Tuy mới gặp nhau chưa biết sau này thế nào, nhưng mẹ chồng tương lai hứa hẹn sẽ cho cặp đôi ở riêng và cho đất xây nhà.

Thật khó để nói rằng gặp nhau chỉ sau vài phút ngắn ngủi mà có thể cùng nhau nghiêm túc tính chuyện lâu dài, nên duyên chồng vợ. Người ta tìm hiểu nhau nhiều năm, thậm chí cả thập kỷ vẫn không có cái kết viên mãn thì nói chi đến chuyện chương trình mối mai, gặp một lần là chịu nhau ngay. Thế nhưng, cũng chính vì sự tác hợp này mà biết bao nhiêu cặp đôi có cơ hội tìm hiểu và đến với nhau sau thời gian hẹn hò.

Tham gia chương trình hẹn hò, anh Đặng Bá Tùng (31 tuổi, đến từ Đồng Nai) cho biết anh có thời gian ở TP.HCM học tập và làm việc. Sau này anh về lại quê hương lập nghiệp và hiện đang làm nhân viên bảo trì tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Được ghép đôi với anh là cô gái có tên Ngọc Diễm (26 tuổi, TP.HCM). Diễm có phần tự nhận xét về mình khá ấn tượng: “Em nói chuyện bao vui, bao nhây, bao lầy. Bên cạnh đó em còn là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Việc chăm sóc gia đình với em không phải là vấn đề. Em chăm chỉ, siêng năng, gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp".

hình ảnh

Ngọc Diễm và Bá Tùng gặp nhau tại chương trình. Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò

Trong khi Ngọc Diễm vui tính, cởi mở thì anh Tùng bẽn lẽn, có chút rụt rè. Hai người đều trải qua 2 mối tình và hiện tại nghiêm túc tìm kiếm một nửa còn lại. Anh Tùng ấn tượng trước cô gái lanh lợi, có vẻ hoàn hảo và mong muốn: “Em muốn bạn gái nói nhiều nhiều một tí. Ngoại hình mập mập một chút”. Thì Ngọc Diễm hy vọng người yêu tương lai đủ chân thành, tin tưởng và là chỗ dựa vững chắc cho cô tựa vào. Diễm cũng có mẫu bạn trai mơ ước: "Anh trai em đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, lễ phép, biết cách cư xử, luôn biết phụ giúp vợ chăm con".

Cuộc gặp gỡ diễn ra thuận lợi, cả hai có thiện cảm dành cho nhau và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình. Em gái của anh Tùng cũng khẳng định: "Anh trai em có thể đáp ứng 80, 90% tiêu chí của chị".

Nhưng điều gây ấn tượng nhất ngày hẹn hò tại chương trình hôm đó chính là lời hứa hẹn đầy ngọt ngào nhưng rất chân thành đến từ vị trí mẹ chồng tương lai: "Về với bác thì không phải làm dâu. Con thích thì con làm dâu, mà không thích thì ở riêng, đất đai có sẵn rồi. Bác không quan trọng hai đứa ở đâu, chỉ cần các con hạnh phúc là được".

hình ảnh

Mẹ chồng tương lai hứa cho đất đai. Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò

Thật sự thời buổi này cũng vì sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, những mâu thuẫn không còn gói gọn trong gia đình nữa mà thay vào đó là được kể lể, bàn tán trên mạng. Chuyện vui thì ít, chuyện buồn bực thì nhiều khiến người ta, đặc biệt là các cô gái trẻ có cái nhìn không mấy tích cực về hôn nhân và mối quan hệ giữa nàng dâu với mẹ chồng, gia đình bên chồng. Cũng vì vậy, nhiều nàng cự tuyệt chuyện làm dâu và chuyện sống chung với gia đình chồng.

Nên mẹ chồng trong trường hợp trên đã không ép Ngọc Diễm sống chung hay làm dâu. Bà còn rất tâm lý khi chủ động cho vợ chồng con dâu tương lai đất đai xây dựng nhà cửa. Mẹ chồng thời nay cũng đâu còn khắt khe chi tiết, ép buộc con dâu. Bà hứa hẹn cho đất không phải muốn khoe tài sản mà để con dâu tương lai yên tâm, khỏi phải trăn trở về gánh nặng an cư.

Bản thân Ngọc Diễm cũng không lo ngại chuyện làm dâu, nếu bạn trai có thể lo cho cô một công việc ổn định ở quê thì cô sẽ gác lại phố thị ồn ào mà về quê cùng anh xây dựng gia đình. Hai con người xa lạ gặp nhau, nhanh chóng thu hút nhau bởi sự hiền lành và chân thành, nàng không ngại về quê làm việc, làm dâu, chàng có bờ vai vững tựa để nàng yên tâm gắn bó, thật sự tìm ra cặp đôi đẹp như thế này.