Chào mọi người. Tôi có chuyện này khó xử quá mà chưa biết phải làm thế nào. Tôi năm nay 32 tuổi, hiện tại đã kết hôn và có một bé gái đầu lòng rồi.

Vợ tôi thời con gái cũng trẻ đẹp và vòng nào ra vòng nấy vì hồi xưa cô ấy rất siêng tập gym. Chính vì thế mà ngày ấy tôi mới trồng cây si cả nửa năm trời. Chẳng hiểu sao từ khi lấy chồng sinh con, vợ tôi như biến thành một người khác.

Ngày trước cô ấy có 47kg, giờ thì cân nặng đảo ngược, gần 70kg rồi. Mùa đông mặc quần áo vào còn đỡ. Chứ đến mùa hè, tôi chẳng dám nhìn mỗi lúc vợ mặc quần áo ngắn. Có hôm cô ấy xem mấy bộ phim, thấy nhân vật nam bế nhân vật nữ. Thế là cũng ngồi kêu dạo này không thấy chồng lãng mạn mấy. Tôi mới chỉ thằng vào cái bắp tay của vợ:

“Bây giờ nâng cái tay em anh đã chẳng làm nổi rồi. Mà bế được em lên chắc anh cũng sụn lưng”.

Đấy, nói có thế mà vợ tôi cũng quay ra giận hờn. Mà bảo cô ấy đi tập tành cho thon gọn thì lại không chịu cơ, cứ lấy lý do bây giờ đang cho con bú, phải ưu tiên con cái đã. Sau này cai sữa cho con, cô ấy mới tập trung lo cho vóc dáng.

Đưa vợ bạn thân đi đẻ, về nhà nghĩ lại mà tôi cứ nhớ mãi không nguôi

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Nói thì thế thôi chứ tôi cũng nghi ngờ lắm, chẳng biết vợ có làm được không. Vì bây giờ cô ấy ăn khỏe, ngoài 3 bữa chính, vợ tôi còn ăn hoa quả luôn miệng. Bảo đừng ăn thì cứ kêu là chồng tiếc tiền, ki bo thế này thế kia. Còn ăn thì cân nặng cứ thế tăng vù vù mới sợ chứ, không tả ngoa nhưng tốc độ phì ra của vợ tôi y như cái bánh bao gặp bột nở ấy. 

Đợt này vợ chồng cậu bạn thân của tôi lên ở nhờ ít hôm. Bình thường nhà cậu ấy ở dưới quê. Nhưng vì vợ sắp đẻ, bác sĩ bảo là ca khó, có dấu hiệu tiền sản giật nên quyết định cho vợ lên thành phố sinh. Nhà tôi thì gần bệnh viện nên mới bảo bạn sang ở cho thoải mái. Mấy hôm tiếp xúc mà tôi thấy ngưỡng mộ bạn mình thật. Vợ người ta cũng mang bầu và sinh con đấy, vậy mà cô ấy ngoài cái bụng bầu ra thì chỗ nào ra chỗ nấy, mặt cũng đẹp chẳng có tí mụn hay tàn nhang nào. Quay ra nhìn đến vợ mà tôi phát chán. 

Hôm vừa rồi vợ cậu ấy bị đau bụng. Với kinh nghiệm là bố của 2 đứa con, tôi đoán cô ấy sắp sinh nên bảo:

"Chắc là Huế sắp sinh đấy, để tao lái xe ra đưa hai vợ chồng lên viện".

Trên xe, cô ấy đau nhưng chẳng kêu gào gì giống vợ tôi trước đây. Huế còn bảo đã tập dưỡng sức ở nhà nên phải cố gắng chịu đau. Thế rồi cô ấy cũng đẻ thường được thật. Không bù cho vợ tôi, người thì to như con voi nhưng lúc sinh chẳng biết đẻ thường. Hai đứa con chào đời toàn ăn dao, thế nên hệ tiêu hóa của chúng cũng yếu lắm. 

Ra viện thì vợ chồng bạn tôi về quê luôn. Có điều kể từ hôm đó đến giờ, tôi cứ nghĩ mãi đến vợ bạn thân. Thi thoảng tôi còn vào trang cá nhân của cô ấy để xem có đăng ảnh gì mới không nữa. Tôi biết là mình đang ngoại tình tư tưởng. Tôi cũng biết bản thân không nên so sánh vợ với người khác vì chẳng ai giống ai. Nhưng tình cảm mà, có phải không muốn là không nghĩ đến đâu. Mọi người đã từng say nắng ai đó cho tôi xin lời khuyên với. Tôi nên làm gì để tập trung vào vợ con mình đây? 


 

Đưa vợ bạn thân đi đẻ, về nhà nghĩ lại mà tôi cứ nhớ mãi không nguôi

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com