Cho rằng đây chỉ là chuyện đùa giỡn của con nít, mẹ chồng chị đã thẳng thừng gạt đi xem như không có gì.

Trẻ con chơi với nhau đôi khi cãi lộn hay thậm chí “oánh” nhau theo em thì cũng bình thường thôi, nhưng quan trọng là thái độ và cách giải quyết của người lớn lúc đó. Nhất định phải làm sao cho đứa trẻ phạm lỗi hiểu ra vấn đề và không tái phạm nữa, chứ một số người cứ gạt đi kiểu con nít có biết gì thì đúng là bó tay luôn đó ạ. Chẳng đâu xa con em đây, hồi trước còn sống chung với gia đình anh chị chồng cứ bị con anh chị giựt đồ chơi rồi đánh cho hoài, em thấy bà chị suốt ngày lơ lơ, kiểu bênh con bả nên làm cho ra lẽ một lần mới hết, mất lòng cũng mặc kệ luôn chứ để hoài như vậy vừa tội con mình, cháu cũng sẽ quen thói bạo lực thì lại khổ. Hôm bữa em còn đọc được chia sẻ của mẹ kia, kể chuyện con trai chị ấy bị chị họ 4 tuổi đánh cho chảy máu luôn mà mẹ chồng thì vẫn không có thái độ gì, bênh cháu ngoại chằm chặp, đến khổ.

Bài chia sẻ được đăng tải cùng với đoạn video cắt từ camera quay lại cảnh con trai nhỏ của người mẹ bị cô chị họ mới 4 tuổi đánh tới tấp. Người mẹ cho biết mình có 2 con, một bé gái và một bé trai chưa đầy tháng,hiện đang sống với bố mẹ chồng, chị chồng của họ đã kết hôn, dọn ra ngoài ở riêng từ lâu, hiện cũng có một cô con gái được 4 tuổi. Một hôm mẹ chồng dắt cháu ngoại về nhà chơi, trong lúc cả nhà không để ý, người mẹ thì bận việc nhà, cô cháu gái đã lén vào phòng em bé mới sinh, đánh và cào rách phần trán của đứa trẻ. Nghe tiếng con khóc, người mẹ vội chạy vào phòng kiểm tra và phát hiện sự việc. Cô cũng lập tức thông báo với mẹ chồng nhưng kết quả lại phải nhận về sự ấm ức tức bực vì bà khi nghe được chỉ phẩy tay và cho rằng đây là chuyện nhỏ, con nít đùa giỡn thôi làm gì mà phải căng thẳng như vậy. Khi người mẹ lên tiếng phản kháng, mẹ chồng cô còn tỏ thái độ bênh vực cháu ngoại ra mặt khiến cô dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì.

hình ảnh

Người mẹ chia sẻ cô rất xót cho con mình nhưng không biết phải làm sao. Trước đó, người mẹ cũng biết cô chị họ 4 tuổi này có tính khí khá hung hãn, độc đoán do được bà ngoại nuông chiều, vì thế chị cũng hết sức đề phòng, chỉ là lần này sơ sót, không biết con bé đã lén vào phòng con trai mới sinh lúc nào. Khi xem lại camera, người mẹ lại càng đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh cháu gái nhảy lên giường đánh liên tiếp vào em mới sinh, cậu bé bị chảy máu, rách da ở khu vực chân mày, may mắn không có thêm bất cứ tổn hại nào quá nghiêm trọng. Biết mẹ chồng quá nuông chiều cô cháu gái nên không thể làm gì thêm, người mẹ cuối cùng đã phải trình bày toàn bộ sự việc cho anh chị chồng là bố mẹ cô bé, họ đã gửi lời xin lỗi và cũng hứa sẽ dạy dỗ lại con gái của mình.

hình ảnh

hình ảnh

Thiết nghĩ việc yêu thương trẻ nhỏ là điều đương nhiên, nhưng yêu thương đến mức nuông chiều “mù quáng” như người bà trong câu chuyện trên thì chỉ làm hại cả hai đứa trẻ chứ chẳng mang lại ích lợi gì. Nhiều chuyên gia cho biết, đứa trẻ quá được nuông chiều, đòi gì có nấy sẽ dễ hình thành tính khí khó chịu, độc đoán, hung hãn, chúng đã muốn thứ gì thì phải làm cho bằng được. Khi làm những chuyện sai trái, đứa trẻ cũng không cảm thấy sợ hãi do luôn có người hậu thuẫn đằng sau. Quá nuông chiều còn khiến đứa trẻ trở nên ích kỷ hơn, không thể tự lập và luôn chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Vì thế, nếu không muốn con mình trở thành những đứa trẻ ngỗ ngược, bố mẹ nên chú ý đến cách nuôi dạy con của mình và đặc biệt là những người xung quanh thường gần gũi trẻ như ông bà, người giúp việc,… để có thể can thiệp kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tính cách của trẻ trong tương lai.