Tôi thật sự thất vọng, vỡ mộng mọi người ạ. Đúng là thời gian trôi qua con người cũng thay đổi một cách đáng sợ. Người yêu cũ của tôi là trường hợp điển hình.

Trước đây tôi đã từng có cuộc tình thời học trò đẹp như mộng. Anh ấy là người thành phố nhưng vì bố mẹ ly hôn nên phải về quê ở với bác học nốt lớp 12. Đến khi vào đại học tôi với anh mới chính thức yêu nhau.

Thế nhưng kéo dài được 2 năm thì bố người yêu lo cho anh đi học ở nước ngoài. Trước lúc đi anh còn ôm tôi khóc:

“Chờ anh về nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cũng gật đầu, nhưng thật sự cũng không biết phải chờ đợi anh đến bao giờ. Từ đó chúng tôi bặt tin nhau. Mấy năm sau ra trường tôi gặp chồng mình bây giờ. Thế nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ tẻ nhạt dần, không được hạnh phúc.

Chồng tôi thì lù đà lù đù. Anh làm ở gara sửa chữa ô tô nên lúc nào cũng mặc bộ đồ bảo hộ toàn dầu nhớt. Mặc dù chồng chăm chỉ, đi làm về mệt nhưng vẫn giúp vợ chăm sóc con cái. Thế nhưng mỗi tối cứ nằm gần chồng, tôi lại bị cái mùi dầu luy ám vào da thịt anh ấy làm cho khó thở.

Lắm lúc chồng quay ra ôm ấp nhưng tôi cứ thấy ghê ghê nên gạt tay ra:

“Để yên cho em ngủ”.

Cách đây mấy tháng tự nhiên có một nick facebook lạ hoắc nhắn tin cho tôi hỏi han cuộc sống thế nào. Tôi ngờ ngợ, vào xem trang cá nhân thì người đó chỉ chia sẻ các hình ảnh về chứng khoán, cách kiếm tiền...

Nói chuyện mãi, trêu vòng vo rồi người ấy mới nói thật mình là ai. Lúc biết đang nhắn tin với người yêu cũ, không hiểu sao mặt tôi cứ nóng rực, tim đập thình thịch. Anh ấy giờ mình đang làm CEO của một công ty chuyên về tài chính. Nghe cách nói chuyện là biết có tiền rồi. Anh bảo:

“Nhớ em quá, không biết giờ em trông thế nào, có khác 10 năm trước không?”.

“Thì em có ảnh đó, anh nhìn là biết”.

“Ảnh đôi khi ảo lắm, anh muốn ngắm người thật trước mặt cơ”.

Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định nhận lời gặp người yêu cũ. Nhìn trong tủ chẳng có cái váy áo nào sang chút nên tôi quyết định đầu tư hẳn bộ hơn triệu, mặc vào người ngợm ngon nghẻ ra phết. Để tạo ấn tượng sau 10 năm gặp lại, tôi còn vào tiệm trang điểm thật đẹp rồi mới đón taxi đến chỗ hẹn.

Anh ấy đúng là người biết chơi, hẹn ở nơi sang chảnh tôi còn chưa bao giờ đặt chân lần nào. Đến bàn mà người yêu cũ đặt, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh ấy, bị đứng hình hơn chục giây mới nhận ra cái nét hơi quen quen.

Người yêu cũ tôi chẳng biết ăn gì mà trước kia dong dỏng, cao cao, gầy gầy. Vậy mà giờ anh ấy lù lù không khác gì cái thùng phuy, khuôn mặt phì ra, cười không thấy tổ quốc đâu. Anh mặc chiếc vest cũng rất quá khổ, thở thôi mà muốn bung cả cúc.

Tôi ngượng quá nên cố gắng ngồi xuống cho phải phép nhưng cảm giác muốn ngộp. Nhất là khi anh ấy cố ý áp sát bên cạnh rồi còn hôn lên tóc của tôi nữa, rợn hết người. Tôi uống vội cốc sinh tố rồi cáo có việc bận xin phép về vội.

Từ hôm đó người yêu cũ liên tục nhắn tin:

“Trông em giờ đẹp hơn ngày  trước, mình quay lại với nhau nhé”.

Tôi chẳng dám nhắn lại, cứ đọc tin rồi để đó. Giờ nhìn thấy chồng còn cảm giác dễ chịu hơn nghĩ đến người yêu cũ. Đúng là vỡ mộng thật sự.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet