Đến hẹn lại lên, phố ông đồ và đường mai vàng ở Nhà Văn hoá Thanh niên (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM) lại nhộn nhịp du khách, người dân "xúng xính" quần áo đẹp đến check-in, vui chơi đón Tết sớm.

hình ảnhĐường mai, phố ông đồ Sài Gòn rộn ràng không khí Tết: Ngập tràn sắc hoa, sống ảo cực đã!

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, không khí vui tươi, nhộn nhịp của những ngày cuối năm đang ngập tràn khắp các đường phố Sài Gòn. Năm nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp nên người dân thành phố hầu như chỉ tập trung tại một địa điểm quen thuộc là Nhà văn hóa Thanh Niên (Quận 1). Tuyến đường này mỗi năm đều được trang trí bởi những hàng hoa mai vàng bung nở rực rỡ sắc Xuân đã thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình, các cặp đôi tới sống ảo "cháy máy".

À, mách nhỏ bạn rằng năm nay, con đường mai và phố ông đồ tại Nhà Văn hóa Thanh niên đặc biệt rộng và trang trí đẹp mắt hơn những năm trước rất nhiều đấy. Tranh thủ rủ ngay hội "cạ cứng" và gia đình đến tham quan vào dịp năm mới này nhé!

Giờ thì hãy cùng "ngó nghiêng" xem thử Tết năm nay có gì đặc biệt tại cung đường ngập sắc hoa xuân này nhen!

hình ảnhĐường mai và phố ông đồ quận 1 - địa điểm chơi Tết quen thuộc của người dân Sài Gòn mỗi dịp cuối năm 

hình ảnh

hình ảnhCảnh sắc tuyệt đẹp của đường mai vàng óng và lắng sâu trong nét văn hóa truyền thống của phố ông đồ khiến nhiều du khách thích thú

Vào sâu khu vực bên trong, những không gian mang đậm bản sắc văn hoá Tết cổ truyền được bài trí bắt mắt với hơn 120 gốc mai được phân bố dọc đường Phạm Ngọc Thạch và sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên, những gian hàng tò he, liễn, câu đối, bút gỗ… giúp tái hiện một không gian Tết xưa thật hoài niệm và ấm cúng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

hình ảnhĐa phần du khách đến đây đều lựa chọn trang phục là những chiếc áo dài truyền thống, làm tôn lên không khí Tết cổ truyền ấm cúng của Việt Nam

hình ảnhNhiều chàng trai trẻ cũng tranh thủ dịp cuối tuần đến đường mai vàng làm "phó nháy xịn" cho bạn gái

hình ảnhGian hàng bút gỗ thu hút đông đảo khách du lịch đến khắc tên, làm quà lưu niệm 

hình ảnhNhiều bạn trẻ "phiêu" với những hàng hoa mai vàng rực rỡ

Bạn Lê Hoàng Bảo Hân (18 tuổi, quận 10) lần đầu đến với con đường mai vàng này chia sẻ: "Mình lên kế hoạch đến đây chụp từ tuần trước, lúc mà mới khai mạc. Nhưng vì ngại đông với sợ phải chen lấn chụp ảnh nên cứ chần chừ, mãi đến tuần này mới ghé qua. Nhưng phải công nhận ở đây đẹp và rộng hơn mình nghĩ, lên hình góc nào cũng đẹp hết trơn. Không uổng công mình đi từ quận 10 sang." 

hình ảnhBảo Hân lần đầu đến với con đường mai, phố ông đồ Sài Gòn với tâm trạng háo hức, vui mừng

Cô nàng còn cho biết, để sở hữu một bức ảnh sống ảo "ngàn like" tại con đường mai này thì bạn nên đến vào lúc 8h-10h sáng, vì khoảng thời gian này ánh nắng không quá gắt, sẽ làm bức ảnh của bạn có được ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra khi đến đây, Hân cho rằng bạn nên lựa chọn những trang phục màu trắng, đỏ, xanh lá để dễ dàng "mix and match" với không gian Tết ở con đường mai nhộn nhịp này đấy!

hình ảnhTừ chiếc áo dài cách tân màu trắng nhã nhặn đến những nhành hoa mai, hoa đào đều được Bảo Hân kỹ lưỡng chuẩn bị, mua trước 2 ngày trước khi đến đây chụp ảnh

Năm nay, phố ông đồ còn trang trí thêm nhiều tiểu cảnh mới như: vườn hoa sen, đèn lồng, các gian hàng bán quần áo, đồ gốm sứ… phục vụ người dân đến du xuân, mua sắm, chụp ảnh cùng các gian hàng thức ăn, đồ uống đa dạng ngay trong khuôn viên nhà văn hoá.

hình ảnhKhách đến lễ hội có thể thuê trang phục áo dài chụp ảnh du xuân

hình ảnhKhu tiểu cảnh được trang trí công phu bởi dây ruy băng đỏ, lồng đèn đỏ trở nên lung linh huyền ảo dưới ánh đèn, là điểm chụp hình "hot" nhất tại đường mai năm nay

hình ảnhLễ hội có khu vực bàn ghế nghỉ chân và quầy hàng ẩm thực phục vụ du khách

hình ảnh

hình ảnhTừ các bạn trẻ, người lớn tuổi hay các cặp đôi đều tranh thủ ra phố ông đồ để chụp cho mình những bức hình đẹp nhất 

Gia đình chị Nhung (32 tuổi, Gò Vấp) và anh Jack (32 tuổi, Mỹ) là khách quen của lễ hội, năm nào cả nhà cũng đến đây chụp hình Tết, mua đồ lưu niệm và dạo phố ông đồ. 

"Rút kinh nghiệm mọi năm chị đều đi buổi chiều, nắng nóng quá làm không có tâm trạng chụp hình nữa nên năm nay chị và chồng quyết định dậy từ sáng sớm để đến đây tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Là "khách quen" đường mai này cũng 3 năm rồi thì chị thấy năm nay có vẻ đầu tư về diện tích và cách bài trí hơn. Đi đến khu tiểu cảnh nào cũng có hình đẹp cả, thích lắm!" - Chị Nhung cười chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnhVợ chồng chị Nhung và anh Jack trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam

hình ảnhNgọt ngào "thả dáng" bên không gian Tết rộn ràng tại đường mai, phố ông đồ TP. HCM

Đến Việt Nam sinh sống và làm việc được hơn 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên mà anh Jack - chồng chị Nhung mới có dịp đến tham quan con đường mai tại Nhà văn hóa Thanh niên này. Được biết, anh chị vừa mới cưới nhau cách đây vài tháng, chị Nhung mong muốn anh chồng Tây của mình có được nhiều trải nghiệm đón Tết cổ truyền ở Việt Nam hơn nên đã "rủ rê" anh đến đây cho bằng được.

"Lúc đầu anh ấy không hào hứng đi lắm vì ngại dịch, nhưng chị cứ rủ miết nên mới đồng ý. Tới đây là ổng đeo khẩu trang suốt luôn, đến lúc chụp hình còn quên tháo ra làm chị phải nhắc hoài đó chứ. Đi dạo một vòng thấy cảnh trí chỗ này đẹp và bắt mắt quá hay sao đó mà tự dưng ổng chịu chụp, chịu tạo dáng nhiều hơn làm chị cũng vui lây." - Chị Nhung kể.

hình ảnh


Anh Jack dần bị thu hút trước không khí cuối năm có phần nhộn nhịp nhưng không thiếu sự ấm cúng tại Lễ hội Tết ở Việt Nam

Lễ hội Tết Việt 2022 do Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức sẽ kéo dài từ ngày 16 đến ngày 31/1 (tức ngày 14 đến 29 Âm lịch). Nếu chưa biết Tết nay đến đâu để vui chơi, chụp ảnh thì bạn có thể lưu lại ngay địa điểm này nhé. Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu nè!

Ảnh: Phương Trang