Có vẻ như người mẹ trẻ xinh đẹp đã dần lấy lại phong độ để có thể tự chủ đời mình, lo cho hai con một cuộc sống tươi đẹp nhất. Cô may mắn nhận được khá nhiều lời khuyên, động viên, ủng hộ của người hâm mộ.

Chị em thường xuyên online mạng xã hội chắc hẳn không còn lạ gì câu chuyện hôn nhân của Elly Trần xôn xao suốt tháng 11 vừa qua. Bản thân tôi không phải là fan Elly Trần, chỉ thỉnh thoảng thích ngắm ảnh của hai bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Bấy lâu cứ tưởng mẹ hai bé có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng Tây nhưng drama xảy ra mới biết là không phải vậy. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", tôi không bàn gì về chuyện của vợ chồng họ, chỉ muốn chia sẻ đôi lời qua góc nhìn cá nhân mình.

Trên Facebook, tôi có theo dõi fanpage của Elly Trần và rất vui khi gần đây thấy cô ấy đã dần lấy lại phong độ. Tuy chưa thể được như thời hoàng kim ngày xưa nhưng cũng là tín hiệu mừng. Trong các bức ảnh hoặc clip, livestream, cô xuất hiện với ngoại hình ngày càng đẹp lên, thần thái vui vẻ tự tin như một "nữ thần".

Không chỉ vậy, cô còn chiều lòng người hâm mộ khi liên tục thay đổi, làm mới mình để đẹp hơn, tốt hơn mỗi ngày. Bằng chứng là các fans đòi khi livestream không xài filter, đòi đổi màu tóc hay góp ý vấn đề gì đó là cô nàng đều lắng nghe và cân nhắc điều chỉnh theo hướng hợp lý nhất.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình, FB Elly's Babies)

Trang ngoisao.vn cũng chia sẻ những thông tin về Elly Trần mạnh mẽ vực dậy bản thân, tự kiếm tiền nuôi con. Cụ thể, Elly đang tất bật lo trường cho con, đi quay, tìm luật sư, nghiên cứu các mặt hàng. Cô cho biết mình chỉ ngủ có 3-4 tiếng/ngày và tự động viên "Cố lên nào tui ơi".

Hay như tôi đọc trên Saostar có chia sẻ thì trong một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc một buổi đi làm của Elly với con gái Cadie Mộc Trà, cô cho biết mình rất hồi hộp, hồi hộp đến mức đêm trước không ngủ được vì lâu rồi mới chụp hình lại với con gái. Cô cũng nhắn nhủ xúc động đến con rằng: "Cadie làm tiếp với mẹ không, làm tiếp đúng không, không để mẹ làm một mình đúng không, cố gắng lên nhé, vì chén cơm manh áo".

hình ảnh

(Ảnh giữa: ngoisao.vnexpress. Ảnh trái và phải: FB Elly's Babies)

Nghe mà thương quá phải không chị em? Nhiều người đàn ông sẽ xem thành công lớn nhất đời mà họ mong muốn chính là sự nghiệp rạng danh. Còn phụ nữ đa phần sẽ xem gia đình, con cái là tài sản lớn nhất đời họ. Phụ nữ khi có con sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái, sẽ cố gắng vun vén để gia đình được hạnh phúc. Nhiều cô nàng kiêu kỳ, vụng về... đi nữa thì khi có con cũng dần trưởng thành hơn, biết hy sinh hơn, bao dung, từ tốn hơn. Họ có thể khổ hơn nhưng một điều chắc chắn là sẽ hạnh phúc hơn vì đã sinh con ra trên cuộc đời.

Vì vậy mà họ đôi khi quên mất chính bản thân họ cũng cần được yêu thương, được vỗ về, được sống với đam mê khát vọng của mình, được tự chủ và khẳng định giá trị của bản thân. Ngẫm nghĩ mới thấy, Elly cũng từng một thời đỉnh cao sự nghiệp, cô nàng can đảm đánh đổi nhiều thứ để thực hiện vẹn tròn thiên chức làm mẹ, tiếc là cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ nên mọi thứ diễn ra không tốt đẹp như mong muốn của cô. Xin phép được trích vài câu hát trong bài "Ước mơ của mẹ" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền tại đây, vì tôi thấy nó quá đúng:

"... Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào


Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế


Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào


Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình

Khi còn bé, mẹ ước sau này lớn lên


Mẹ sẽ tung bay, đi khắp chân trời nhân thế


Rồi bỗng nhiên một ngày, trong mẹ có con


Ước muốn khi xưa đã hoá ra con từ bao giờ

Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì


Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no


Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn


Còn thế giới của mẹ chỉ là con


Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình..."
.

Mới tối qua thôi, khi thông tin Diệp Lâm Anh mất quyền nuôi con trai vào tay chồng tràn lan khắp mạng xã hội, tôi có thấy Elly cũng đăng status cho biết mình đã khóc không kiềm lại được khi nghe tin này. Có lẽ hoàn cảnh hơi giống nhau nên Elly đã rất đồng cảm khi biết Diệp Lâm Anh phải chịu cảnh hai con phải chia lìa...

hình ảnh

Diệp Lâm Anh (áo hồng) đến tòa vào chiều ngày 2/12 (Ảnh: Dương Trang/ZingNews)

Vậy nên sau tất cả, tôi nghĩ rằng làm gì thì làm, chị em chúng mình cũng đừng bỏ bê bản thân quá. Bỏ bê bản thân ở đây không chỉ là nhan sắc mà còn là kiến thức, là công việc, là tài chính, mối quan hệ... Để khi có biến cố bất ngờ xảy ra như kinh tế gia đình suy sụp, chồng mất việc, chồng phụ bạc, người thân đau ốm, con cái cần khoản tiền lớn để phục vụ học tập... thì bản thân mình đỡ chới với. Hoặc không có biến cố gì thì tự mình vẫn sống với phong thái tự tin, an tâm.

Rất mừng là Elly Trần đã mạnh mẽ, tự chủ, tất bật kiếm tiền nuôi con. Quãng thời gian sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều khổ cực nhưng tôi nghĩ như thế mới là con đường đi chắc chắn, ổn định và lâu dài. Thông minh, lanh lợi cộng với ngoại hình có thừa sự xinh đẹp thì chỉ cần siêng năng, nỗ lực thì sẽ ổn thôi mà đúng không mọi người?