Không ngờ niềm đam mê săn hàng trên mạng của cô gái xinh đẹp đã giúp cô gặp may mắn ngoài mong đợi. Săn kiểu gì mà xịn thế này không biết!

Trên đời có những mối lương duyên thật lạ kỳ vì không cần hẹn trước mà tự đến và ở lại cùng nhau. Người ta có khi cả đời chạy khắp nơi để tìm một nửa phù hợp nhưng mọi thứ đã được định sẵn, nhiều khi ngồi nhà bấm điện thoại chơi thôi mà cũng tìm được chồng. Đây không phải điều vô lý vì thực tế đã xảy ra rất nhiều, điển hình như trường hợp sau đây.

Nhờ sở thích đặt hàng trên mạng, cô nàng P.H đã “chốt đơn” anh shipper điển trai. Câu chuyện của họ bắt đầu từ việc anh thường xuyên giao đồ đến nhà cho cô. Giao dần dần quen, anh dồn đơn của cô rồi giao luôn một lần.

hình ảnhẢnh Vietgiaitri

Thời gian đầu khi chưa thân, anh shipper xưng hô “em - mình”, sau đó là “em - chị” rồi chuyển sang “anh - em” lúc nào không biết. Mối tình của họ bắt đầu một cách tự nhiên và theo cách khó ai tưởng tượng được. Bố mẹ P.H cũng biết anh shipper vì họ thường xuyên nhận hàng thay cho con gái. Họ rất quý mến chàng shipper trẻ tuổi nhưng nhanh nhẹn, siêng năng nhất dàn shipper mà còn đẹp trai phong độ nữa.

“Ba mẹ mình hồi đó hay khen anh shipper này. Thế mà lại thành con rể của ba mẹ. Ba mẹ cũng không ngờ có ngày hôm nay luôn, cũng hốt hền lắm”, P.H hài hước.

Cứ nhắn tin qua lại, ban đầu là công việc, sau đó là những quan tâm thân thiết rồi yêu nhau. Ngày đầu hẹn hò, P.H còn nhớ như in vì anh shipper không mang hoa, quà như bao nhiêu cặp đôi khác mà anh mang theo đống hàng cô đã đặt. Quen một thời gian, anh shipper lên chức quản lý và không còn dãi nắng dầm mưa. Vào một ngày bất ngờ, anh cầu hôn làm P.H vỡ òa hạnh phúc.

hình ảnh

Và thế là cầu hôn thành công. Ảnh Vietgiaitri

Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đam mê săn đồ trên mạng đã khiến dân tình vô cùng thích thú. Đúng là một khi tình duyên đến là do ý trời:

- Chắc phải mua hàng trên mạng nhiều nhiều mới được.

- Cặp đôi này dễ thương quá, chúc hạnh phúc nha.

- Shipper của mình toàn mấy ông chú trung niên.

- Shipper tui kiểu: Hồi mới quen thì tình cảm lắm nhắn tin từng đơn 1. Nay đi làm không có ở nhà là có đơn nào 0đ không thèm gọi hay nhắn tin luôn mà cứ tự mở cửa sổ chọi vào nhà luôn vậy đó.

- Dễ thương. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc. Ship chỗ mình cũng dễ thương lắm, giao hàng riết quen mặt, đọc tin nhắn tưởng người yêu không á trời.

Đến giờ, P.H cũng không ngờ tình duyên đến với mình một cách tự nhiên như vậy. Nhìn cô và chồng thật sự rất đẹp đôi và có nét phu thê. Công nhận là ông trời khéo sắp đặt, hai người xa lạ quen nhau qua cách không ngờ nhất lại thành công vượt mong đợi. 

hình ảnh

Cô dâu chú rể hết sức đẹp đôi. Ảnh Vietgiaitri

Như đã nói ở trên, một khi duyên nợ đến thì dù ngồi ở nhà cũng gặp được ý trung nhân. Nên đôi khi chúng ta không cần phải nôn nao quá để làm gì, cứ bình tĩnh sống và làm tốt việc của mình. Ngồi yên tình yêu sẽ đến tôi nghĩ không phải nói các bạn cứ ngồi hoài một chỗ và không mở rộng các mối quan hệ mà ý là không gấp gáp tìm ai đó để yêu mà hãy quay về yêu thương bản thân và tự làm phong phú cuộc sống của mình rồi người ấy sẽ đến theo cách không ngờ nhất. 

Và quan trọng là không phải ai đặt hàng trên mạng cũng gặp được người như ý cho nên làm gì cũng phải cân nhắc điều kiện kinh tế, hãy mua những thứ thật sự cần chứ đừng cố mua nhiều thứ linh tinh rồi xài không được, người yêu không có mà túi tiền cũng cạn nha!