Cặp vợ chồng đã thực sự tìm thấy con trai ở quán game. Thậm chí họ còn biết được rằng con mình đã ở đó suốt 8 ngày 8 đêm. Ngoài việc ăn hàng ngày, thỉnh thoảng cậu bé nằm trên ghế ngủ 2 tiếng rồi lại tiếp tục.

Một trong những vấn đề đau đầu của phụ huynh thời hiện đại là con mê điện thoại, máy tính bảng, thậm chí là chơi game suốt 8 ngày 8 đêm. Trong phần lớn các tình huống, cha mẹ thường xử sự rất cực đoan. Thậm chí chỉ mới thấy con cầm máy đã cho rằng con hư hỏng. Nhưng cũng có trường hợp buông lỏng đến mức báo động.

Mới đây, một sự việc xảy ra ở Huyền Thành, An Huy, một cậu con trai đã chơi game 8 ngày 8 đêm trong quán cà phê Internet. Sau khi bố mẹ phát hiện ra cậu đã gây ồn ào trong quán. Bố cậu bé đã đổ lỗi cho người điều hành dụ dỗ con mình, và mẹ cậu bé trong cơn tức giận đã làm ra chuyện mất hết trí khôn.

hình ảnh

Ảnh 6park

Được biết, con trai đã nhiều ngày không về nhà, bố mẹ hỏi thăm bạn bè thì được biết con và bạn bè vào quán Internet gần trường. Vì thế họ đã đến ngay quán Internet để tìm. Cặp vợ chồng đã thực sự tìm thấy con trai ở quán game. Thậm chí họ còn biết được rằng con mình đã ở đó suốt 8 ngày 8 đêm. Ngoài việc ăn hàng ngày, thỉnh thoảng nó nằm trên ghế ngủ 2 tiếng rồi lại tiếp tục.

Điều đáng nói là sau nhiều ngày không về nhà, cũng không liên lạc với gia đình, con trai vẫn say mê chơi game. Thấy bố mẹ, nó chỉ nhướng mắt, hầu như không thèm quan tâm. Từ hoảng hốt, lo lắng, tâm trạng của bậc làm cha làm mẹ bỗng trở nên mất kiểm soát. Ông bố mắng nhiếc con trai vì thói vô kỷ luật, thằng bé tự dưng bị mắng giữa chốn đông người, lại càng trơ trơ ra, không thèm nói tiếng nào. Mắt nó vẫn chăm chú vào màn hình, tựa hồ như muốn nói là không quan tâm.

hình ảnh

Ảnh 163

Không kềm chế cơn giận, người bố hùng hổ đến chỗ cậu con trai đang ngồi, sau đó kéo lỗ tai, huơ tay “nựng” má con trai nổ đom đóm mắt. Thấy vậy nhân viên quán cà phê đến can, ông bố lại tiếp tục quay sang chất vấn họ. Nói rằng con trai lên mạng suốt 8 ngày 8 đêm, tại sao lại không bảo nó về nhà, tại sao lại không nói nó hãy ngừng chơi game…

Nhân viên quán Internet cho biết, họ chỉ kinh doanh bình thường, không làm gì sai trái, đây là chuyện riêng của gia đình, hãy tự giải quyết với nhau thay vì bắt lỗi người lớn.  Nghe vậy, người mẹ không kiềm chế được lửa giận trong lòng, đập nát hai dãy máy tính thành nhiều mảnh.

hình ảnh

Ảnh 163

Khi hai vợ chồng định rời đi thì bị nhân viên giữ lại và yêu cầu bồi thường nhưng cả hai đều không muốn hợp tác. Cuối cùng, chủ quán cà phê Internet trực tiếp chọn cách gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và giải thích sự việc cho cha mẹ cậu bé sau khi hiểu rõ sự việc.

Thứ nhất, việc đứa trẻ đến quán cà phê và trả tiền sử dụng máy tính, Internet là hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Thứ hai, mẹ của cậu bé cố tình làm hư hỏng tài sản của người khác, nên phải bị pháp luật trừng trị. Thứ ba, bố cậu bé dùng cả tay chân và lời nói để dạy dỗ con ở nơi công cộng là không phù hợp. Vừa gây rối chốn đông người, vừa làm tổn thương đứa trẻ. Họ cũng nhắc nhở căp đôi nên xem xét lại cách giáo dục con cái. Cần phải dành thời gian nhiều hơn nữa cho con, chứ không phải đợi mất bò mới lo làm chuồng.

hình ảnh

Ảnh QQ

Cuối cùng, cảnh sát đã đưa bố mẹ của cậu bé đi về đồn để điều tra. Sự việc này cũng đã làm dấy lên sự chú ý và bàn tán sôi nổi của đông đảo cư dân mạng.

Một số cư dân mạng cho rằng, chính vì cha mẹ hành xử lỗ mãng như vậy, nên trẻ con mới ngang ngạnh khó dạy. Trong giai đoạn trưởng thành quan trọng của con cái, những hành vi không phù hợp liên tục xuất hiện, trẻ không thể nói ra điều mình muốn nói mà chỉ muốn tránh cha mẹ. Hãy quan sát con, nghĩ về bản thân, thay vì phê phán đứa trẻ.

Một số cư dân mạng cho rằng, dù là người lớn hay trẻ vị thành niên, dù là để bảo vệ việc kinh doanh hay để bảo vệ sức khỏe cho khách hàng, quán Internet cũng nên nhắc nhở bé trai chú ý nghỉ ngơi. Không ít trường hợp đáng tiếc đã xảy ra trong quán cà phê Internet.

hình ảnh

Ảnh 163

Phụ huynh lo lắng cho con cái là điều dễ hiểu, nhưng đây rõ ràng là hành vi quá cực đoan. Không chỉ vi phạm pháp luật mà ước tính họ sẽ phải đền bù thiệt hại cho các quán Internet. Đứa trẻ chơi máy tính 8 ngày 8 đêm trong quán Internet, đây là trách nhiệm của ai? Cha mẹ là người bảo vệ con cái đầu tiên, con đi lâu như vậy, tại sao lại không tìm chúng sớm hơn? Vì vậy cha mẹ phải là những người chịu trách nhiệm về việc này.

QQ