Bé Mon của mẹ,

Hôm qua là thôi nôi đầy 1 năm tuổi của con, mẹ có nhiều cảm xúc và mẹ muốn viết cho con một bức thư. Sau này nếu con đọc được, con sẽ biết đám thôi nôi của con được diễn ra thế nào, và mẹ đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

Từ một tháng trước khi thôi nôi, bà nội và bà ngoại đã chạy tìm mua những bộ đồ đáng yêu cho con rồi đấy, nào là áo dài, hanbok, đầm hoa,....Cả gia đình ai nấy cũng đều náo nức, thầm nghĩ rằng phải tổ chức cho đứa cháu gái này một đám thôi nôi thật hoành tráng. Cha con suốt ngày cứ lẩm bẩm tính toán xem nên mua gì, cần chuẩn bị gì cho con gái. Hình ảnh đó hài hước vô cùng. Một người vô tư vô lo như thế, nay đã biết lo cho con mình rồi. Hình ảnh ấy vừa vụng về, vừa đáng yêu khiến mẹ không khỏi bật cười. 

Ngày thôi nôi của con, cô dì chú bác tập trung rất đông để chúc mừng. Ngày hôm đó, bế con trên tay, mẹ không khỏi bồi hồi. Chớp mắt con đã được 1 năm tuổi. Mẹ cũng không rõ thời gian đã trôi qua thế nào, sao mà nhanh thế. Mới hôm nào, mẹ còn nặng nề đi lại. Mới hôm nào mẹ đau bụng quằn quại trong bệnh viện. Mới hôm nào, con còn đỏ hỏn trong lớp khăn dày. Mới hôm nào mẹ còn loay hoay không biết tắm con làm sao, cho con uống sữa thế nào…Mà hôm nay, con đã biết ngồi, biết chập chững đi, biết “a, a” chỉ trỏ đồ vật. Cảm giác thật kì diệu, không thể tả nên lời con à.

Cùng chụp tấm ảnh gia đình, mẹ cảm thấy thật hạnh phúc. Chắc rằng cha con cũng cảm thấy như vậy, cứ cười hoài thế thôi. Mẹ thầm nghĩ, chắc cũng chớp mắt vài cái nữa thôi, con của mẹ sẽ vào lớp 1, rồi trưởng thành, nên người. Thời gian trôi qua nhanh lắm, nhưng mẹ vẫn sẽ ở đây, bên cạnh con. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”, con nhỉ. Sau này, con vẫn hãy cùng nắm tay mẹ trưởng thành thật khỏe mạnh và vui vẻ con nhé! Chúc mừng sinh nhật con!

Mẹ thương con nhiều,

Mẹ của Mon

hình ảnhhình ảnhhình ảnh