Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại chia sẻ chuyện bỏ vợ chẳng mấy hay ho lên đây. Nhưng tôi thật sự bức xúc với những bà vợ được đằng chân lân đằng đầu, lúc nào cũng có quá nhiều đòi hỏi mà chẳng biết điểm dừng. Thật sự tôi không biết nhịn vợ sao cho vừa đây?

Hơn 1 năm trước, vợ chồng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của bố mẹ 2 bên gia đình và bạn bè. Ngày cưới, tôi rất hạnh phúc vì cưới được vợ thành phố vừa xinh đẹp, lại có công ăn việc làm ổn định. Còn tôi chỉ là một người đàn ông tỉnh lẻ lên thành phố làm nên có cơ hội quen biết và yêu em. Bố mẹ tôi vẫn sống ở quê, nhà tôi cũng có 1 em trai và em gái đang tuổi ăn tuổi lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước khi lấy nhau, vợ chồng tôi đều thống nhất quan điểm sẽ ở lại thành phố, chăm lo làm việc, ổn định kinh tế gia đình để sớm có thể mua được căn chung cư nhỏ mà không phải đi ở trọ. Vợ tôi cũng có công việc ổn định, lương cao.

Rồi vợ tôi có bầu và được tôi chăm sóc thai kỳ cẩn thận. Thế nhưng phần vì cơ thể của vợ yếu, cô ấy lại ham làm việc để cày tiền mua nhà mà chẳng để ý đến cái thai dù nhiều lần tôi đã cảnh báo. Bầu gần 7 tháng, vợ tôi đã đột ngột sinh non. Sau khi sinh được 5 ngày, con trai tôi đã qua đời do quá non nớt.

Tôi và mọi người trong gia đình đưa con về quê nội để chôn cất. Còn vợ tôi sau sinh mổ, sức khỏe yếu nên cô ấy không về quê chịu tang con được. Vợ được mẹ đẻ của cô ấy đón về nhà chăm sóc.

Thấy vợ cứ ở lì bên ngoại nên nhiều lần tôi bảo:

“Con mất rồi, em cũng xin nghỉ làm về quê hương khói cho con rồi ở nhà an dưỡng để sớm bầu tiếp lần 2”.

Tôi nói vậy có gì sai mà vợ giãy nảy:

“Em không muốn về quê. Em muốn rước con xấu số của mình lên trên này thờ phụng. Hết thời gian được nghỉ em sẽ tiếp tục đi làm”.

Thấy vợ vẫn ngong ngóng đi làm lại, tôi quát:

“Giờ đến nước này còn định đi làm nữa à. Lúc nào cô cũng chỉ tiền tiền thôi”.

Trong khi tôi muốn tốt cho vợ như vậy thì cô ấy lại ngúng nguẩy, ương bướng. Bảo không được nên tôi cho vài bạt tai để tỉnh ngộ ra.

Mấy hôm trước tôi về nhà trọ thu dọn hết đồ sơ sinh mua cho con chưa dùng mang về quê rồi để tờ đơn ly hôn đã ký sẵn trên bàn.

Tôi đang cho vợ 2 lựa chọn, hoặc là cô ấy về quê sau cú sốc mất con, hoặc là ly hôn dọn khỏi nhà trọ sống đâu thì sống. Tôi thà chấp nhận ly hôn chứ không thể chung sống suốt đời với người vợ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, không biết đến chồng và nhà chồng như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet