“Khi gửi con đi học mầm non, con gặp cô không khóc, không giãy giụa, cô nói con lắng nghe và làm theo. Khi đón con, con đi chân sáo vui vẻ gặp mẹ. Thế là mình thấy ổn

Đối với mỗi đứa trẻ thì ngôi trường được xem là ngôi nhà thứ hai của các con. Vì vậy khi chọn trường mầm non, điều khiến phụ huynh bận tâm nhất chính là chọn 1 nơi an toàn và lành mạnh để con có thể phát huy được những thế mạnh đầu đời. Trong đó giáo viên được xem là yếu tố rất quan trọng để phụ huynh có thể yên tâm khi gửi con đi học. Những năm gần đây xảy ra 1 số vụ việc giáo viên b.ạo hành học sinh khiến nhiều phụ huynh mất niềm tin, tuy nhiên đó chỉ là 1 trong số ít “con sâu làm rầu nồi canh” vì thực tế vẫn còn rất nhiều cô giáo tận tâm, nhiệt huyết, yêu nghề như hình ảnh được 1 bà mẹ có con đi học mẫu giáo chia sẻ dưới đây.

Hành động ngọt ngào của cô giáo khiến phụ huynh phải “đốn tim”

Theo tìm hiểu được biết đây là đoạn chia sẻ của chị Thủy Tiên (Hà Nội), có con 18 tháng tuổi, mới đi học hai tuần thì nghỉ dịch. Mở đầu, bà mẹ này viết: "Không biết ngày mai, ngày kia hay tương lai có được tốt đẹp như thế này không nhưng hiện tại thỉnh thoảng vào kiểm tra camera và bắt gặp hình ảnh này, mình cũng cảm thấy biết ơn các cô giáo đang chăm sóc con mình”. Có lẽ bất kỳ ai đọc dòng tâm sự này đều cảm thấy ấm áp, cho dù đó là phụ huynh đang có con đi học hay là 1 giáo viên. Chỉ 1 đoạn mở đầu nhỏ cũng đủ để cho thấy người mẹ có con đi học này đang rất hài lòng về cách chăm sóc con tận tình của các cô giáo.

hình ảnh

Tiếp theo đoạn chia sẻ, chị Thủy Tiên cho biết trong bức hình chị đăng trên trang cá nhân là hình ảnh con chị chưa vào giấc ngủ nên cô đang masage trán cho con dễ ngủ. Mặc dù ở lớp học luôn có camera theo dõi nhưng 1 phần vì công việc bận rộn, 1 phần chị nghĩ xem nhiều cũng gây áp lực cho các cô nên chiều về mới trò chuyện cùng con nên nhìn hình ảnh này, chị Thủy Tiên cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc vì đã sáng suốt để lựa chọn ngôi trường tốt cho con.

Chị Tiên còn cho biết thêm cô giáo dạy con chị đang mang thai nhưng không vì điều này mà khó chịu hay mệt mỏi. Với những trẻ khác hay khóc vì mới đi học lần đầu, cô giáo này cũng rất nhẹ nhàng và thỉnh thoảng cho con ngồi một chỗ cho con quen. Các bạn trong lớp có trêu chọc nhau quá thì cô cũng tinh ý phát hiện ra và nhẹ nhàng tách các con ra khỏi nhau.

“Không là mẹ nhưng chứa chan tình mẹ, bởi yêu nghề nên quý lớp măng non”

Trong mắt cha mẹ, con cái là tất cả, chỉ cần 1 chút sơ hở hay có chuyện gì với con thì đều khiến họ đứng ngồi không yên, điều này vô tình trở thành áp lực của các cô giáo dạy mầm non. Mới đây 1 bài viết có tựa đề “Đăng video tố cô giáo mầm non bấm điện thoại vào giờ nghỉ trưa, phụ huynh nhận lại rổ “gạch đá”” đã nhận được rất nhiều lượt bình luận của các cô giáo mầm non. Nhiều ý kiến cho rằng giáo viên mầm non rất vất vả và áp lực, thậm chí có cô giáo không chịu nổi nên đã làm đơn xin nghỉ việc. Vậy mới thấy, chọn theo nghề này được ví như “làm dâu trăm họ”, chỉ sợ phụ huynh không hiểu chứ giáo viên thì vẫn luôn nhiệt huyết như câu nói “bởi yêu nghề nên quý lớp măng non”.

hình ảnh

Hình minh họa: sohu

Nhìn từ góc độ phụ huynh, hiếm ai hài lòng 100% với giáo viên mầm non của con mình. Tuy nhiên, theo như chủ nhân của bài chia sẻ trên cho biết, dù xót con khi giao cho người khác nhưng khi cho con đi học, chị Tiên có quan điểm đến trường là gửi niềm tin cho cô giáo, cũng như đi bệnh viện thì phải tin bác sĩ.

"Cho nên trừ những hành vi bạo hành, lăng mạ xúc phạm trẻ và một số tình huống đặc biệt thì mình thấy còn lại có thể chấp nhận được. Các cô ở lớp cũng không làm gì đặc biệt nhiều cả, cũng không phải chỉ quan tâm con mình nhất, mà mình chỉ cảm nhận khi đón con, khi gửi con, những lúc nhắn tin với cô, mình cảm giác có phần yên tâm thôi. Khi gửi con, con gặp cô không khóc, không giãy giụa, cô nói con lắng nghe và làm theo. Khi đón con, con đi chân sáo vui vẻ gặp mẹ. Thế là mình thấy ổn".

hình ảnh

Nguồn hình: Internet

Giá như trong cuộc sống này có nhiều giáo viên mầm non tuyệt vời như cô giáo được chị Tiên nhắc đến trong bài chia sẻ này, và giá như cũng có nhiều phụ huynh hiểu chuyện như chị Tiên thì cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ biết mấy. Vậy mới thấy đời thật dịu dàng biết mấy khi ta đặt vào vị trí của nhau, đúng không các bà mẹ?