Trên đời này, tình mẫu tử là tình cảm vô cùng bao la, rộng lớn.

Giây phút người con gái trở thành mẹ đánh dấu trách nhiệm nặng nề trên vai. Có câu nói, phụ nữ yếu đuối đến đâu là cũng là người mẹ mạnh mẽ, luôn phải tỏ ra phải dũng cảm, không sợ hãi trước mặt con mình.

Một số phụ nữ may mắn gặp được người đàn ông yêu thương mình, có thể hỗ trợ về mặt tài chính và tình cảm, cùng nhau chung tay nuôi dạy con cái. Dù ngày nay nhiều quan điểm đã cởi mở hơn, nhưng nhiệm vụ chăm con thường được gán cho người mẹ. Những gia đình thiếu vắng hình bóng người cha ngày càng nhiều. Họ nghĩ rằng mình đi làm để đảm bảo tài chính là đủ, về đến nhà chỉ việc ôm điện thoại, ngày sinh nhật của con, con học lớp mấy cũng không biết. Rất nhiều người mẹ lẻ loi gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Mới đây, một nữ tài xế xe taxi đã chia sẻ đoạn clip về hai hành khách đặc biệt. Đó là một người mẹ trẻ đang ôm con sốt mê man trên tay. Người phụ nữ có mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn, mặc chiếc áo màu xám nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán từ lúc nào, hòa lẫn với những giọt nước mắt xót xa.

Cùng là cánh phụ nữ với nhau nên nữ tài xế ân cần hỏi han tình hình cháu bé. Người mẹ trẻ nức nở trả lời rằng, cô con gái nhỏ bị ốm, sốt cao từ đêm hôm trước. Buổi sáng được mẹ cho uống hạ sốt nhưng đến chiều con lại sốt cao khiến người mẹ trẻ lo lắng, vội vàng đón taxi ẵm con đến bệnh viện.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Có thể mường tượng cảnh người mẹ vật vờ cả đêm ôm đứa con nóng hổi. Hai mẹ con thao thức trằn trọc, ở một góc là người cha vẫn đang ngáy o o. Sáng ra anh ta vẫn chỉnh tề quần áo đi làm, cùng lắm là quay sang mắng mỏ vài câu, ở nhà nuôi con cũng không xong. Đó là hoàn cảnh của rất nhiều bà mẹ trong xã hội hiện đại này.

Nhìn đứa con đang sốt cao trên tay, đôi mắt mẹ bỗng ươn ướt, nước mắt cứ thế lăn dài nhưng người mẹ mạnh mẽ cố ghìm nước mắt, không thể khóc trước mặt con.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Qua tìm hiểu được biết, mẹ của cháu bé năm nay 27 tuổi, trong thời gian này cháu bé không biết bị bệnh gì, sốt cao liên tục. Tình trạng của con cứ tái đi tái lại khiến mẹ vô cùng lo lắng. Tháng trước đi khám, bác sĩ bảo con chỉ là cảm cúm thông thường, con còn nhỏ và yếu nên sức đề kháng kém, chỉ cần ăn uống bồi bổ thêm. Người mẹ một mình chăm con đã cố hết sức, nhưng giờ con lại bệnh lên bệnh xuống. Cô không xót vì những lời trách móc của người chồng, mà xót đứa con quặt quẹo nay đau mai ốm.

Chứng kiến ​​cảnh tượng này, các bà mẹ không khỏi đồng cảm. Họ cho rằng, làm mẹ không dễ, nhất là khi con ốm, các mẹ rất dễ ngã quỵ. Nhìn thấy bộ dạng đầy nước mắt và bất lực của người mẹ, cư dân mạng cảm thấy rất xót xa:

"Làm mẹ thật sự không dễ, nhiều khi chỉ có thể tự mình làm hết mọi việc. Con đau con ốm cũng là mẹ, bố bệnh cũng là mẹ, việc nhà cũng tới tay mẹ.. Chắc chỉ những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác bất lực này".

hình ảnh

Ảnh Sohu

"Thực tế, một số người sau khi kết hôn, cha của đứa trẻ hoàn toàn không quan tâm đến gia đình. Đó là một cuộc hôn nhân góa bụa rất điển hình. Có gì khác biệt giữa việc làm mẹ đơn thân, tự mình nuôi nấng con với một gia đình đầy đủ mà chồng không đoái hoài vợ con chứ?”

"Làm mẹ là khoảng thời gian khó khăn nhất. Khi con ốm, mẹ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, bố nên là điểm tựa của mẹ vào lúc này”

"Cùng một trải nghiệm, tôi cũng từng trải qua cảnh này. Sau này, nhìn con lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng."

"Tôi chỉ muốn nói rằng cuộc sống hiện tại thực sự rất khó khăn và tôi cảm thấy mình không thể vượt qua được sớm."

hình ảnh

Ảnh Sohu

“Nhìn vẻ mặt cô đơn, bơ vơ của người mẹ, tôi rất muốn ôm cô ấy thật chặt và nói với cô ấy rằng hãy mạnh mẽ lên.”

“Hồi nhỏ con gái tôi phải nhập viện vì bị cảm, một mình tôi chăm sóc. Năm ngoái mẹ chồng nằm bệnh viện, cũng chỉ có mình tôi. Năm nay tôi mổ ruột thừa và chẳng có ai đi cùng. Buồn quá!”

Nữ tài xế sau đó đã nhắn tin hỏi han bà mẹ trẻ và được cho biết là em bé vẫn sốt nhưng đỡ hơn những ngày trước. Nhiều phụ nữ làm mẹ cũng từng trải qua điều tương tự. Trải nghiệm nhiều hơn thì nước mắt cũng sẽ biến mất, không phải không buồn mà là họ hiểu rằng nước mắt không thể giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể là người mẹ mạnh mẽ vì con, lấy con làm niềm vui và động lực sống để tiến lên mà thôi.

Trong xã hội ngày nay, phụ nữ cũng cần phải làm việc, sinh sống và lập nghiệp giống như nam giới, đồng thời cũng phải chăm lo cho gia đình và con cái. Quá nhiều trách nhiệm và mệt mỏi cần được san sẻ. Đối với một người phụ nữ mà nói, có một bờ vai để có thể dựa vào là một điều vô cùng hạnh phúc.

163