Anh chàng “đại gia ngầm” đội lốt công nhân để thử lòng cô gái làm nhân viên lễ tân ở khách sạn khi đi hẹn hò. 

Nếu nói trong tình yêu không quan trọng vật chất là chưa đủ bởi thời buổi này hơi khó có chuyện “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”. Vợ chồng nếu không tự chủ được tài chính và có chút dư dả thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là đường ai nấy đi. Gần đây, mình có theo dõi chương trình hẹn hò và cảm thấy khá thú vị trước anh chàng vốn là “đại gia ngầm” nhưng vờ đội lốt công nhân để thử lòng “đàng gái”. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Cụ thể, Đình Kết (30 tuổi, Phú Yên), nhân viên bao bì nhựa ở Bình Dương được ghép đôi cùng Bích Nguyên (30 tuổi, Bình Định), nhân viên lễ tân khách sạn. Chia sẻ về điểm mạnh, anh chàng 30 tuổi tự nhận mình biết nấu ăn, thích đá bóng và từng có thời điểm tham gia đội bóng chuyên nghiệp, giành huy chương vàng của tỉnh. Hiện tại, ngoài việc làm ở công ty, anh còn làm trọng tài để kiếm thêm. 

Anh chàng cho biết từ năm 2019 tới giờ chủ yếu tập trung cho công việc, thường xuyên đi nước ngoài để học thêm sau khi chia tay bạn gái. Chia sẻ về hình mẫu người yêu lý tưởng, Đình Kết sẽ gặp được người biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ. “Bạn gái có ngoại hình dễ thương, xinh xắn, da trắng. Em không thích bạn gái đi chơi về khuya. Em thích phụ nữ truyền thống. Em đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần tìm hiểu khoảng 1 năm có thể tiến tới hôn nhân. Em có nhà, có đất, có tiền”, anh chàng thật thà tiết lộ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Có thể thấy, Đình Kết đang ở tuổi “chín muồi” để kết hôn vì anh có sự nghiệp, lương ổn định lại có nhà, đất, tiền ổn định. Tuy nhiên, trong màn gặp mặt “đàng gái”, anh chàng đã đưa ra câu hỏi giả thuyết thế này: “Em có chấp nhận anh làm công nhân không? Sau này em có chấp nhận về quê anh sống không? Giữa chồng và tiền bạc, em chọn cái nào?”.

Trước lời dò hỏi từ đối phương, Bích Nguyên chia sẻ: “Quan trọng là tình cảm hai đứa, nếu tìm hiểu thấy hợp thì đến với nhau. Tình cảm đủ lớn em sẽ chấp nhận. Tiền thì… em có sức khỏe em làm ra được. Nếu có chồng, chồng làm ra tiền thì em cũng sẽ có tiền. Em quan trọng tình cảm hơn. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng nhìn về một hướng là được”.

Cô nàng không quá đặt nặng yêu cầu bạn trai phải giàu có, nhưng cũng khéo léo đưa ra mong muốn đối phương phải là người chăm chỉ, biết cố gắng và chung chí hướng để cùng đi chung chặng đường dài. 

Ở phần chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng, cô nàng 30 tuổi cũng đã bày tỏ: “Em mong muốn tìm mẫu bạn trai siêng năng làm việc, biết quan tâm mọi người xung quanh, có ý chí cầu tiến, ngoại hình dễ nhìn. Em ít nói nên thích bạn trai chủ động, không chi li quá”. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Cách đặt câu hỏi giả định của Đình Kết có thể là thử lòng đối phương, còn thực tế thì anh chàng có những điều kiện khá tốt để tiền tới hôn nhân. Mình từng xem một chương trình hẹn hò và anh chàng cũng thử lòng bạn gái khi tiết lộ mức lương chỉ 7 triệu.tháng nhưng đã bị MC “vạch trần” là đang dùng chiêu thử lòng đối phương. 

hình ảnh

Còn với màn ghép đôi này, cuối cùng hai người đã bấm nút đồng ý tìm hiểu đối phương và có thể sẽ tiến tới mối quan hệ gắn kết lâu dài nếu phù hợp. Mình thấy trong chuyện tình yêu hôn nhân, thay vì chỉ dừng ở mức xem đối phương có đẹp không, đúng gu mình không, chung thủy hay không,... thì yếu tố thu nhập cũng chiếm phần quan trọng. Đừng vội nghĩ đó là thực dụng, trọng vật chất mà phải nhìn nhận thực tế là thời nay khó có cảnh “trời sinh voi sinh cỏ” nếu như không có công việc ổn định và kiếm ra tiền đủ lo cho gia đình.