Rất may người mẹ vẫn còn có gia đình luôn yêu thương và giang rộng vòng tay với mình.

Người ta hay nói “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cho mẹ trăm đường con hư”, lúc tuổi trẻ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, em còn hoài nghi điều này nhưng càng ra đời mình lại càng thấm thía câu này thực sự chính xác các mẹ ạ. Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, và quyết định nằm ở chính lựa chọn của bản thân nên cũng không ai nói trước được điều gì. Nhưng chỉ khuyên các bạn trẻ hiện nay, tự do cá nhân cũng hãy suy nghĩ kỹ càng, đừng vội vàng trước mọi quyết định để dẫn đến sai lầm thì bố mẹ mình sẽ rất đau lòng. Câu chuyện em vừa đọc được dưới đây chính là một ví dụ.

Một người phụ nữ sống tại Hồ Bắc, mới đây đã phải ôm con ra khỏi nhà và kết thúc cuộc hôn nhân 3 năm của mình trong sự thất vọng khôn xiết, cô bị mẹ chồng nặng nhẹ mời ra khỏi nhà vì không sinh được con trai.

hình ảnh

Người phụ nữ phải ôm con ra khỏi nhà chồng. Ảnh: Sohu

Được biết, cô và chồng quen nhau trên mạng, mỗi người ở một thành phố cách nhau khá xa, quen nhau một thời gian ngắn đã muốn tiến tới hôn nhân. Chính vì thế, khi người phụ nữ quyết định kết hôn, gia đình cô, đặc biệt là bố mẹ rất không đồng ý.

Người phụ nữ cho rằng mình đã lớn, có quyền tự do cá nhân nên mặc kệ bố mẹ, nhất quyết đòi kết hôn cho bằng được. Bố mẹ không thể không làm theo ý con đành ngậm ngùi chấp nhận dù trong lòng không mong muốn đám cưới một chút nào.

Khoảng thời gian đầu về nhà chồng, mọi thứ vô cùng suôn sẻ. Người phụ nữ cảm nhận mẹ chồng đối xử với mình rất tốt khiến cô luôn nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn, đâu phải lúc nào làm trái ý bố mẹ cũng là sai. Thế nhưng từ khi cô sinh con gái, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

Để toàn tâm toàn ý chăm sóc con, cô nghỉ việc ở nhà làm mẹ toàn thời gian. Mẹ chồng đã không hài lòng với việc cô sinh con gái vì muốn có cháu trai, nay lại thấy con dâu suốt ngày ở nhà thì liên tục làm khó dễ, cho rằng cô đang bóc lột sức lao động của con trai bà.

hình ảnh

Cô không dám về nhà mẹ ruột, may mắn được anh chị ra đón. Ảnh: Sohu

Một điều nữa là bà luôn muốn con dâu phải sinh được cháu trai, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Mâu thuẫn 2 phía càng lúc càng lớn dần lên. Một hôm khi nghe mẹ chồng liên tục chì chiết chuyện không sinh được con trai, lại suốt ngày ở nhà ăn b ám, người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa mới quyết định bỏ đi. Mẹ chồng chẳng nể nang, không cản mà còn nói lớn: “Thế thì mời cô ra khỏi nhà”.

3 năm sau khi về làm dâu, người phụ nữ không biết đi đâu nên một tay ôm con trở về nhà bố mẹ ruột. Đáng tiếc hơn nữa là chồng cô cũng quyết định đứng về phía mẹ mình, không bênh vực vợ và con gái. Sau khi về được tới nhà sau cả ngày trời di chuyển, người phụ nữ chỉ ngồi gần đó mà không dám về gặp bố mẹ. Lúc này, cô mới hối hận vì trước đây không nghe lời đấng sinh thành, thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với những thành viên trong gia đình mình nữa. Vài tiếng sau, khi nghe con than đói và nóng, trong túi lại cạn tiền, biết không thể ngồi mãi ở đây, cô gọi điện cho anh trai mình và ngay lập tức được vợ chồng anh trai ra đón, đưa hai mẹ con về nhà.

hình ảnh

Được trở về nhà, người phụ nữ vô cùng hạnh phúc. Ảnh: Sohu

Ở trong vòng tay người thân, cô bật khóc khi nghe anh chị nói: “Đây mãi mãi là nhà của em, em và cháu có thể trở về bất cứ lúc nào”. Mọi ấm ức, đau buồn phải chịu đựng trong thời gian qua như trôi tuột khi cô được quay về với gia đình, ít nhất hai mẹ con cô cũng có một điểm tựa giữa lúc khó khăn.

Sinh con trai hay con gái không phụ thuộc vào người mẹ, và nhất là trong thời buổi hiện đại như ngày nay, việc sinh con gái hay trai cũng chẳng quá quan trọng. Thế mà vẫn còn nhiều người giữ lối tư tưởng xưa cũ, phân biệt trai gái khiến nhiều người phụ nữ khổ sở vô cùng.

Con dù là trai hay gái, sinh ra chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc mà thôi, vì bất kỳ đứa trẻ nào cũng có quyền được yêu thương, quan tâm chăm sóc, không phân biệt chúng là con trai hay con gái. Rất may mắn là người phụ nữ trên vẫn còn gia đình bố mẹ ruột ở bên cạnh yêu thương, hy vọng cô sẽ mạnh mẽ để có đủ sức lo lắng cho con gái bé nhỏ của mình.