Nhiều người hay cho rằng sinh 1 lần nuôi luôn thể, nhưng họ không thể lường trước những nỗi vất vả, khó khăn mà người mẹ sinh gần có thể phải đối diện.

Nhỏ em em mới sinh con đầu lòng được 4 tháng thì do chủ quan đã “dính” tiếp lần 2, nó khóc hết nước mắt vì không ngờ mình lại nhạy đến thế. Nghĩ cũng thương thật các mẹ ạ, sinh nở quá gần một là sẽ hại cho cơ thể người mẹ, hai là con đầu bắt buộc cũng phải chịu thiệt thòi nhiều hơn, làm anh chị hai ở cái tuổi nhỏ xíu thì quả là rất tội. Thế mới nói chị em nào muốn sinh con thứ 2 thì nên cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm sinh nhé. Em thấy nhiều người cứ luôn miệng bảo rằng sinh 1 lần nuôi luôn thể sẽ khỏe hơn, thú thực là ở ngoài người ta nói gì chẳng được, còn khổ hay không chỉ người trong cuộc mới hiểu được thôi chị em ạ.

Mới đây, một đoạn video cắt ra từ camera gia đình được đăng trên mạng xã hội đã khiến nhiều mẹ cảm động bật khóc. Người mẹ trong đoạn video vốn có 2 con, sinh gần cách nhau chỉ 1 năm. Buổi tối nọ sau khi dỗ dành con nhỏ ngủ say, người mẹ thở phào nhẹ nhõm mới bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt là một hình ảnh khiến cô phải cay mắt, con trai lớn đang nằm bơ vơ một mình trên ghế sofa, có lẽ cậu bé đang nằm chơi thì ngủ quên mất, trên tay vẫn còn một mẩu bánh quy đang ăn dở.

hình ảnh

Đứa trẻ nằm bơ vơ một mình trên ghế. Ảnh: Sohu

Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 10h đêm, người mẹ cảm thấy đau lòng vô cùng. Từ khi có con thứ 2, cô gần như phải tập trung toàn bộ sức lực chăm sóc cho con nhỏ vì đứa trẻ khó ăn khó ngủ, rất hay khóc quấy, cũng chính vì thế, thời gian dành cho con lớn không còn nhiều.

Buổi chiều hôm đó, người mẹ nhớ rằng con trai lớn đã vào phòng khoe mẹ một bức tranh mình mới vẽ, nhưng người mẹ lại đang bận cho con nhỏ ăn, bảo con lớn ra chỗ khác chơi. Từ buổi chiều đến tối muộn, con nhỏ khóc quấy nhiều nên cô cũng phải làm mọi cách để dỗ dành con, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của con trai đầu, để cho chồng chăm nom.

hình ảnh

Hình ảnh khiến người mẹ xót lòng. Ảnh: Sohu

Khi con nhỏ đã ngủ say, đẩy cửa phòng bước ra ngoài thì hình ảnh con trai lớn nằm co ro, bơ vơ trên ghế đã khiến cô ân hận đến chảy cả nước mắt. Vì sinh con quá gần, 2 đứa trẻ chỉ cách nhau gần 1 tuổi nên con trai đầu của cô phải làm anh khi còn quá nhỏ, chịu nhiều thiệt thòi khi không có mẹ gần gũi quan tâm.

Đến lúc này, người mẹ mới thấm thía nỗi khổ của các bà mẹ sinh con năm 1. Trước đó cô vẫn nghĩ rằng cứ sinh gần sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, lại có thể nuôi 1 lần, khi đi làm trở lại cũng dễ dàng hơn, nhưng thực sự cô đã lầm.

hình ảnh

Trong tay còn có mẩu bánh đang ăn dở. Ảnh: Sohu

Khi quyết định sinh con năm 1, người mẹ cho biết cô không thể lường trước được cuộc sống sẽ xáo trộn nhiều đến như vậy. Mọi khối lượng công việc tăng lên gấp đôi, nhưng đau lòng nhất vẫn là việc dù muốn hay không, con lớn cũng phải chịu nhiều thiệt thòi vì gần như toàn bộ thời gian của cô đều dành hết cho con nhỏ. Chồng thì bận bịu với việc công ty, chỉ có thể đỡ đần vợ chăm sóc con đầu một chút, hoàn toàn không có nhiều thời gian chơi đùa, trò chuyện với con.

Chia sẻ của người mẹ sinh con năm 1 này đã đụng đến tâm tư của rất nhiều người mẹ đồng cảnh ngộ khác. Dù việc sinh một hay nhiều con, sinh con lúc nào vẫn là lựa chọn riêng của mỗi gia đình, nhưng hy vọng bố mẹ khi có kế hoạch sinh con nên cân nhắc kỹ lưỡng về mọi mặt, để không đứa trẻ nào phải chịu thiệt thòi hay xuất hiện cảm giác bị tổn thương trong quãng đời thơ ấu.