Lần này tôi quyết định ly hôn mọi người ạ. Không thể chấp nhận được cảnh sống chung với người đàn ông mà 5 lần 7 lượt cặp bồ như vậy được.

Trước chưa cưới tôi cũng biết chồng khá đào hoa, lúc đi chơi với tôi anh vẫn còn tranh thủ nhắn tin cho cô gái khác. Nhưng lúc đó vì còn trẻ dại, lại hiếu thắng nên tôi cố đấm ăn xôi cưới cho bằng được.

Lấy nhau về yên ổn được một thời gian. Đúng lúc tôi sinh con đầu lòng thì phát hiện ra chồng vẫn còn qua lại với cô người yêu cũ. Tôi bận bịu không có thời gian ghen tuông nhưng dằn mặt:

“Anh cứ liệu hồn, đừng có để đến lúc em bắt được tận tay thì không còn gì để nói đâu”.

“Em toàn nghĩ linh tinh, một mình vợ còn chưa kham hết đòi thêm ai nữa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi rất yêu chồng con, cố gắng vun vén dùng lạt mềm buộc chặt để chồng tự biết ý mà từ bỏ hết những thú vui bên ngoài.

Năm ngoái 2 bên nội ngoại cho tiền bọn tôi mua được căn nhà 3 tầng. Tôi dùng tầng 1 để bán hàng bỉm sữa, thu nhập cũng ổn đủ tiền nuôi con. Còn chồng vẫn đi làm thuê, tháng đưa vợ được mấy triệu. 

Đợt này thấy chồng cứ khác khác, điện thoại thì đổi mật khẩu không cho con động đến bao giờ. Hôm ấy đợi chồng ngủ tôi mới dí vào ngón tay lão mở khóa màn hình. Đọc tin nhắn điện thoại, facebook không có gì. Nhưng đến khi xem zalo tôi giận đến run người vì chồng nhắn hàng trăm tin với một cô nào đó, hầu như là ngày nào cũng hỏi han nhau rất tình cảm.

Từ hồi cưới đến giờ tôi còn chưa được chồng nói một câu nào ngọt ngào như vậy. Máu nóng dồn lên đầu, tôi không làm ầm lên luôn lúc đó mà đăng nhập zalo của lão bằng mã QR vào máy tính đang bán hàng rồi lẳng lặng trả máy chồng về chỗ cũ.

Hôm sau chồng tôi đi làm vẫn không hề biết gì, vừa được lúc đã thấy nhắn tin cho bồ:

“Em yêu dậy chưa, anh đón đi ăn sáng nhé”.

Bên kia nhắn lại luôn:

“Thôi em đang ở công ty rồi, trưa gặp nhau”.

Đọc xong tin nhắn của họ tôi phát hỏa, nhưng cố gắng chờ đợi đến trưa xem hai người họ có hẹn lại không. Nhưng được lúc thì chồng chủ động nhắn cho ả kia là anh bận tiếp khách không đưa đi ăn được. Buổi chiều hai người lại tiếp tục nhắn tin cho nhau. Sau một hồi đưa qua đẩy lại thì bồ chồng viết:

“Tối nay đừng về nữa, qua đây với em”.

Lão ấy nhắn lại lập tức:

“Ừ, tí làm việc xong anh qua, nhớ em quá không chịu nổi rồi”.

Thảo nào thời gian gần đây chồng tôi cứ kêu công việc nhiều phải làm thêm, rồi ăn nhậu với khách, đủ lý do để về muộn, hóa ra có nguyên nhân cả. Giờ tôi chẳng có hơi sức đâu mà đi đánh ghen, vậy nên lẳng lặng ra mua cái khóa cửa to đùng về thay khóa cũ. Rồi tôi gửi ảnh tin nhắn của họ cho nhau sang máy chồng:

“Vui vẻ với cô ta xong về ngủ ngoài đường nhé”.

Chồng tôi biết chuyện mình ngoại tình bị lộ rồi nên vội phi về, thấy vợ khóa cửa không cho vào nên bấm chuông inh ỏi, nhắn tin gọi điện hàng chục cuộc nhưng tôi không nghe. Từ hôm nay hết cửa về nhà nhé, giỏi thì đến ở với bồ đi tôi giải thoát cho.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet