Nhìn thanh niên rút một lượt 3 tờ khăn giấy mà xót giùm chủ quán. Sợ dính tay mà làm ảnh hưởng đến người khác thì một là ở nhà, hai là chọn món không cần phải dùng tay trực tiếp.

Tôi đi ăn uống bên ngoài điều đầu tiên e ngại nhất không phải là giá cả, mà chính là vệ sinh thực phẩm vì bản thân không thể kiểm soát được chủ quán nấu nướng như thế nào, có kỹ lưỡng hay không. Thế nhưng hôm nay lại thấy một thanh niên đi ăn ốc sợ dơ tay nên có hành động khá tốn kém cho chủ quán.

Chuyện là một nhóm bạn trẻ đi ăn chung nhưng có chàng trai ăn ốc sợ dính tay nên liên tục rút khăn giấy để cầm ốc. Mỗi một con trước khi đưa vào miệng, anh ta sẽ dùng 3 miếng khăn giấy. Cứ như vậy, ăn xong con ốc nhỏ sẽ quăng 3 miếng giấy đi, tay rút 3 miếng khác. Không biết hết dĩa ốc sẽ tốn mấy hộp khăn giấy của quán nhưng nhìn đống giấy anh ta ném ra mà xót cho chủ quán thực sự.

hình ảnh

Ảnh trái: Thanh niên sợ dơ tay nên xài khăn giấy của quán. Nguồn Vietnamnet. Ảnh phải minh họa, Halong2014

Người bạn đi chung đã quay clip đăng lên mạng: “Nhóm bạn nào cũng tồn tại một đứa có nết ăn ốc kiểu: 1 chú ốc dùng 3 tờ giấy vì sợ mùi dính vào bàn tay ngọc ngà, thật ra là cũng do lười rửa tay. Nhưng nó rất chăm chỉ lựa vỏ ốc và khăn giấy, ăn rất từ tốn, mãi mới xong một con…” .

Đã xác định ăn ốc thì chắc chắn là phải dùng tay, nhưng thanh niên này thật sự không biết muốn tạo sự chú ý hay anh thật lòng không muốn dính tay nên dùng khăn giấy của quán vô tội vạ. Biết rằng quán ăn không quy định mỗi người được dùng bao nhiêu giấy nhưng dù sao giấy cũng phải mua bằng tiền, buôn bán có lời lãi bao nhiêu đâu mà gặp “thượng đế” kiểu này chủ quán không tiếc của mới lạ. Đó là chưa kể nguyên liệu giấy làm từ bột gỗ, nếu lãng phí thì chẳng khác nào gián tiếp làm ảnh hưởng cây cối, môi trường.

Phía dưới bài đăng là rất nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. 

- Phí phạm thế, quán người ta không nói gì nhưng cũng chẳng vui khi nhìn thế này đâu.

- Muốn sạch thì ở nhà khỏi ăn, hoặc mang găng tay đến mà ăn.

- Này không phải sạch mà là lười rửa tay thôi, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Còn nhớ cách đây không lâu có trường hợp cô gái đi ăn nhưng sợ bàn ghế ở quán không sạch nên tích cực rút khăn giấy lau chùi. Dù món ăn đã dọn ra sẵn, cô nàng vẫn không chịu dùng ngay, hộp khăn giấy để trên bàn bị cô rút liên tục, hết phủi chỗ này rồi lau chỗ khác. Sau đó cô lau điện thoại, rồi lau mồ hôi, số lượng khăn giấy bị rút ra khiến người ta phải xót thay cho chủ quán.

hình ảnh

Ảnh Newsnpr.org

Chẳng biết cô nàng ở nhà kĩ lưỡng như thế nào, nhưng có vẻ cô không tin tưởng mấy khi đến hàng quán. Tưởng đâu cô cẩn thận đến cùng, ai dè vừa ngồi vào bàn đã ăn uống luộm thuộm, rơi vãi.

Nói chung đi ăn bên ngoài là phải chấp nhận có những thứ không thể theo ý mình, đặc biệt là trong khâu vệ sinh. Dù nơi bình dân hay nhà hàng sang trọng thì chắc hẳn cũng có những điểm sai sót. Nếu khách quá khắt khe thì có thể mua đem về hoặc tự chế biến tại nhà cho đảm bảo vệ sinh. Còn như trường hợp của chàng trai ăn ốc thì tốt nhất là nên tự mang theo khăn giấy, găng tay hoặc gọi món khác phù hợp hơn.

Kinh doanh buôn bán lời lãi không biết bao nhiêu nhưng gặp những vị khách trời ơi đất hỡi thì khó mà có lời.