Chào Sâu lợn sữa của mẹ!

Ngày có con xuất hiện trong cuộc đời mẹ ắt hẳn là một ngày thật đẹp. Mẹ biết mẹ có con khi con mới được 6 tuần tuổi thôi nè. Mẹ vừa lo vừa vui mừng đấy Sâu ạ ^^ Lo vì mẹ và bố của con chưa có cưới nhau mà đã có em bé mất rồi, sợ ông ngoại con mắng lại sợ ông ngoại con không chấp nhận bố con. Nhưng thật vui vì đã có con đồng hành cùng bố mẹ. 9 tháng 10 ngày với mẹ nó đến thật nhanh, thậm chí đến ngày nhập viện sinh con, mẹ còn chưa chuẩn bị được cảm xúc khi gặp con


Ngày sinh con ra đời, một mình mẹ phải tự gồng gánh tất cả lúc ở viện. Nhưng có lẽ mẹ đã hoàn thành rất xuất sắc chứ bé con của mẹ. Lại thêm 1 chặn đường nhìn con lớn lên, biết lật, biết ăn dặm, tập làm những hành động rất đáng yêu, con đã chứng minh cho mẹ thấy, cả cuộc đời mẹ chỉ mong hướng về con chỉ một lần là đủ. Cảm ơn Sâu, cảm ơn chàng trai bé bỏng đã làm mẹ sống lại là bản thân mẹ một lần trong đời, luôn bên mẹ nhé. Tình yêu to lớn của mẹ!

hình ảnh