Trước kia tôi và chồng đến với nhau không hẳn vì tình yêu. Lúc đó tôi vừa chia tay mối tình đầu kéo dài 6 năm liền khi người yêu cũ ra nước ngoài xuất khẩu lao động không một lời hứa hẹn.

Quá buồn chán nên tôi tìm hiểu người khác lấp chỗ trống. Gặp chồng bây giờ thấy anh cũng hiền lành lại đang làm cho một công ty nước ngoài lương khá cao. Anh ấy si tình đến mức đi làm về kiểu gì cũng phóng xe ngang qua chỗ trọ lúc thì mua cho tôi suất xôi rán hay ly trà sữa:

“Anh sợ em đói nên mua đồ ăn đêm”.

Tính anh cũng lành lắm, suốt thời gian quen nhau rất ít khi quá trớn chỉ nắm tay ôm hôn là cùng. Đến khi cưới anh mới dám động chạm vào người tôi. Lúc biết vợ không còn là con gái cũng chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí còn nâng niu, chiều chuộng.

Cho đến lúc tôi sinh con, hai bên nội ngoại đều ở xa. Các bà về hết mình chồng tôi ngày thì đi làm, tối vẫn thức giúp vợ pha sữa. Con ốm đau cũng đến tay anh chứ không để tôi một mình vật lộn. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể yêu được chồng một cách toàn tâm toàn ý. Tình cảm tôi dành cho anh chỉ là tình nghĩa chứ không phải vì yêu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cho đến khi gặp lại người cũ, chúng tôi đã bí mật qua lại với nhau. Anh ấy sau khi đi lao động nước ngoài về có vốn mở một đại lý phân phối rượu gọi là đủ sống. Giờ người yêu cũ cũng có vợ và 1 con gái rồi nên chúng tôi thống nhất dù có qua lại nhưng không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của nhau.

Thế nhưng oái oăm thay, có lẽ tôi không giữ được gia đình mình nữa rồi. Hôm đó tôi với tình cũ hẹn gặp nhau trong nhà nghỉ. Ngủ được giấc tỉnh dậy anh bảo:

“Đói quá em gọi taxi mình đi ăn rồi hãy về”.

Tôi vào app gọi xe, tầm 10 phút sau thì tài xế đến đón ở cổng. Tôi với nhân tình từ trong nhà nghỉ đi ra, vừa mở cửa bước vào tôi hết cả hồn vì nhìn thấy chồng mình ngồi ở ghế lái. Anh cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy vợ cùng người đàn ông khác.

Người yêu cũ của tôi còn hỏi:

“Ai thế? Người quen của em à?”

Tôi vội đẩy anh ấy xuống:

“Chồng em đấy”.

Nhân tình của tôi cũng hốt hoảng xuống xe chuồn mất. Chồng tôi mặt đỏ bừng bừng nhưng anh lặng lẽ lái xe không nói gì. Mãi đến lúc về nhà tôi mới dám lí nhí bảo:

“Em xin lỗi”.

“Tôi đi làm ở công ty đã mệt mỏi áp lực rồi, muốn kiếm thêm để góp vào mua cái nhà cho mẹ con cô ở. Tôi phải thuê xe người ta để chạy kiếm tiền bục mặt. Vậy mà cô lại phản bội đi với thằng khác”.

Lần đầu tiên sau 8 năm kết hôn tôi thấy chồng giận dữ với vợ đến như vậy. Anh bế con bảo:

“Con tôi không có loại mẹ lăng loàn như cô, đi đi đừng về đây nữa”.

Tôi xấu hổ, ê chề quá đành dọn vài bộ quần áo ra ngoài thuê trọ. Chỉ vì vẫn còn lưu luyến tình cũ mà tôi sắp đánh mất gia đình của mình rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com