Câu chuyện 3 quả na mang giá trị lên đến gần 200 triệu đồng mấy ngày qua khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, khó tin. Tuy nhiên sau khi biết được nguyên nhân đằng sau đó thì ai nấy lại khẳng định: "Rất đáng tiền!".

hình ảnhẢnh: PLO & Thanh Niên

Gần đây mọi người có nghe câu chuyện 3 quả na đặc sản của huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) có giá trị lên đến gần 200 triệu đồng không? Lúc đầu thấy mọi người xôn xao mà tôi cũng "ngỡ ngàng, ngơ ngác" lắm. Tự hỏi ăn một quả xong chắc nhịn đói dài dài vì hết tiền. Nhưng sau khi tìm đọc trên các trang báo chính thống thì mới biết đấy chỉ là buổi đấu giá đặc sản của địa phương để ủng hộ trẻ em nghèo. Một hoạt động vô cùng ý nghĩa mọi người ạ!

Cụ thể thì vào hôm 9/9, tại sự kiện khai mạc Hội chợ Na Chi Lăng 2022 có hoạt động đấu giá 3 quả na đặc biệt tại địa phương, lần lượt thuộc giống na nữ hoàng, na bở và na dai. Sau khi đem lên sân khấu trưng bày và giới thiệu, 3 quả na kể trên lần lượt được khán giả theo dõi dưới sân khấu ra giá. Sau khi kết thúc, mức giá "chốt đơn" của 3 quả na này khiến ai nghe xong cũng bất ngờ luôn mọi người ạ. Đầu tiên là quả na nữ hoàng được đấu giá 20 triệu đồng, quả na bở trị giá 50 triệu đồng và quả na dai gây choáng với mức giá lên đến 89 triệu đồng.

Được biết quả na có giá đắt nhất với gần 100 triệu đồng thuộc về mạnh thường quân Hoàng Thị H.T - chủ một doanh nghiệp tại Lạng Sơn. Và theo như tôi có đề cập ở đầu bài viết, đây không chỉ là hoạt động giúp quảng bá và nâng cao giá trị của đặc sản địa phương, mà sự kiện đấu giá này còn vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Bởi số tiền đấu giá của 3 quả na to nhất, ngon nhất, đẹp nhất ở trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ và giúp đỡ các em nhỏ, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, để họ cải thiện cuộc sống hơn.

hình ảnhHình ảnh tại buổi đấu giá (Ảnh: Thanh Niên)

Phải nói thêm thế này là dù đã đưa thông tin đây chỉ là hoạt động đấu giá từ thiện nhưng tôi thấy nhiều cư dân mạng vẫn không khỏi bất ngờ trước giá trị của 3 quả na. Đồng thời cũng xuất hiện những suy đoán không hay nên tôi hi vọng, chia sẻ nhỏ này một phần nào đó sẽ giúp mọi người biết rõ hơn.

Tôi từng có dịp thử qua na Chi Lăng và phải công nhận một điều là giống na này trái rất to, cùi dày, ít hạt, ngọt thanh, thơm ngon đặc trưng, hoàn toàn xứng đáng với tên gọi là “vàng mọc trên núi đá vôi” mọi người ạ. Chưa kể theo như tôi có tìm hiểu thêm là chính nhờ có giống cây trồng này mà nhiều hộ dân địa phương ở đó được xoá đói giảm nghèo. Có nhiều gia đình “ăn nên làm ra” từ loại quả này nữa.

Bình thường mua ngoài chợ hay siêu thị thì na có giá 45.000 đồng/kg, loại đẹp thì 70.000 - 80.000 đồng/kg, có loại 100.000 đồng/kg nữa. Giá thành này hoàn toàn xứng đáng với chất lượng và công sức trồng trọt của người dân, mang đi đấu giá cho hoạt động nhân văn thì cá nhân tôi thấy cũng hợp lý lắm.