Vì con trai đang thở máy nên không còn cách nào khác, người mẹ chạy vội vào phòng và lấy thân mình che chở cho con

Em từng đọc được một câu như thế này: “Nếu như cái chết có thể được trao đổi, vậy thì trên thiên đường sẽ toàn là những ông bố bà mẹ”. Em nghĩ câu nói này đúng với tất cả những ai đang và đã làm cha, làm mẹ bởi khi nhìn thấy con đau đớn, trái tim cha mẹ chắc chắn sẽ như bị khuyết đi một phần.

Như hôm nay em xem được đoạn video ghi lại cảnh người mẹ vội vã lấy thân mình che chắn cho con khi trải qua trận động đất mạnh 6.8 độ richter ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 5/9 mà thấy cảm động lắm luôn các mẹ ạ. Nhiều người thắc mắc tại sao bà mẹ này không bế con đi để thoát thân mà lại đứng im một chỗ như vậy thì rất nguy hiểm, tuy nhiên lý do đằng sau câu chuyện này khiến nhiều người không kiềm được nước mắt.

Được biết đoạn video này được camera giám sát tại nhà chị Liang quay lại. Lúc này chị Liang đang ăn trưa trong một căn phòng khác, sau đó ngôi nhà đột nhiên rung chuyển. “Tôi cảm thấy chóng mặt và tôi biết rằng trận động đất này có thể sẽ nghiêm trọng hơn”, Chị Liang chia sẻ.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, chị Liang vội chạy vào phòng của con trai hơn 1 tuổi đang mắc bệnh teo cơ tủy SMA hiếm gặp và phải đeo máy thở 24/24h.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Khi vừa vào đến phòng, chị thấy chiếc giường của con cũng đang bị rung lắc dữ dội, hô hấp cũng bị ảnh hưởng nhẹ, chị vội chạy đến lấy thân mình che chắn cho con trai, sau đó vỗ nhẹ để an ủi đứa trẻ thì thấy nhiều người chạy xuống cầu thang phía đối diện. "Rất nhiều người bế cháu con chạy qua lối thoát hiểm nhưng con trai tôi nằm máy thở nên chỉ nằm được trên giường. Tôi phải lấy thân mình che chắn cho con vì nghĩ lỡ nhà sập, trần sập thì sẽ rơi trúng tôi trước”, Bà mẹ nói thêm.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Rất may trong trận động đất này gia đình chị Liang không bị ảnh hưởng nhiều, chị Liang cũng cho biết thời điểm thấy tòa nhà rung chuyển, chị có ý định chạy vào bế con và gọi chồng mang theo máy thở, tuy nhiên nghĩ lại việc mang theo máy thở sẽ phiền phức hơn, ngoài ra trẻ dễ bị tắc đờm và ngạt thở trong quá trình chạy nên chị đã bỏ qua ý tưởng đó. “Trẻ thở bụng, dễ ọc sữa ra ngoài khi bụng phình ra nhiều dẫn đến viêm phổi, có thể gây tử vong cho trẻ, lúc đó nhịp tim và nhịp thở của trẻ nhanh hơn thì lại càng nguy hiểm”, chị Liang nói.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Sau khi đoạn video người mẹ lấy thân mình che chắn cho con được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận và lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng như:

- Chỉ có tình mẫu tử mới vĩ đại đến vậy, nhưng trong tình huống này, tôi tin nhiều bà mẹ không suy nghĩ được sâu xa mà chỉ nghĩ đến việc ôm con cùng chạy để thoát khỏi nguy hiểm.

- Con không chỉ là khúc ruột của mẹ còn là thịt, tim gan của mẹ.

- Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết một đời mẹ vẫn là mẹ của con. Nhanh khoẻ nhé, mặt trời bé con.

Cũng trong trận động đất vào ngày 5/9 tại Tứ Xuyên vừa qua, một bà mẹ khi đang cho con bú nhận thấy tình hình rung lắc quá mạnh, chị đã vội vàng bế con mình chạy bộ xuống 20 tầng chung cư để thoát hiểm, còn đứa trẻ dù mới chỉ 6 tháng nhưng dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã dùng đôi tay bé nhỏ nắm thật chặt áo của mẹ, ngoan ngoãn phối hợp cùng mẹ.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Còn đây là hình ảnh người mẹ khi đang ở nhà với 3 đứa con, tuy nhiên khi thấy động đất, chị đã vội bế cả ba đứa (mỗi đứa nặng 20kg) chạy thẳng ra khu vực trước sân nhà để thoát hiểm.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Sau khi xem những hình ảnh trên, nhiều người thực sự không kìm được nước mắt và thở dài. Từ khi bắt đầu mang thai, người mẹ đã cá cược cả tính mạng của mình để sinh ra một thiên thần, có thể nói mỗi sinh mệnh đến đều là cuộc chiến giành giật sự sống của người mẹ.

Trong một bộ phim “Reply 1988  nổi tiếng có câu: “Nghe nói chúa không thể có ở khắp mọi nơi nên người đã tạo nên mẹ”. Quả đúng như vậy, mẹ lúc nào cũng dành cho con cái tình yêu vô điều kiện mà không cần lý do, chỉ cần đó là con của mẹ thì từng chút yêu thương mà mẹ dành cho bản thân đều vượt qua cả sự sống để bảo vệ con cái được an vui, khỏe mạnh.