Người tuyển dụng thẳng thắn yêu cầu ứng viên này phải chuyển trả lại 114K tiền cà phê lúc phỏng vấn. 

Dạo gần đây, tôi để ý thấy tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều công ty cắt giảm nhân sự kéo theo số lượng người thất nghiệp, tìm kiếm việc làm mới cũng tăng lên. Các hội nhóm tuyển dụng, than thở chốn công sở trên mạng xã hội hoạt động rôm rả, nhiều người cũng chia sẻ lại kinh nghiệm cũng như các câu chuyện dở khóc dở cười của mình trong quá trình đi phỏng vấn tìm cơ hội mới.

Mới đây, tôi đọc trên doisongphapluat.nguoiduatin.vn thấy có đăng tải câu chuyện hy hữu của một thanh niên gặp phải khi đi tìm việc làm. Cụ thể, thanh niên này có tên là Sriram Suresh (người Singapore). Anh chàng có buổi phỏng vấn với đại diện một công ty và địa điểm là tại một quán cà phê sang chảnh. Nhờ có năng lực cùng màn thể hiện ấn tượng với nhà tuyển dụng mà anh đã trúng tuyển.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kĩ càng, Sriram Suresh quyết định từ chối công việc mới này. Lý do là anh cảm thấy công việc không ổn định, anh chưa hài lòng để có thể thoải mái làm việc và gắn bó lâu dài ở đấy. Trong thời buổi người người tìm việc nhưng với những ai giỏi giang, năng động, có năng lực thực sự thì họ đa phần sẽ không sợ thất nghiệp và chấp nhận phỏng vấn nhiều nơi để lựa chọn, đợi chờ "bến đỗ" hoàn hảo nhất đối với mình.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như phía người tuyển dụng của công ty mà anh Sriram Suresh ứng tuyển không có màn "quay xe" gây tranh cãi. Theo đó, ngay sau khi từ chối nhận việc, người tuyển dụng đã gửi cho anh Sriram Suresh một tin nhắn "đi vào lòng đất".

Nội dung tin nhắn là chúc anh sớm tìm được một công việc tốt, phù hợp với bản thân. Đồng thời, người tuyển dụng cũng thẳng thắn yêu cầu ứng viên phải chuyển trả lại tiền ly cà phê giá 6,5 SGD (gần 114 nghìn đồng) mà họ đã mời uống lúc phỏng vấn.

hình ảnh

(Ảnh minh họa: FB MH, ccnustp.com)

Mặc dù khá bất ngờ, anh Sriram Suresh vẫn chấp nhận chuyển trả số tiền trên cho đại diện công ty. Sau đó, anh nhắn tin bày tỏ suy nghĩ của mình với phía tuyển dụng rằng: "Thật lòng mà nói, tôi đã đi phỏng vấn khá nhiều nhưng chưa có ai yêu cầu tôi trả lại tiền cà phê. Nếu biết trước điều này thì tôi đã trả từ hôm đấy rồi. Giờ bạn đòi tiền cà phê của tôi, tôi cảm thấy rất thiếu chuyên nghiệp. Tôi mong bạn sẽ thông báo cho những người ứng tuyển biết rằng, nếu từ chối lời mời làm việc, họ sẽ phải tự trả tiền cà phê của mình".

Sriram Suresh cũng chia sẻ câu chuyện hy hữu của mình lên mạng xã hội và nhận về 560 lượt thích cùng 1.500 lượt chia sẻ. Dân mạng đa phần đánh giá công ty mà anh Sriram Suresh phỏng vấn đã quá chi li, hành xử thiếu chuyện nghiệp với ứng viên của mình.

Cá nhân tôi cho rằng anh chàng trong vụ việc trên may mắn nhiều hơn là xui bởi dẫu sao thì anh cũng "tránh được một kiếp nạn" trong hành trình đi làm của mình. Bởi công ty mà có bộ phận tuyển dụng làm việc với phong thái trả thù cá nhân như vậy thực sự không phải là một môi trường tốt để làm việc, nỗ lực, cống hiến về lâu về dài. Mặt khác, công ty để cho bộ phận tuyển dụng tác oai tác quái như vậy sẽ dần mất đi uy tín, danh tiếng. Chẳng khác nào vì cái lợi nhỏ nhoi trước mắt mà đánh đổ những giá trị lớn hơn.

Được biết, sau vài ngày bị bóc phốt, quản lý của công ty đã gọi điện cho anh Sriram Suresh để xin lỗi về vụ việc đồng thời trả lại cho anh chàng 6,5 SGD tiền cà phê. Sự việc lần này là bài học cho phía công ty cùng đông đảo những nhà tuyển dụng khác rút kinh nghiệm.

Đọc vụ đòi tiền này bỗng dưng tôi lại nhớ tới vụ thanh niên sales nhà đất đòi lại 550 nghìn tiền mời cơm khách hàng cách đây khoảng 1 năm. Cũng là đòi tiền nhưng trường hợp này lại được dân mạng ủng hộ chứ không hề bức xúc bởi khách mà khôn lỏi thì người làm nghề môi giới chẳng biết sống sao!

Dưới đây là nguyên văn lời tâm sự của anh L.M - nhân viên sales bất động sản "bỗng dưng" bị khách phốt chỉ vì muốn đòi lại tiền mời khách ăn uống khi khách "chơi chiêu" không mua từ anh mà quay sang mua trực tiếp từ chủ:

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình những dòng tâm sự của anh L.M gửi tới Beat.vn (Nguồn ảnh: Beatvn)

Trong đời đi làm sales của mình, anh L.M có chia sẻ mình đã gặp đủ các loại khách với ti tỉ những tình huống oái ăm, nhưng tình huống trên đây lại khiến anh vô cùng bực tức. Thử nghĩ xem, bản thân hết mình vì công việc, chiều khách hết mức. Dẫn đi xem từng căn từ sáng sớm đến chiều tối liên tục trong 4 ngày, thậm chí còn phải bỏ tiền túi để mời lại họ ăn uống.

Vậy mà khách nỡ lòng nào lại dùng "chiêu" với anh, không mua trực tiếp từ môi giới nhưng lại âm thầm liên lạc với chủ nhà để giao dịch. Bực là bực như thế nên anh mới đòi lại tiền tiếp khách, vậy mà họ còn lên bài bóc phốt ngược lại anh.