Nói thật, trước nay tôi là người yêu cái đẹp. Ngày trước tôi quyết theo đuổi vợ mình cũng vì cô ấy nhan sắc nổi bật hơn người khác. Thế mà bây giờ nhìn cô ấy thay đổi hình dạng quá nhiều khiến tôi không còn cảm xúc chăn gối nữa. Chửa đẻ xong vợ tôi to như hộ pháp, ngày trước vòng 1 vòng 3 chuẩn căng thì giờ 3 vòng như 1 còn chưa kể người lúc nào cũng hơi sực mùi sữa vừa gây vừa chua. Tôi chỉ ngồi bên đã lợm giọng rồi bảo làm sao mà gần gũi cho được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi đủ lý trí để hiểu những vất vả vợ phải trải qua là vì gia đình, vì sinh con cho chồng nhưng cảm xúc là thứ tôi không thể kiểm soát. Đặc biệt là không phải lúc nào lý trí cũng có thể điều khiển được ham muốn.

Do vậy khi vợ sinh được 5 tháng, tôi đã cặp với một đồng nghiệp làm cùng. Cũng chỉ là đổi gió buổi trưa nơi công sở cho thoải mái tinh thần, chứ chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ vợ. Để bù đắp lại “thiệt thòi” cho vợ, hàng tháng tôi chu cấp tài chính cho cô ấy thoải mái ăn tiêu, vợ thích gì tôi đều đáp ứng. Nhưng tôi “ăn vụng” được 5 tháng thì vợ phát hiện, cô ấy khóc lóc làm ầm còn vác cả dao tới tìm cô bồ của tôi đòi “xử” khiến tôi hãi quá phải bỏ.

Sau đó tôi cũng chịu “yên phận”. Vợ cai sữa con thì cũng đi tập gym để lấy lại vóc dáng. Có điều nói thật sống lâu bên 1 người, làm sao tôi tránh khỏi cảm giác chán. Dù rằng tình cảm tôi dành cho vợ thì vẫn còn nhưng hứng thú cho chuyện ấy thì mỗi ngày một cạn. Nhất là bản thân đã từng được “nếm thử hàng ngoài” rồi thì khi ở bên vợ có làm cách nào tôi vẫn thấy nhạt nhẽo kinh khủng.

Cố “nhịn” 2 năm, tôi lại cặp với một khách hàng làm ăn của mình. Cô ấy đã có gia đình, chán chồng và có nhu cầu đổi gió giống tôi nên chúng tôi lao vào nhau rất thoải mái mà không có ràng buộc gì. Chẳng hiểu sao vợ tôi cũng lần ra. Một lần nữa cô ấy lại gào khóc đánh ghen làm tôi muối mặt. Sau cùng tất nhiên tôi phải chịu thua vợ, từ bỏ “món ngon” để về với cái máng lợn.

 Lần thứ 3 cách đây 6 tháng, tôi cặp với 1 cô thực tập sinh mới ra trường do tôi trực tiếp hướng dẫn. Khỏi phải nói, ở cái tuổi tôi mà được “gặm cỏ non” cảm giác như hồi xuân, trẻ lại được cả chục tuổi. Từ ngày cặp với cô bé đấy, tôi thấy đời phơi phới, nhưng rồi được có 2 tháng vợ tôi lại biết. Thực sự vợ tôi lúc nào cũng tinh như “ma xó”, tôi động tĩnh gì cô ấy cũng biết nên chẳng lần nào trót lọt được lâu. Có điều, lần này vợ tôi một mực đòi ly hôn, cô ấy nói quá tam 3 bận không thể tin tưởng và sống bên 1 người đàn ông như tôi.

Tôi thừa nhận bản thân ham của lạ không chung thủy nhưng phàm là đàn ông ai chẳng thích cái mới, thích được “thay đổi khẩu vị” thường xuyên. Bảo cả đời “xơi một món” có ai mà không ngán ngẩm. Tôi ra ngoài bồ bịch nhưng vẫn lo đủ kinh tế cho vợ ăn tiêu hỏi rằng mấy ai được sướng như vậy. Thế mà cô ấy còn không chịu. Cô ấy nói tôi ích kỷ nhưng tôi thấy vợ còn ích kỷ hơn. Đàn bà tham chỉ thiệt, ly hôn người chịu khổ là cô ấy chứ tôi đàn ông, vơ đâu chẳng được vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết