Hàng ngày, bé trai phải vất vả chống chọi với những bài tập và bài kiểm tra dày đặc.

Dù báo đài nói nhiều về chuyện đừng thúc ép con học trường chuyên, trường điểm mà nên thuận theo khả năng của con. Ép quá là con học theo không nổi, vắt kiệt sức lực con lại ảnh hưởng tâm lý. Nhưng một số ít các phụ huynh vẫn hướng con vào những trường nổi tiếng.

Với họ, chỉ có khi con học ở trường chuyên, trường điểm thì mới giỏi và có nhiều lựa chọn khi vào đại học, thành công khi ra đời. Hoặc vì bản thân bố mẹ cần thể diện, hoặc họ có kỳ vọng quá lớn vào con. Nhưng mỗi đứa trẻ có khả năng khác nhau, cố ép con theo học ở những trường khó sẽ khiến con quá tải.

Một gia đình hiện đang xích mích cũng vì con trai học trường nổi tiếng. Con làm bài tập 5 tiếng mỗi ngày kiệt sức, bố lại cứ quyết không chuyển trường. Vì theo anh trường này tốt, con phải học trường tốt thì mới giỏi được.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: QQ

Ngay từ khi chọn trường mẫu giáo cho con, nhà em xác định luôn là ưu tiên học trường gần nhà, vừa sức con. Không ép con học trường điểm, trường chuyên từ tiểu học đến cấp THPT luôn. Nếu sau này con có nguyện vọng thi trường chuyên thì ủng hộ, không thì thôi chứ không áp đặt.

Nói ra hơi thô là em sợ ép con học nhiều quá, chẳng những mất tuổi thơ mà còn dễ bị tẻn tẻn, tâm lý không bình thường thì khổ. Nên khi nghe nói có đứa trẻ mới học cấp 2 đã phải làm bài tập 5 tiếng mỗi ngày, em thấy hãi quá. Biết là càng lên lớp trên càng nhiều bài vở, nhưng ngày nào cũng tận 5 tiếng thì hơi quá rồi ạ.

Bé được em nhắc đến tên là Harry (tên học sinh đã thay đổi) hiện đang học ở một trường THCS danh tiếng. Tuy nhiên, kết quả học tập của bé liên tục bị giảm sút dù đã được bố mẹ kèm và mời cả gia sư. Hỏi ra mới biết, con chịu quá nhiều áp lực học tập, lại gặp khó khăn trong việc học mà không được giúp đỡ kịp thời.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: netease

Hàng ngày Harry đang phải vất vả chống chọi với những bài tập và bài kiểm tra dày đặc. Ngoài giờ học ở lớp, học với gia sư, cậu bé phải dành thêm ít nhất 5 tiếng mỗi ngày để hoàn thành bài tập về nhà. Hôm nào cũng phải đến gần nửa đêm mới được đi ngủ.

Học ngày học đêm nhưng không có tiến bộ, lại còn thụt lùi. Cô giáo quan sát và nghi ngờ có thể Harry bị mắc chứng khó đọc. Vì kỹ năng đọc không nhanh nên kéo luôn thành tích của toán và các môn khác xuống. Ở cấp tiểu học, cường độ đọc vẫn ở mức bình thường nên có thể bé vượt qua dễ dàng. Nhưng lên đến cấp 2, nhịp độ học tập nhanh hơn, bé sẽ dễ hụt hơi, không theo kịp. Harry thấy thiếu tự tin trong một môi trường toàn bạn giỏi. Con nói với bố mẹ là cảm thấy mình thật ngốc, thật kém cỏi.

Harry liên tục phàn nàn rằng có quá nhiều bài tập về nhà và cảm thấy mệt mỏi. Để giúp học sinh, cô giáo có giới thiệu bố mẹ đưa bé đến bác sĩ điều trị tâm lý, ngôn ngữ. Mẹ bé có bày tỏ là chị xót con, muốn con chuyển trường nào học nhẹ hơn.

Nhưng bố Harry lại nhất quyết không chuyển trường, con sẽ học theo ý gia đình và không hề vui khi con phàn nàn về việc học. Nếu sau này con có vấn đề nặng hơn, lúc đó anh sẽ chuyển trường. Anh khuyên con nên tiếp tục học ở trường hiện tại.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: QQ

Có vấn đề về đọc thì cứ mua sách nhiều về luyện đọc. Hơn nữa trường đang học nổi tiếng như vậy, chắc chắn sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều lựa chọn. Người mẹ vẫn hy vọng có thể giúp con thay đổi môi trường học tập dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được người bố.

Thật sự em không hiểu người bố này nữa, lúc nghe anh ta nói chừng nào con gặp vấn đề nặng hơn thì mới chuyển trường. Thấy giận thật sự, đợi đến khi anh thấy nặng hơn thì con anh đã chẳng còn là đứa bé nguyên vẹn khỏe mạnh nữa rồi. Nếu thương con, ngay khi con có vấn đề là đã vội trị ngay.

Đằng này vẫn cố ép con học tiếp chỉ vì trường đó nổi tiếng, bỏ qua những than thở của con. Thật sự anh này bị danh tiếng và cái mác trường điểm che mờ lý trí hay sao rồi. Sức khỏe và tâm lý con mình mới là quan trọng hàng đầu. Cứ mở miệng ra là trường danh tiếng, trường điểm, nghe mà mắc mệt dùm.

Trong mắt một số phụ huynh, việc con than học quá mệt có thể do con lười biếng. Nhưng một đứa trẻ phải làm bài tập mỗi đêm đến 5 tiếng thì chẳng còn lười đâu, đúng là quá tải thật sự. Phụ huynh ai mà chẳng thương con, muốn con học trường tốt để tương lai rạng rỡ.

Nhưng với gia đình em, trường tốt nhất dành cho con không phải là trường chuyên, trường nổi tiếng. Trường tốt nhất là nơi con đi học với sự thoải mái và niềm vui. Con biết bản thân đang học những gì, vận dụng được tri thức chứ không phải kiểu học vẹt hay vùi đầu vào bài vở không ăn không ngủ.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân