Cứ tưởng con còn nhỏ chỉ chơi game rồi thôi, người mẹ không ngờ lại nhận ngay hóa đơn 35kg hành tây.

Hôm bữa đang bận tay mà con gái em nó cứ mè nheo, thiệt dù không muốn em cũng phải đưa cái điện thoại cho con chơi một lát để mình tập trung mà làm việc. Thấy yên ắng được cả nửa tiếng đồng hồ mà mừng phát khóc các mẹ ạ. Nhưng sự yên ắng không đi kèm với bình yên vì sau đó, em vô tình phát hiện ra con em nó vào cái app mua hàng online của em, định nhấn thanh toán toàn bộ cái giỏ hàng mười mấy triệu. May mắn phát hiện ra ngăn chặn kịp không thì đúng là mang họa tới nơi. Nhiều người hay nói rằng, trẻ con thì chẳng biết gì đâu, đừng tin câu này các mẹ ạ, nhất là cái vụ thoải mái cho con mượn điện thoại, không là sẽ giống như em hoặc người mẹ trong câu chuyện dưới đây nè.

Một người mẹ có con trai nhỏ 4 tuổi đã chia sẻ câu chuyện mua hàng oái ăm của mình lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô cho biết mình vừa mới có một trải nghiệm mua hàng online thực sự nhớ đời, không phải chính tay cô bấm mua mà đơn hàng tới nhờ vào sự “hỗ trợ” của cậu con trai 4 tuổi.

hình ảnh

Thấy hành tây ùn ùn được giao tới nhà, người mẹ không khỏi hốt hoảng. Ảnh: Sohu

Hôm ấy, người mẹ bận việc nên để con trai cầm điện thoại của mình chơi game như mọi ngày. Cô cho biết bình thường vẫn để con thoải mái nghịch điện thoại mình vô tư, chẳng vấn đề gì nên giờ chủ quan, không kiểm tra hay giám sát gì cả.

Chỉ đến vài tiếng sau, khi nhân viên giao hàng liên hệ giao 35kg hành tây tím, người mẹ mới tá hỏa. Ban đầu, cô cho biết cứ tưởng anh shipper nhầm nên liên tục từ chối nhận, nhưng sau đó thấy thông tin giờ giấc, địa chỉ đặt hàng đúng là của mình, cô mới hoang mang. Tổng số tiền phải thanh toán cho hóa đơn này là 360 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng).

Khi nhận được 35kg hành tây, người mẹ thực sự hoang mang vì chẳng biết mình đã đặt mua lúc nào. Về sau nhớ ra mới tá hỏa vì đã cho con trai 4 tuổi mượn điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, nghi ngờ mọi thứ là do “bàn tay” con trai, cô nhanh chóng kiểm tra và phát hiện đúng là trên ứng dụng đi chợ, con trai cô đã đặt hẳn 35kg hành tây tím và vài vỉ trứng nữa. Hàng ship đến nhanh chóng mà người mẹ chỉ biết khóc thầm trong lòng.

hình ảnh

"Tác phẩm" mua hàng online của con trai khiến mẹ bay ngay 1,2 triệu đồng. Ảnh: Sohu

Nhìn đống hành tây tím nằm la liệt trên sàn nhà, người mẹ đúng nghĩa dở khóc dở cười, vừa bực vì mất tiền nhưng cũng không dám lớn tiếng với con vì lỗi cũng một phần do mình đã tự do cho con nghịch điện thoại mà chẳng thèm giám sát. Sau đó, cô phải nói chuyện với con rất lâu để đứa trẻ hiểu ra hành động của mình, cũng chẳng dám để con vô tư bấm điện thoại mình như trước. May mắn là số tiền “tổn thất” lần này cũng không quá lớn, nên chắc có lẽ người mẹ sẽ chia số hành tây tím này ra tặng cho hàng xóm, bạn bè người thân để “xử lý hậu quả”.

Thực sự phải có những câu chuyện này mới thấy thói quen để con tự ý dùng điện thoại nó tai hại như thế nào các mẹ ạ. Trẻ con thì đâu biết gì, mà điện thoại của mình thì quá nhiều ứng dụng, con có thể bấm lung tung từ đó gây ra những rắc rối tương tự như trên. Một cái hại nữa là nếu cứ để trẻ tự do nghịch điện thoại, chúng ta sẽ không thể kiểm tra được những nội dung con đang nhìn thấy, mà không gian mạng thì bao la bát ngát, đâu có gì đảm bảo mọi thứ trong tầm mắt con đều an toàn.

Hơn nữa, chơi điện thoại quá nhiều cũng không hề tốt cho sự phát triển của trẻ, vừa có thể ảnh hưởng tới thị lực, dễ gây béo phì thừa cân, vừa có thể tác động đến tâm lý, hành vi của trẻ nữa, tai hại vô cùng. Đó là lý do chúng ta nên kiểm soát khoảng thời gian con được dùng thiết bị điện tử và cũng phải giám sát luôn nội dung con xem đó các mẹ ơi.