Mới đây, câu chuyện một người mẹ bị xì xào bàn tán vì mua bánh vụn giá rẻ cho con đã nhận được sự chú ý của nhiều người.

Thực sự khi đã làm mẹ rồi thì không ai là không muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Nhưng cũng có một điều phải chấp nhận, đó là cuộc sống có người này người kia, và không phải bố mẹ nào cũng có đủ điều kiện để chăm lo cho con tất cả mọi thứ như ý mình mong muốn. Mới đây, câu chuyện một người mẹ mua bánh giá rẻ cho con nhận sự “xì xầm” đã gây ra nhiều sự tranh cãi trên mạng xã hội.

Được biết, người mẹ đăng tấm ảnh chụp túi bánh vụn giá rẻ mình mua được tại một siêu thị nhỏ với chủ ý chỉ muốn khoe với mọi người về niềm vui của mình khi có món quà nhỏ cho các con. Người mẹ có 2 con, cuộc sống gia đình khó khăn, thường xuyên rơi vào cảnh phải chật vật nên cô luôn phải tính toán kỹ lưỡng mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Mỗi lần đi mua thức ăn, người mẹ luôn phải chi li từng tí, chỉ mạnh tay mua những món đồ giảm giá. Những lần đi ăn bên ngoài cũng vô cùng hiếm hoi, có khi cả năm chỉ được 1, 2 lần. Làm mọi thứ để tiết kiệm hết sức vì gia đình 4 người chỉ một mình chồng cô đi làm. Người mẹ cho biết cũng muốn đi làm phụ chồng nhưng tiền thuê người chăm sóc các con còn nhiều hơn tiền lương nên cô đành ở nhà lo cho gia đình và làm mọi cách để tiết kiệm.

hình ảnh

Người mẹ vui mừng vì mua được vụn bánh giá rẻ cho con. Ảnh: Sohu

Hai con của cô vốn rất thích ăn bánh ngọt nhưng với chi tiêu eo hẹp, cô không thể mua cho các con thường xuyên. Tình cờ có lần một quầy bánh trong siêu thị bán những miếng bánh viền, vụn bánh ngọt. Đây là phần thừa của chiếc bánh ngọt, và bình thường sẽ được bỏ đi, nhưng chủ tiệm thấy uổng phí nên đã bán với giá vô cùng rẻ.

Người mẹ vô cùng vui mừng nên đã gom về 2 túi đầy cho các con mình. Sau đó cô chụp ảnh lại khoe thành quả lên mạng xã hội. Không ngờ lại trở thành đề tài gây tranh cãi. Một số người đồng tình với cách làm của người mẹ, cho rằng dù đây là bánh thừa, bánh vụn nhưng chất lượng thì vẫn y như bánh bình thường, chỉ là không có hình dáng đẹp mà thôi. Mua bánh giá rẻ này về cho gia đình ăn thì quả là vô cùng tiết kiệm.

hình ảnh

Không ngờ túi bánh lại trở thành đề tài bị xì xào, bàn tán. Ảnh: Sohu

Thế nhưng lại có rất nhiều ý kiến cho rằng, thật đáng thương cho 2 đứa trẻ con của người mẹ này, không hiểu sao lại có thể mua bánh vụn, bánh thừa như thế về cho con mình ăn:

- Thiết nghĩ nếu không có điều kiện thì tốt nhất là thôi, đừng vội sinh con làm gì, đây còn những 2 đứa, tội nhất vẫn là những đứa trẻ.

- Mua đồ cho con phải chọn đồ tốt nhất chứ, sao lại tiết kiệm như thế, mua bánh giá rẻ rồi đồ thừa thế này sao đảm bảo được? Trẻ con thì cần được ăn uống đàng hoàng tử tế.

- Nếu là tôi, tôi sẵn sàng ăn đồ thừa nhưng cho các con ăn thì không bao giờ.

- Có gia đình như thế những đứa trẻ thực sự rất đáng thương, mọi cặp đôi nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước mọi quyết định sinh con của mình.

Thật không ngờ chỉ vì hình ảnh một túi bánh người mẹ mua cho con lại có thể đẩy câu chuyện đi xa như vậy. Chính người mẹ có lẽ cũng không tin được rằng câu chuyện tưởng chừng như bình thường của mình lại trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Riêng em thì nghĩ vật chất đúng là quan trọng thật đấy, và đương nhiên khi chúng ta có điều kiện tài chính, con cái sẽ được chăm sóc tốt hơn, có điều kiện phát triển hơn. Đó là lý do để mỗi người làm bố làm mẹ không ngừng cố gắng, phấn đấu nỗ lực hết sức mình để có nhiều tiền lo cho con hơn. Tuy nhiên, đã là cuộc sống thì đúng là mỗi gia đình sẽ có những hoàn cảnh khác nhau, chẳng thể có chuyện nhà ai cũng dư tiền nhiều của. Và chúng ta cũng không nên chỉ qua một hình ảnh mà phán xét tư cách làm cha, làm mẹ của bất cứ ai. Có khi họ có thể thiếu thốn về vật chất một chút, nhưng họ luôn cố gắng dành cho các con trọn vẹn tình yêu thương và có trách nhiệm làm hết sức mình để con cái nên người, có được cuộc sống tốt hơn. Đó mới là điều thực sự quan trọng đó các mẹ ha!