Những hình ảnh bố trông con này khiến nhiều người không khỏi cảm thấy khó hiểu và bức xúc.

Ai nói cứ đàn ông là “auto” không biết chăm con thì đúng là lầm to. Như nhà con nhỏ bạn em nè, nó lấy đúng ông chồng đảm nên số hưởng kinh khủng, từ lúc sinh con chồng làm hết mọi thứ cho, cùng lắm chỉ phải rửa chén quét nhà, ta nói nó thảnh thơi gì đâu luôn. Mà chồng nó chăm con cực khéo, còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả nó cơ, nhìn mà cứ phản ghen tị thôi ấy các mẹ.

Vậy mới nói cái định kiến đàn ông không biết chăm con giờ chắc cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng vì đa phần các ông chồng thường lóng ngóng, vụng về hơn so với phái nữ, lại có tâm lý dồn hết mọi vấn đề con cái cho vợ nên cứ nhắc đến chăm con là lại nghệch mặt ra. Nhưng dù chồng có chối thế nào thì chị em cũng nhất định phải cho chồng phụ giúp cùng mình nhé, vì đây chính là trách nhiệm của người làm cha, cứ làm giùm hết như vậy thì chồng dễ bị ỷ lại lắm ấy. Nhắc đến vụ cha chăm con thì ôi thôi cũng nhiều vụ việc làm các mẹ nhà ta “lên tim” dữ lắm. Mới đây trên mạng còn bắt gặp hình ảnh bố đưa con ra ngoài chơi xong nằm dài ngoài đường bấm điện thoại, để con ngủ gà ngủ gật trên xe đẩy đây nhìn đến là thương các mẹ ạ.

Những hình ảnh được người đi đường ghi lại nhanh chóng tạo lên những làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Một ông bố còn khá trẻ, đẩy con đi ra đường trên chiếc xe đẩy tròn. Sau đó, ông bố vô tư nằm lên khu vực phân cách trên lề đường và vô tư bấm điện thoại.

hình ảnh

Bố thản nhiên nằm bấm điện thoại, mặc con ngủ gật trên xe đẩy. Ảnh: Sohu

Mắt dán vào màn hình, một tay lướt điện thoại không ngừng, tay còn lại thì giữ chiếc xe đẩy, hoàn toàn không để ý đến việc con trai 2 tuổi đang ngủ gật gà trong xe. Sau đó, có lẽ vì quá buồn ngủ, cậu bé đã nằm dài trên chiếc xe. Trời lúc này khá nóng bức, nhìn bé trai ngủ vật vờ trên chiếc xe, nhiều người không khỏi thương cảm nhưng ông bố lại chẳng hề có động thái quan tâm gì đến con mình, cứ để mặc đứa bé ngủ một cách khổ sở như thế ở giữa đường phố đông đúc người qua lại.

Những hình ảnh này nhanh chóng tạo nên các làn sóng tranh luận của nhiều phụ huynh ở bên dưới. Nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu trước cách chăm con của ông bố, rõ ràng đứa trẻ đang có vẻ rất mệt mỏi, buồn ngủ đến nỗi ngủ gật cả trên xe giữa thời tiết khó chịu như thế, vậy mà người đàn ông cứ vô tư bấm điện thoại, không quan tâm đến xung quanh. Hơn nữa, việc chỉ chú tâm đến điện thoại mà không ngó ngàng gì đến con cũng là một điều thực sự đáng trách.

hình ảnh

Hình ảnh khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Ảnh: Sohu

Một lần nữa, trách nhiệm của người cha trong việc chăm sóc con cái lại bị đưa ra bàn tán. Thực tế là không phải ông bố nào cũng vô trách nhiệm trong việc chăm con. Nhưng sự thật là hiện nay, có không ít bố luôn xem chăm con là việc của mẹ bọn trẻ.

Suy nghĩ này vô tình khiến những ông bố trở nên “lười biếng” hơn đối với việc chăm sóc con, họ không làm hoặc chỉ làm một cách thờ ơ theo kiểu bị ép buộc. Trong khi đáng lý ra chăm sóc, nuôi dạy con là trách nhiệm của cả hai người.

Chỉ khi có sự chăm sóc, yêu thương tận tâm của cả bố lẫn mẹ, đứa trẻ mới có đủ nền tảng và điều kiện để phát triển một cách tốt nhất. Thế nên các ông bố, xin đừng bao giờ ngụy biện chăm con là việc của đàn bà. Vì con là con chung của cả hai, cớ sao chỉ có mỗi phụ nữ phải làm tất cả từ chuyện bầu bì, sinh nở đến việc chăm sóc, lo lắng cho con mà không được phép yêu cầu hỗ trợ?

Thiết nghĩ mỗi người làm cha nên suy nghĩ lại về trách nhiệm của bản thân mình. Làm bố của một đứa trẻ hoàn toàn không phải chuyện đùa, một khi đã sinh con ra, hãy cố gắng cho con mọi thứ tốt đẹp nhất từ tình cảm đến tinh thần. Khi ở bên cạnh con, hãy đặt tình yêu thương của mình vào trong đó, để mỗi phút giây bên con là những khoảnh khắc đáng nhớ thay vì mang tiếng trông con mà chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại như ông bố trong câu chuyện trên.