Nghe cô gái nghẹn ngào kể chuyện quá khứ mà thương quá. Chàng trai thì hiền lành và cư xử rất tinh tế, đúng là đã thương mẹ thì sẽ thương luôn cả con.

Có người luôn miệng bảo đàn bà đã qua một lần đò thì nên biết an phận nuôi con, tái hôn làm gì để rồi tiếp tục đi vào vết xe đổ. Nói vậy là vì họ quá đề cao suy nghĩ chủ quan, vì chưa từng ở trong cảnh ngộ, vì mỗi người mỗi phong cách sống khác nhau...

Bản thân tôi thì nghĩ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhất là những người phụ nữ từng chịu cảnh đổ vỡ, phải tần tảo một mình nuôi con thì càng xứng đáng tìm được cho mình hạnh phúc mới thay vì phải chịu cảnh cô đơn. Vì vậy, chị em cứ sống tử tế và đừng ngại mở cửa trái tim mình nếu gặp được chân ái. Cuộc đời ngắn ngủi, điều gì vui vẻ hạnh phúc thì mình ưu tiên!

Đọc trên vietnamdaily.trithuccuocsong.vn, tôi khá ấn tượng trước một cặp đôi tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò. Đó là anh Duy Phương (34 tuổi, Đồng Tháp, làm nhân viên kho) và chị Ngân Hà (29 tuổi, Đắk Lắk, làm thợ cắt tóc). 

hình ảnh

(Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong.vn)

Theo như chia sẻ trong chương trình thì chị Ngân Hà là một cô gái xinh đẹp, hòa đồng, biết quan tâm đến mọi người. Nhược điểm là hơi nóng tính và dễ xúc động. Chị từng kết hôn được 4 năm, ly hôn cách đây 2 năm, đang nuôi con gái gần 5 tuổi. “Em muốn một người phải biết quan tâm em và gia đình hai bên, biết yêu thương con gái em. Em không muốn bạn ấy vô tâm”, chị Hà bày tỏ quan điểm. 

Khi kể về quá khứ dẫn đến ly hôn, Ngân Hà không kiềm được những giọt nước mắt đau buồn, tủi khổ khiến khán giả theo dõi chương trình xúc động theo: “Người cũ không có thương em, bạn đó cũng mê nhậu, gia trưởng và trọng bạn bè hơn là gia đình”. 

Đàng trai khi nghe đàng gái chia sẻ đã thật thà nói rằng anh không ngại việc đối phương là mẹ đơn thân: "Em thích trẻ con lắm, ở nhà em cũng có cháu gái 2 tuổi cũng theo em. Con nít mà mình thương nó thì nó thương lại thôi”. Anh Phương là trai tân, từng chỉ yêu một người 5 năm trời nhưng sau đó chia tay vì nhà gái chê gia cảnh. Anh cũng thích nấu ăn, thích hát và mạnh dạn nhận xét mình "chắc không có khuyết điểm đâu". 

Lòng tôi khá vui khi nghe những lời trải lòng xúc động và tiến bộ của anh Phương dành cho chị Hà: "Gia đình anh sẵn sàng để đón một nàng dâu về, chỉ đợi tình cảm anh dành cho em khiến em cảm nhận được và lên tiếng thì gia đình anh tiến tới. Nếu mà lấy được em về làm vợ thì anh sẽ bù đắp lại những hạnh phúc mà em đã mất đi, đặc biệt là anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc mới, con của em thì cũng như con anh, thương mẹ thì thương con luôn”.

hình ảnh

(Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong.vn)

Chắc mọi người cũng đoán được kết cục của màn mai mối này rồi đúng không? Dĩ nhiên chàng trai tân hiền lành chất phác kia đã chinh phục được trái tim của cô gái từng đổ vỡ hôn nhân. Thế là mọi người ai cũng vui và thầm chúc phúc cho họ sau chương trình sẽ có cái kết thật mĩ mãn. Anh Phương cũng ghi điểm tuyệt đối khi đã "tâm lý" mời luôn con gái của chị Hà cùng lên sân khấu.

Tôi nghĩ không phải chàng trai nào cũng có thể tinh tế hành xử được như vậy đâu. Thời nay có nhiều anh chàng hào hứng tán tỉnh mẹ đơn thân, hứa hẹn này nọ nhưng đến khi nhắc đến chuyện dài lâu, nhắc đến con riêng của đối phương thì cảm thấy mất hứng, lảng tránh hoặc đối đãi không hết lòng. Những trường hợp như vậy không hiếm nên các chị em cần cân nhắc kĩ lưỡng khi mở cửa trái tim nhé!