Mỗi tháng đưa vợ chỉ 5 triệu mà yêu cầu này nọ đủ thứ. Thế này chi bằng sống một mình, tự lo thân có phải đỡ nhức đầu rồi không!

Người ta nói tình yêu thường sẽ không còn màu hồng khi bước vào hôn nhân. Thực tế đã chứng minh rất nhiều cặp vợ chồng hồi yêu thì lãng mạn da diết, đến khi cưới lại xảy ra hàng tá chuyện cãi vã. Hai người vốn xa lạ, vì yêu mà thành đôi nên không thể hòa hợp 100%. Mâu thuẫn chắc chắn có, còn vượt qua được hay không thì cũng tùy người.

Trên mạng xã hội gần đây có đăng tải lời than thở của một người vợ trẻ. Chị này năm nay 24 tuổi, lấy chồng hơn 3 tuổi Cả hai đều có mức thu nhập khiêm tốn, cụ thể là chồng 7 triệu, vợ 8 triệu. Mỗi tháng hai vợ chồng không phải trả tiền trọ vì mua được căn chung cư nhỏ 30m2 với giá 250 triệu đồng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vnexpress

Lương hai vợ chồng sống ở nơi phố lớn thì chắc chắn là phải tiết kiệm rất nhiều. Ấy vậy mà mỗi tháng người chồng chỉ đưa vợ 5 triệu, giữ lại 2 triệu để cafe, ăn sáng mỗi khi vợ không có nhà. Vậy là người vợ với 13 triệu mà chi tiêu mọi thứ, cộng thêm việc chồng “con nhà lính, tính nhà quan”, ăn uống thật sự rất kén chọn. Chị kể:

“Chồng mình thì không nhậu nhẹt, không ăn chơi gì, nhưng đời sống chồng mình luôn phải đầy đủ. Sáng: ăn sáng, uống coffee, trưa cơm phải đầy đủ: món mặn, rau xào, và canh là 3 món cơ bản phải có. Nhưng chồng mình chỉ ăn thịt, sườn, bò, còn tôm, mực, gà, cá thì ít ăn, trứng thì tuyệt đối không, nội tạng động vật cũng không. Tối cũng ăn như buổi trưa phải đầy đủ và lâu lâu thêm ly nước ép. Mình rất chiều chồng nhưng chiều như vậy sẽ không có tiền dư và rất túng thiếu”.

Vợ một mình tự lo mọi thứ chi tiêu, mỗi lần về quê thăm nhà thì tốn thêm tiền vé máy bay, xe cộ, quà cáp, ăn uống... Tuy vậy, người chồng đứng ngoài cuộc. Anh ta thoải mái cơm ngày 3 bữa, cà phê đều đặn, sáng đi tối về thong thả với mức lương 7 triệu. Trước đây nhà có thờ ông địa để cầu sức khỏe nhưng giờ người vợ chỉ muốn chồng thắp hương ngày rằm, mùng 1 vì tiền mua hoa, trái cây, nhang là không ít. Thế nhưng giữa quán cafe anh nói vợ là không có tâm, không có thành ý:

“Thực sự từ khi lấy chồng mình chưa tiêu 1 cái gì riêng cho bản thân, toàn nghĩ cho anh, vun vén cho gia đình nhưng mình rất thất vọng, rất buồn. Bây giờ mình rất chán nản, tháng sau mình sẽ để anh cầm tiền và tự chi tiêu xem anh áp lực như thế nào, mình có nên làm vậy không?”, người vợ kể.

hình ảnhẢnh minh họa, Tạp chí Công thương, Pinterest

Thật sự một mình thì có khi cô đơn, nhưng sống cùng với người chồng vô tâm, chưa bao giờ giúp đỡ hay lắng nghe vợ thì vừa cô đơn, vừa chán và áp lực gấp trăm lần. Cô vợ trẻ đối mặt với nhiều nỗi lo toan, mới cưới 1 năm nhưng thấy mệt mỏi vì không có chồng phụ giúp việc nhà, tiền eo hẹp, lúc nào cũng sống trong cảnh túng thiếu.

Hỏi ý kiến cư dân mạng về việc có nên để chồng cầm tiền và tự chi tiêu trong nhà? Cô vợ nhận rất nhiều bình luận:

- Lương 7 triệu mà đời sống cao vậy chời. Bo hẳn chồng thêm 2 củ tự đi mà nấu đi em.

- Đây người ta gọi là: Lúc yêu thì màu hồng, còn cưới xong thành màu xám ngắt, thêm đứa con nữa thì đen sì.

- Nếu không đổi được chồng thì mỗi người đóng góp 1 nửa các khoản chi tiêu cố định, còn lại nội ngoại bên nào bên đấy tự lo, như thế nhàn nhất.

- 2 vợ chồng tổng lương 15 triệu, sau có con cái chỉ cần chi tiêu có kế hoạch và hợp lý chút là hàng tháng sẽ vay khoảng 10 triệu nữa bạn nhé.

- Thôi bảo chồng bạn là: “Em đưa anh hẳn 6 triệu, từ giờ trở đi anh chi tiêu đi cho thoải mái nha”.

- Thì ngoan ngoãn đưa 5 triệu cho chồng bạn như chồng bạn đã đưa bạn rồi kêu hắn chi tiêu cho hợp lý và dư dả đi. Chưa kể lương 7 triệu đòi mỗi bữa 3 món, lại còn tôm, mực, bò, sườn. Lương 7 triệu mà tôi tưởng 70 triệu cơ. Con nhà lính mà tính nhà quan.

Câu chuyện chi tiêu này không phải là điều quá xa lạ trong đời sống hôn nhân. Là người giữ tiền và quản lý sinh hoạt phí hàng tháng, cứ ngỡ như sung sướng nhưng thật sự lại rất đau đầu. Nếu chồng biết đỡ đần san sẻ phụ vợ thì đỡ, còn không thì như người đàn ông trên đây chỉ đưa 5 triệu mà quy định ngày 3 bữa, mỗi bữa phải có đủ 3 món và bắt buộc phải đúng thứ mà anh ta ăn được. Nghe qua là thấy oải. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, Doanh nhân Sài Gòn

Bởi vậy ngày nay người ta ngại kết hôn khi thu nhập chưa cao, trong túi chưa có tiền tiết kiệm. Một túp lều tranh hai quả tim vàng thật hiếm có. Mà nếu có thì chỉ trong mắt những kẻ mộng mơ. Vì vậy, mỗi người phải đi làm, thu nhập tốt và độc lập tài chính trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Ai nói tiền bạc không quan trọng, không mua được hạnh phúc thì thực ra người đó có quá nhiều tiền rồi, sống sung sướng vương giả nên mới nói cho vui thế thôi. Thực tế và bớt mơ mộng nha.