Tính đến thời điểm này con gái cưng của mẹ đã được 30 tuần rồi đó. Mẹ và bố rất mong đợi đến ngày được nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con, được nắm bàn tay nhỏ xíu, bế con ôm vào lòng. Lần đầu biết sự hiện diện của con, bố mẹ đã bỡ ngỡ vô cùng vì con là con đầu, vậy nên bố mẹ đã đi tham khảo đủ điều về cách ăn uống để làm sao cho con yêu phát triển tốt qua từng giai đoạn, tìm hiểu những đồ ăn, hoa quả hay sữa để cung cấp dưỡng chất tốt nhất cho con. Bên cạnh bố mẹ còn có ông bà nội ngoại hai bên đầy kinh nghiệm, chỉ dạy và chăm sóc tận tình cho hai mẹ con mình đấy. Nhờ vậy mà con yêu suốt thai kì phát triển ổn định, không làm bố mẹ lo lắng nhiều.


Suốt mấy tháng qua, khi mẹ và bố con được nghỉ ngơi là bố thường xoa bụng mẹ, nói chuyện với con và bật những bản nhạc cho con nghe, tất cả đều vì sự phát triển tốt cho con đấy. Giai đoạn này con yêu của bố mẹ đã lớn rồi và luôn vận động cả ngày trong bụng mẹ. Mẹ và bố con rất thích ghé tai vào bụng để cảm nhận được những cú đạp của con, khi ấy mẹ vui lắm. Còn vài tuần nữa thôi là nhà mình có thêm một thành viên mới rồi, ai ai cũng mong đợi giây phút đó. Con yêu phải khỏe mạnh bình an chào đời nhé, bố mẹ mong đợi được gặp con lắm đấy. Thương bé cưng nhiều lắm!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh