vì cha mẹ không ở bên chúng nhiều được", Trịnh Y Kiện chia sẻ thêm.

hình ảnhTrịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ (Ảnh: VNE)

Có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là việc sinh con, nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên - là một hành trình tuyệt vời với đầy những hạnh phúc và cả những thử thách khó khăn của mọi gia đình. Tôi từng chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp khao khát mong muốn có con, và khi được thượng đế chấp thuận, họ đã hạnh phúc đến nhường nào.

Như câu hỏi được đặt ra cho Trịnh Y Kiện trên đây cũng đúng: "Tình yêu có thể ngày càng phai nhạt, nếu không có con làm cầu nối, tình cảm liệu có dễ thay đổi?", con cái là sợi dây gắn kết của cuộc sống gia đình và đôi khi cũng là nguyên nhân của một số mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Suy cho cùng, chẳng có gì là đúng hoặc sai ở đây, nhỉ?

Chính vì thế, tôi nghĩ ở câu chuyện mà những cuộc tranh cãi không bao giờ đi đến hồi kết này, mỗi cặp vợ chồng khi yêu và quyết định gắn bó với nhau bằng hôn nhân, họ tự có các mục tiêu đặt ra cho hôn nhân của mình thì cứ sống vì những mục tiêu đó, miễn là hợp lý, bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Và biết đâu rằng một ngày nào đó, họ lại thay đổi quan điểm thì sao. Cuộc sống mà, đâu ai nói trước được điều gì! Chưa kể tôi dám chắc rằng một ngày nào đó sẽ có những cặp vợ chồng mang một chút "hối tiếc" khi quyết định không sinh con.

Bởi vì bất kỳ quyết định nào trong đời, chúng ta sẽ luôn cảm thấy tiếc nuối điều mình bỏ qua. Luôn luôn là vậy. Và rõ ràng trong chia sẻ của diễn viên Kelvin Khánh mà tôi có dẫn chứng ở trên, anh cũng đâu khẳng định hoàn toàn sau này sẽ không có con khi nói là: "đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Con cái đến với mình như cái duyên vậy, và chuyện không sinh con đơn giản chỉ là một lựa chọn. Bạn chọn như vậy nhưng ngoài xã hội sẽ có rất nhiều người chọn ngược lại. Chẳng hạn trái ngược với các cặp tôi có nhắc ở trên thì gia đình Lý Hải - Minh Hà, Nguyệt Hằng - Anh Tuấn, gia đình Hà Kiều Anh, Ốc Thanh Vân, Tú Dưa, ca sĩ Hải Băng... lại ghiền đông con. Họ hạnh phúc với những đứa con xinh ngoan của mình. Vì đối với số đông con người ta thì việc có con thiêng liêng lắm. Nói chung bạn có quyền quyết định nhưng hãy đảm bảo rằng đó phải là lựa chọn sau khi bạn đã cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện nữa nhé!