Chàng trai Nhật Bản đến Việt Nam lập nghiệp vì trót phải lòng với món… rau muống. 

Câu chuyện về Taiki Mori (25 tuổi) đến Việt Nam lập nghiệp hẳn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Chỉ cần bạn sống với đam mê và hết lòng vì nó rồi sẽ có ngày gặt “quả ngọt”. Anh chàng người Nhật đã thành lập công ty chuyên về lĩnh vực đặt món ăn và giao hàng tận nhà ở các thành phố lớn Việt Nam. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Anh chàng bắt đầu ý tưởng kinh doanh tại Việt Nam khi chỉ ngoài 20 tuổi. Trước đó, Taiki quen biết với nhiều bạn bè là người Việt sang Nhật học tập, làm việc. Có cảm tình với người Việt vì theo Taiki thì bạn bè của anh hầu hết là người tốt bụng, thật thà, chăm chỉ… nên anh chàng đã đến Việt Nam du lịch vào năm 2017. 

Sau chuyến đi đó, Taiki càng thêm yêu thích đất nước hình chữ S này bởi thiên nhiên tươi đẹp, con người hiền hòa và có nhiều món ăn ngon. Taiki đặc biệt yêu thích món rau muống của Việt Nam. Anh chàng hợp khẩu vị với rau muống xào tỏi, rau muống luộc đến rau muống nấu canh. 

Thậm chí, Taiki còn đầu tư một chiếc áo in hình rau muống và được nhiều người hỏi chuyện mỗi khi anh mặc ra đường. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Sau chuyến du lịch ít lâu, Taiki đã quyết định sẽ đến sinh sống tại Việt Nam và thử sức lập nghiệp ở đất nước này. Khi đó, anh chàng mới ngoài 20 tuổi với rất nhiều dự định cũng như không ngại thử thách của tuổi trẻ. Taiki đã dành thời gian khám phá nhiều địa điểm xinh đẹp ở Việt Nam cũng như học tiếng Việt để dễ dàng gần gũi với con người và hiểu thêm về văn hóa. 

“Lúc ấy, mình nghĩ mình muốn nói chuyện với người Việt Nam bằng tiếng Việt, thay vì tiếng Nhật hay tiếng Anh, thế là mình bắt đầu tự học tiếng Việt, như thế mình sẽ hiểu được suy nghĩ và văn hóa người Việt Nam nhiều hơn, cũng để thuận tiện cho giao tiếp, sinh hoạt.

Mình tự học là chủ yếu và được nhiều người bạn Việt Nam dạy thêm. Trong quá trình học, mình thấy tiếng Việt khó nhất ở phần phát âm, vì có nhiều thanh sắc, ngữ pháp cũng phong phú nữa”, anh chàng người Nhật chia sẻ. 

hình ảnh(Ảnh vietgiaitri)

Năm 2018, Taiki và một số cộng sự người Việt bắt tay vào việc thành lập công ty chuyên đặt món và giao hàng ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Ban đầu, anh chàng gặp không ít khó khăn vì khác biệt văn hóa, ngôn ngữ nên việc hiểu rõ tính cách, suy nghĩ của người Việt là một thách thức với anh chàng trẻ tuổi. 

“Là một nhà sáng lập kiêm điều hành, mình không thể không nắm rõ những vấn đề đó. Mình cố gắng hiểu và trao đổi với các nhân viên công ty để tường tận hơn về văn hóa, sở thích, thói quen của con người nơi đây, và cùng nhau làm việc vui vẻ, lâu dài.

Dần dần, mình hiểu hơn về người Việt, mình biết người Việt Nam và những người nước ngoài đang sống tại Việt Nam thích gì, thường có thói quen ăn uống như thế nào để điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp…”, Taiki chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh trái: Doanh nhân Sài Gòn)

Khởi nghiệp là cả quá trình dài, đòi hỏi nhiều ở độ “bền” cũng như nhạy bén nhìn ra tiềm năng để phát triển. Taiki Mori bắt đầu bằng tình yêu dành cho con người, ẩm thực Việt Nam và anh kinh doanh cũng từ chính đam mê này. Bởi vậy, dù bước đầu gặp không ít thách thức nhưng Taiki đã tìm cách vượt qua và trở thành CEO tài giỏi khi tuổi chỉ mới ngoài 20. 

Việt Nam luôn hiếu khách, sẵn sàng chào đón những người yêu thích đất nước này cũng như trao cho họ cơ hội để phát triển và thành công, chỉ cần sống hết mình và làm việc chăm chỉ, có ích. Taiki Mori cho biết bản thân anh rất trân trọng, biết ơn những gì đã nhận được suốt những năm qua khi chọn việt Nam là quê hương thứ 2 để sinh sống, lập nghiệp.