Trước đây có nhiều người hỏi tôi, rằng tại sao có ăn học đàng hoàng, công việc ổn định mà lại đi lấy một người là thợ sửa xe như thế? Thì thật ra hồi ấy, tôi và chồng mình yêu nhau từ hồi học cấp 3. Mà ngày đó yêu là cứ cắm cổ vào yêu thôi, làm gì nghĩ đến những chuyện sâu xa? 

Sau khi học xong cấp 3, tôi thi đậu vào đại học tài chính. Còn chồng hiện tại thì không thi đại học mà đi học nghề. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau. Đến năm thứ 3 đại học thì tôi biết mình có bầu mọi người ạ. Lúc đó hoang mang lắm, cũng dự định bỏ vì tôi có tính lấy anh làm chồng đâu. Nhưng số trời hay sao ấy, tôi đi khám xong về suy nghĩ mãi, bỏ con sợ thất đức nên lấn cấn. 

Về nhà, tôi cũng kể hết với mẹ. Mẹ tôi sốc lắm. Có điều khi bàn bạc lại với bố, bà mới khuyên:

“Thôi con ạ, có rồi thì để mà đẻ. Thằng Bảo là đứa có trách nhiệm, bố mày cũng ưng nó. Nói với nó mai đến đây nói chuyện”.

Vậy đấy, tôi kết hôn khi học năm 3 đại học và đến năm cuối thì sinh em bé. Suốt thời gian ấy, chồng vẫn tạo điều kiện để tôi hoàn thành chương trình học. Chính vì thế, tôi cũng không bị học chậm hơn so với bạn bè. Cuộc sống vợ chồng của tôi cũng rất ổn. Hiện tại, chồng tôi đã mở cửa hàng sửa xe và thu nhập khá tốt. 

Nằm bên chồng là thợ sửa xe, tôi nhớ cồn cào nụ hôn của sếp lúc chiều

Ảnh minh họa: Pantip.com

Tuy nhiên, kể từ khi đi làm, tôi bắt đầu thấy hai vợ chồng có nhiều điểm không hợp. Đầu tiên là tư duy của cả hai người. Chồng không thể nghe và hiểu được công việc của tôi. Còn tôi thì cũng chẳng hứng thú với chuyện sửa xe hàng ngày của anh chút nào. Thứ hai là những người đàn ông xung quanh tôi đều ưu tú và bóng bẩy. Ở họ toát ra vẻ đẹp của học thức và cả sự sạch sẽ. Còn chồng tôi thì lúc nào cũng dầu mỡ, tay chân lấm lem. Nhiều hôm tôi về nhà, chồng nhào đến ôm mà tôi chỉ sợ bẩn quần áo hành hiệu của mình. 

Dạo này tôi phát hiện sếp có tình ý với mình. Anh thường ưu ái tôi so với những đồng nghiệp khác. Thi thoảng, anh lại gọi tôi vào phòng để hỏi công việc nhưng lại tận dụng cơ hội để hỏi thêm những vấn đề ngoài luồng khác. Kiểu như:

"Dạo này trông em đẹp quá, đúng là bình hoa của công ty".

Nói chung anh toàn dùng những lời có cánh khen khiến tôi cũng nóng cả mặt. Hôm qua sau khi sếp đi họp về, tôi có vào báo cáo công việc đầu tuần. Trước đó sếp đã đi uống rượu nên tôi tính vào nói nhanh rồi ra. Không ngờ chưa kịp nói gì thì anh đã đóng cửa lại rồi ôm chầm lấy và hôn tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng đã đáp trả lại. Sau đó có người khác gõ cửa, chúng tôi mới chỉnh trang lại đầu tóc và ra ngoài xem như chưa có gì xảy ra. 

Nói vậy thôi chứ cả đêm qua, cứ nghĩ đến nụ hôn với sếp mà tôi không thể nào ngủ được mọi người ạ. Nhất là khi nhìn chồng nằm bên cạnh, tôi lại càng chán hơn. Có phải tôi đã xiêu lòng trước sếp của mình không? Và về nụ hôn ấy, tôi nên làm thế nào sau này đây? 

Nằm bên chồng là thợ sửa xe, tôi nhớ cồn cào nụ hôn của sếp lúc chiều

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com