Mới 12 tuổi nhưng cái nết con lớn quá, còn biết nhịn ăn để dọa bố mẹ phải nhượng bộ, nuôi con đến ngày nào mới hết lo lắng đây.

Các mẹ ở đây có ai từng gặp cảnh con vào tuổi nổi loạn, cứ hở chút là giận đùng đùng lên rồi đòi bỏ ăn để bố mẹ nhượng bộ chưa ạ. Em cứ tưởng cái vụ nổi loạn tuổi lên 2, chưa biết nói mà ngày nào cũng hét toáng là khủng hoảng lắm rồi. Không ngờ đến tuổi dậy thì, rõ ràng con có thể nói mà còn mệt mỏi với con hơn.

Nhất là bây giờ mạng mẽo tiếp cận quá nhanh, con học theo mấy trò trên mạng, làm đủ cách để thách thức sự chịu đựng của bố mẹ. Đau đầu lắm luôn ạ. Được cái con nhà em ít nhất không tới nỗi hù bố dọa mẹ như bé 12 tuổi này. Không biết giận mẹ cái gì, con gái 12 tuổi nổi loạn nhịn ăn 1 ngày 1 đêm, khóa trái cửa phòng làm mẹ một phen hồn vía lên mây.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Theo thông tin em xem trên QQ, một bé gái 12 tuổi nổi loạn nhịn ăn 1 ngày 1 đêm, dùng chiêu tuyệt thực để thể hiện thái độ tức giận của mình với bố mẹ. Sự việc xảy ra hồi 16/8, một video đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Người mẹ cho biết con gái giận dỗi khóa cửa và quyết không ra khỏi phòng. Con nói sẽ để bố mẹ hối hận.

Dù mẹ có xin lỗi thế nào thì con nhất quyết không chịu ra. Suốt một ngày con không ăn uống gì, mẹ lo lắng gọi không thấy con trả lời. Trong cơn tuyệt vọng, người bố đã tháo cửa và tiếp tục xin lỗi, thuyết phục con gái ăn cơm nhưng con chả quan tâm.

Lúc cánh cửa đổ xuống nền nhà, nhìn vào, con gái vẫn đang nằm yên trên giường. Dường như con vẫn đang rất giận và tỏ thái độ bất cần. Người mẹ cho biết con đang trong thời kỳ nổi loạn, hở chút là giận dỗi, lại còn tuyệt thực dọa dẫm. Người mẹ không biết phải làm sao với con gái nữa.

Ngay dưới bài chia sẻ, rất nhiều phụ huynh vào bày tỏ sự cảm thông, họ than thở rằng con họ cũng bao phen khiến bố mẹ hết hồn. Nhiều người cho biết đứa trẻ vào thời kỳ này, mắng không được, roi không xong. Họ còn từng nghĩ hay là mời chú công an đến phân xử luôn cho rồi.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Một số cư dân mạng có chia sẻ phương pháp giáo dục con tuổi nổi loạn của mình và đã có hiệu quả.

- Con trai tôi từng dọa tôi là nó sẽ nhịn ăn, tôi cho bữa ăn vào thùng rác luôn. Nó đã khóc và nó đói. Sau này, dù có tức giận đến đâu nó vẫn sẽ ngồi xuống đúng giờ ăn cơm.

- Cứ kệ con nó, lúc nào đói bụng nó sẽ tự ra ăn. Nếu mình cứ lo toáng lên, cứ xin lỗi rồi thỏa hiệp, con sẽ được nước làm tới, ngày càng có nhiều hành vi cực đoan hơn.

- Bố mẹ nên phân vai ra, một vai dữ, một vai hiền, vừa mắng vừa xoa để cho con có một đường lui. Hoặc có thể nhờ bạn bè của con gọi điện thoại cho con giải tỏa tâm lý, rủ con đi ăn.

Thật ra tuổi nổi loạn ai cũng từng trải qua, người lớn thì càng phải thấu hiểu cho trẻ con hơn chứ không phải mắng con hư, ép con theo ý mình. Ở cái tuổi này, cần đủ kiên nhẫn và nhẹ nhàng để dạy con. Tuy nhiên, khi nào cần nghiêm khắc với con thì phải làm cho tới.

Như chuyện bé gái 12 tuổi nhịn ăn, thực tế, con đang kiểm tra giới hạn chịu đựng của bố mẹ. Một khi mẹ xin lỗi và thỏa hiệp, lần sau sẽ càng quá đáng hơn. Nếu thực sự là lỗi của bố mẹ, có thể xin lỗi con. Nhưng nếu không phải lỗi bố mẹ, đừng tùy tiện xin lỗi chỉ để xoa dịu con.

Có thể cho con tức giận, nhưng không cho phép con có hành vi thái quá như hỗn hào, nhịn ăn, bỏ nhà đi, gây tổn thương bản thân. Thay vào đó, hãy khuyến khích con bày tỏ thái độ bằng lời nói, thay vì hành động “dằn mặt”, dọa dẫm bố mẹ.