“Tính em chiếm hữu cao, bình thường rất nóng tính. Nghe bạn nói xong em bình tĩnh lắm. Em bảo bạn từ từ quyết định, cứ quen một lúc hai người đi, thích ai hơn thì chọn người đó”, Nguyễn Quyền kể.

Trong tình yêu, có "duyên" mà không "nợ" thì chẳng đến được với nhau hoặc đến được nhưng khó lòng ở bên nhau hạnh phúc cả đời. Mặt khác, mỗi người khi yêu ngoài hết lòng hết dạ thì cũng nên biết cách làm mới, hâm nóng tình yêu của mình mỗi ngày.

Mới đây, trên vietnamdaily.trithuccuocsong.vn có đăng tải lại câu chuyện tình yêu khá thú vị của một cặp đôi tham gia chương trình Vợ chồng son là Nguyễn Quyền (28 tuổi, làm huấn luyện viên thể hình) và Mỹ Ngọc (27 tuổi, là nhân viên định hướng phát triển nghề nghiệp).

Theo trang này đăng tải thì Nguyễn Quyền và vợ quen biết nhau từ năm 2015 khi cả hai cùng tập chung ở một phòng gym. Tuy nhiên, họ chỉ có facebook của nhau chứ chưa nói chuyện. Sở hữu vẻ ngoài "badboy", chàng PT kể lại rằng có đợt anh gặp chuyện buồn nên đi Thái Lan chơi cùng đám bạn. Do chưa từng qua Thái bao giờ nên anh mạo muội nhắn tin cho Mỹ Ngọc nhờ tư vấn nhiều thứ vì biết cô nàng sành du lịch. 

Khi ấy, Mỹ Ngọc không ưa gì Nguyễn Quyền, cô có cảm giác anh chàng này hơi nổi loạn, "badboy", không phải gu mình thích. Cô giúp anh chỉ vì lòng tốt đơn thuần mà thôi. Sau khi đi du lịch về, chàng PT mượn ngày sinh nhật mời Mỹ Ngọc đi ăn và tặng quà để "hậu tạ". Sau lần gặp gỡ này, cô gái xinh đẹp cảm thấy ấn tượng vì đàng trai ở ngoài khá hiền, giọng nói hay và biết nói tiếng Anh. 

“Từ 25/12, ngày nào bạn cũng lấy cớ hẹn em đi chơi, đi ăn liên tục. Trong lòng em nghĩ thôi đi mắc công bạn ấy hiểu lầm là em thích bạn ấy. Em cũng nói với anh hai, anh hai kêu đừng đi. Anh hai nhìn bề ngoài bạn cũng nghĩ là tụi em không hợp. Quay qua quay lại em đi mất tiêu, em không hiểu sao mà gặp người này nhiều như vậy. Mỗi ngày gặp, em thấy bạn rất đàng hoàng, giữ khoảng cách, giọng lại nhẹ nhàng, chỉn chu và giỏi nữa nên càng ngày em càng có cảm giác. Có lần lạnh quá em đem áo của bạn về, đó là lúc em có tình cảm”, Mỹ Ngọc chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong.vn)

Không chỉ có đôi trẻ dần cảm mến nhau mà gia đình hai bên cũng tỏ ra thân thiết bất ngờ. Bằng chứng là Tết Âm lịch năm đó, cả nhà Nguyễn Quyền đi du lịch đã ghé qua Pleiku thăm nhà Mỹ Ngọc dù chàng nàng chưa chính thức yêu nhau. 

Sau đó, mối quan hệ của họ nhạt dần vì thực ra cô nàng đã có bạn trai quen được 2 năm. Đối với Mỹ Ngọc, bạn trai giống như một người bạn cùng đi ăn đi chơi chứ chưa thực sự có tình cảm. Lúc đó, cô nàng đa phần chỉ tập trung công việc. Phải đến khi quen biết Nguyễn Quyền, cô mới cảm thấy mình biết yêu, biết rung động thật sự. 

Người bạn trai nhận thấy tình hình có vẻ bất ổn nên đã ngỏ ý cầu hôn nhưng Mỹ Ngọc từ chối vì muốn phát triển sự nghiệp trước. Khi quay về TP. HCM làm việc, cô gái định cắt đứt với chàng PT để quay lại với bạn trai cũ nhưng có một chuyện bất ngờ xảy đến khiến tình cảm của họ sang trang. “Tính em chiếm hữu cao, bình thường rất nóng tính. Nghe bạn nói xong em bình tĩnh lắm. Em bảo bạn từ từ quyết định, cứ quen một lúc hai người đi, thích ai hơn thì chọn người đó”, Nguyễn Quyền kể.

Cụ thể, Nguyễn Quyền mời Mỹ Ngọc về ăn cơm cùng gia đình anh. Ngay tối hôm đó, khu vực nhà anh bị phong tỏa vì dịch khiến cô bị kẹt lại 1 tuần và chứng kiến nhiều điều thú vị. Ấn tượng của Mỹ Ngọc là gia đình Nguyễn Quyền rất ấm áp. Anh chàng ở nhà là một người con chỉn chu, sạch sẽ, biết phụ dọn dẹp và nấu ăn khiến cô gái liên tưởng đến hình ảnh bố mình. Bố mẹ Nguyễn Quyền thì coi Mỹ Ngọc như con gái trong nhà. Cảm nhận được không khí gia đình quá đỗi ấm áp, cô gái xinh đẹp đưa ra quyết định chọn người này làm người yêu và nói lời xin lỗi với người kia. 

Hiện tại đã về chung một nhà 3 năm, vợ chồng trẻ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì có nhau. Họ đang phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa sinh con. Có thể có người sẽ nói anh Nguyễn Quyền xen vào cuộc tình của Mỹ Ngọc và bạn trai là điều chưa đúng. Tuy nhiên, tôi cũng có chút thông cảm vì chuyện tình yêu đôi lứa rất khó nói. Và như Mỹ Ngọc có chia sẻ thì thực ra cô nàng cũng chưa có rung động yêu đương thực sự khi quen người cũ, phải đến người mới thì cô mới cảm nhận được điều đó.

Mặt khác, là con gái, ai chẳng mong lựa chọn được cho mình một người thích hợp nhất để trao gửi thân phận, đó là chuyện hệ trọng cả đời nên cân nhắc kĩ lưỡng thay vì miễn cưỡng. Cuối cùng, chúc cho cặp đôi mãi luôn viên mãn như thế và sớm thành công trong sự nghiệp để đón chào những điều tươi đẹp khác xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình.