Không biết cuộc sống hôn nhân của các chị thế nào chứ vợ chồng em sau cưới suốt ngày cãi vã như chó với mèo. Đúng là cuộc sống trước với sau cưới khác nhau một trời một vực các chị ạ.

Lão nhà em tuy là đàn ông nhưng dỗi dai lắm, giận vợ là giận lâu. Nếu em không bắt chuyện trước là kiểu gì cũng chiến tranh lạnh cả tháng. Tính em ngược lại, ghét nhất kiểu vợ chồng sống cạnh nhau mà cứ lừ lừ như tầu điện nên lão mà im im khoảng 2 ngày, không chịu được là kiểu gì em cũng điên tiết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mà muốn cậy được miệng lão ấy, em phải có bài các chị ạ. Thành phần giận dai ấy không dễ mà vui vẻ lại đâu. Rõ ràng lão ấy sai nhưng nếu mình mà chấp thì có chấp suốt đời nên em phải nghĩ ra chiêu khác.

Có lần cãi nhau, lão mặt sưng mày xỉa với vợ 2 ngày. Tới ngày thứ 3 điên quá, em cất hết quần sịp của lão đi. Lúc đi tắm không tìm thấy quần áo, lão quanh ra quẩn vào, vò đầu bứt tóc. Sau buộc phải gọi vợ:

“Sịp đâu hết rồi”.

Em nghe thấy nhưng lờ đi vì lão hỏi trống không:

“Sịp của tôi đâu?”

Em vẫn không trả lời.

Sau lão phải xuống giọng:

“Vợ ơi quần sịp của anh đâu rồi?”.

Lúc ấy em mới lên tiếng.

Cách đây hơn tuần vợ chồng em lại cãi nhau nảy lửa vì chuyện tiền nong. Lão quay ra mắng vợ ăn hại, đàn bà vô dụng. Lúc ấy em cú lắm nhưng biết là có nói với lão thì cũng chỉ như nói với đầu gối nên thay vì cãi nhau tiếp, em ôm luôn con về ngoại.

Lão thấy em đi thế cú lắm, mặt đỏ gay gắt nói với theo:

“Đi thì cấm về”.

Em hất hàm:

“Yên tâm, tôi không về nữa đâu”.

Giọng lão đầy thách thức nhưng thái độ của em cũng thừa quyết tâm. Một mạch em kéo vali đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Đúng như em đoán, 10h đêm, lão cuống cuồng nhắn tin hỏi vợ:

“Điều khiển ti vi đâu?”.

Em không nói gì, nhẹ nhàng lấy điều khiển tivi đặt lên mặt bàn, chụp ảnh gửi cho lão rồi tắt máy.

1 lúc sau điện thoại lại rung báo tin nhắn mới. Vẫn là lão:

“Điều khiển điều hòa đâu?”.

Em kê cái điều khiển bắn tiếp con ảnh.

“Đây”.

Lão nhà em không chịu được nóng, không có điều hòa là không ngủ được nên cú vợ lắm mà không làm được gì. Một lúc sau lão lại nhắn:

“Cô đổi pass wifi nhà mình rồi phải không?”.

Em không trả lời chỉ nhẹ nhàng nhấn like. Quả nhiên 5 phút sau lão buộc phải gọi cho vợ:

“Cô về ngay cho tôi”.

Em tỉnh bơ bảo:

“Anh cấm tôi về cơ mà.”.

Thế là lão gào lên:

“Được rồi,… anh chịu thua em rồi… giờ anh qua đón mẹ con em về là được chứ gì”.

Thế là lão phi sang nhà ông bà ngoại. Đấy, trị chồng cũng phải có mẹo đó các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết